1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có bị chi phối quá nhiều bởi nhãn hiệu không?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Sadeyes, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    hehe,,,,mấy chị em thì dễ mua đồ hiệu mà,,,dân tư sãn thiếu gì ah,,,vớt một anh để ỷ ôi là sướng mà,,,khổ thân mấy thằng cu nghèo tụi mình thôi,,,haha.,..hai thằng ở Vn như tiên,,, qua đây làm tiệm phở kiếm tiền học bỏ bà,,,hơi đâu nghĩ tới đồ hiệu hihi,,lâu lâu nhờ con vợ wê nhà gửi đống đồ maxx hay pt qua mặc đoây,,,,mấy con Korean cứ hỏi mua đâu thế... so cool. cute boy...hic,,,mắc cỡ ớn ah
    ah,,,,ai có đồ gì post ảnh cho em coi chơi vối,,,nghe nói hông ah,, chưa thấy gì hết,,hihi..
  2. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    hay thật, cuối cùng cũng có người lên tiếng bảo mình nói ngứa, đến tớ nói còn tự thấy ngứa nữa là. Nhưng chắc là ấy chưa biết là tại tớ nghe thấy em piss-off nói ngứa quá, thế nên mới nói thế thôi. Nếu ấy chưa hiểu đc điều này thì.......... có lẽ hơi hồ đồ khi nhận xét người khác mặc dù quyền nhận xét là của ấy.
    còn chuyện đồ hiệu là sở thích của mỗi người, chả liên quan đến ai cả. mọi người lên đây chỉ để share với nhau thôi. chả ai lên đây để trưng hàng tỏ ra là ta sành điệu hơn người khác đâu (em piss-off có nghĩ thế kô thì tớ kô biết ). còn nói là ai sành điệu hơn ai ý mà, trên này còn nhiều người chưa lên tiếng đâu.
    tớ chả biết là ấy bao lớn, hiểu biết đc bao sâu, theo kịp thời đại đc đến đâu. Nhưng mà ấy nói là làm đc 10tr/tháng thì chỉ có nước đi buôn thuốc fiện thì e là tầm nhìn của ấy hơi ngắn đấy. Tớ nghe đến đây mà nực cười. Nếu thế chắc là xã hội quờ tay đâu cũng thấy dân buôn thuốc fiện rồi.
    thêm nữa, ấy thử research hộ tớ xem thống kê VN có bao nhiêu du học nhé, và nhà nước cho đc bao nhiêu học bổng, bao nhiêu xin đc học bổng của các nước hay các tổ chức khác nhé. Sau đó ấy làm fép trừ đi (cái này đơn giản thôi, chắc ấy làm đc mà?!), thì biết ngay thôi. Kô lẽ tất cả những nhà có con đi du học đều buôn thuốc fiện chắc?? ở đây cũng kha khá số lượng các bạn du học đấy ấy ạh!!
    Nếu nói thiển cận như ấy thì tương lai VN e là mịt mù quá nhỉ.
    Thế thôi nhé, có lẽ ấy về nhà học thêm 1 ít đi thì tốt hơn.
  3. tttt2004

    tttt2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị Opp (tự nhận em cái đi,heheheh,chửi bả xong phải xoa cái chứ nhể )
    Thứ 1:em chưa hề nói buôn thuốc phiện được 10tr/1tháng, nếu chỉ được chừng đó thì chẳng thằng nào đi buôn đâu chị, tử hình đấy nhá
    Thứ 2: em ko hề nói làm nhiều tiền là phải đi buôn thuốc phiện, có nhiều cách lắm chị gái àh, muốn biết thì cứ hỏi ông bô bà bô của chị gái đấy ,chị gái cứ hỏi xem lương 2 bác bao nhiêu 1 tháng (nếu làm công chức),OK
    Còn nếu 2 bác có công ty riêng thì chắc phải làm ăn tốt lắm mới có tiền mua vài chiếc xe hơi như thế nhỉ ( ai đó tính dùm tui giá chị mấy chiếc xe hơichị gái kể dùm tui đi ,khỏi tính xe máy nhá,số lẻ tính làm gì hihihi....)
    Còn tiền cho chị gái sắm hàng hiệu với xe hơi bên France thì khỏi tính luôn cái nhể ,nhiều wá tính làm gì,hihihihih.......
    Còn tỉ như chị gái tự kiếm tiền lấy để sắm đồ và xe bên France (ko biết đúng ko nhỉ ) thì chị gái kiếm tiền giỏi đấy ----------------->chị thuộc vào hàng những doanh nghiệp trẻ thành đạt đấy ạh,chúc mừng chị gái cái nhá
    Thứ 3: (dành cho mọi người trong box làm đẹp,nếu có gì xúc phạm thì bỏ wa dùm) khi bàn luận về hàng hiệu hay tương tự, những người nào đang còn dùng tiền của ông bô bà bô để mua hàng hiệu thì đừng đem khoe nhé,chỉ nên bàn luận và đóng góp ý kiến thôi, như thế khi bị chửi đỡ ngại hơn .
    Còn tự làm ra tiền để mua thì hãy đem khoe, như thế mới gọi là bản lĩnh.Thanks.
  4. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    chính ra em này lên Làm Đẹp học khôn ra cũng nhanh fết đấy chứ, mới có hơn 1 ngày mà đã biết ngẫm nghĩ khai thông đc 1 số vấn đề rồi.
    nếu em biết nghĩ thế này từ đầu thì có fải tốt kô, đỡ hồ đồ bao nhiêu
    kô hề nghĩ sao fải hỏi??
    hay là em quen nói kô cần suy nghĩ?? em bao lớn rồi thế??
    nếu thế thì nói với em thừa hơi quá cái này chị coi như kô chấp người nói kô cần suy nghĩ như em.
    còn cái này thì để cả nhà Làm Đẹp khai thông cho em ý với.
    chị chỉ là 1 thành viên nhỏ của Làm Đẹp thôi, cái "nhắc nhở" này của em cả nhà nghĩ thế nào thì chưa biết, chứ chị thì cho là ghen ăn tức ở đấy, thế nhé!!
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Mấy cậu P-O với ttt là đàn ông con trai mà lèm bèm quá!
    Thứ nhất, con gái thuộc về phái đẹp, cho nên chuyện trưng diện, thích mua sắm quần áo, ăn mặc là chuyện bình thường. Các bạn đi ngoài đường thấy cô nào trông đẹp đẽ, bắt mắt một chút có tít mắt lên không? Người phụ nữ làm đẹp thì sướng đàn ông thôi chứ sao? Cho nên chuyện này chẳng có gì đáng bàn.
    Thứ hai, những chuyện như tiền ở đâu ra để tiêu hay người ta tiêu tiền như thế nào thuộc phạm trù cá nhân, không nên hỏi những câu hỏi riêng tư như vậy. Mỗi người có một sở thích, thú vui riêng, có người thích tiết kiệm tiền, rẻ xẻn trong chi tiêu, có người hoang phí, kiếm bao nhiêu tiêu hết bây nhiêu. Không ai sai, không ai đúng, không ai tốt mà cũng không ai xấu. Nếu muốn bàn đến vấn đề giữa tiết kiệm và hưởng thụ là cả một chủ đề lớn mà ngay như nhận thức của các nền văn hoá như phương Đông và phương Tây đã khác biệt. Nếu mà các bạn thích thảo luận về vấn đề này, xin mời vào đây:
    [topic]341034[/topic]
    Thứ ba, về thời trang không nhất thiết và không có tiêu chuẩn nào bắt buộc là mặc quần áo hiệu là phải mặc đồ lót hiệu cả và đi xe hiệu cả. Trong khi thực tế trong forum này phần lớn các bạn còn đang là sinh viên. Nói thế này cho dễ hiểu này, bạn gái tôi đã từng ở Paris, Pháp. Tôi có sang chơi và ngạc nhiên sao giá nhà đất ở Paris đắt thế, xe hơi thì bé, đậu xe lại khó, cho nên có là sinh viên Mỹ sang Pháp học, cho dù cha mẹ là triệu phú ở Mỹ, thì cũng vẫn đi xe đạp và metro. Bản thân tôi từng sống ở New York, tiền nhà cũng đắt đỏ, có khả năng mua xe nhưng tiền bảo hiểm thì trên trời, cộng thêm tiền đậu xe, biên lai phạt, cho nên nếu là người thực tế thì nên đi bằng xe căng hải, xe đạp, scooter, đi xa dùng subway, vội vàng hoặc mệt mỏi thì dùng yellow cab. Đến NYC, chuyện nhìn thấy mấy người mặc cả cây vét hiệu đạp xe đạp hoặc trượt patin là chuyện thường tình. Vì vậy không nên máy móc áp dụng mấy cái tiêu chuẩn ấu trĩ đó làm gì. Cái đó không nói lên mình là ai.
    Về ăn mặc, mỗi người một phong cách, sinh viên theo các ngành nghệ thuật thường mua đồ vintage ( hay nói cách khác là đồ second-hand), và họ hãnh diện cảm thấy đẹp và hợp với phong cách của họ. Đừng chê nhé, trong số những sinh viên đó biết đâu sau này lại có những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Mấy người làm văn phòng, do môi trường công việc đòi hỏi họ phải mặc những đồ trông lịch sự, sau khi về nhà, đi chơi với bạn bè, họ cần có đồ casual. Mua sắm, nhãn mác thời trang là tuỳ theo gu của từng người. Hãy mua những gì mà bạn cảm thấy đẹp, phù hợp, cảm thấy thoải mái. Vẻ đẹp của bạn chính là phong cách của bạn.
    Vài dòng góp ý, mong các bạn dừng các bài đi sâu vào đả kích cá nhân nhé!
  6. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Không vào một ngày mà đã thấy topic này dài ra chừng đấy rồi. Ai cũng như Mod Netwalker thì có phải chị em dễ thở không chứ
    Pic này tớ chụp để gửi về khoe với bu tớ ở nhà sau khi tớ mua được em túi này đấy....Giờ đem ra đây khoe với bạn luôn

    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 04/08/2004
  7. catdance

    catdance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hehheh, ngứa ngáy quá cũg phải làm tý cho đỡ ngứa..
    Bé Ttttt2004 hay vật, toàn những cái suy luận trẻ con cực kỳ củ chuối chứng tỏ còn ngứa hơn cả mình...Em ơi, bỏ cái kiểu soi mói, đâm bị thóc chọc bị gạo, cái thói ghen ăn tức ở đấy đê...Có người thắc mắc về lão hàng xóm nhà mình: Mẹ, chắc buôn thuốc phiện nhà mới thế này. Có gì đâu, vài con BM, Mer, nhà xây vài tỷ, thang máy... nhưng họ cũng chẳng biết rằng vợ lão, con lão và cả lão làm hùng hục như trâu sáng tối. Đêm lão còn làm khuya hơn cả mình làm luận án tốt nghiệp.
    ttt2004 và Pis thì cũng thế cả thôi. ..chán cho mấy nhóc quá...
  8. catdance

    catdance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mà thôi, stop quarrel ở đây thôi...mọi người cứ post đồ đẹp của mình cho cả làng chiêm ngưỡng tý
  9. tttt2004

    tttt2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hihihihì.......chị nói chuyện hay vật (thích nhất câu hay vật) _thật lòng đấy
    Lắm người nói mình ghen ăn tức ở thế nhỉ hihihii.....
    Em trai post bài chẳng wa là do thấy bà Oppp phô trương wá thể, chứ ghen ăn tức ở với bả lảm wái zề
    Em trai cũng là dân du học ,cũng xài nhiều đồ hiệu nên biết tiền từ đâu ra mà ,tại ngứa tay nên mới "thọc" cho bả vài cái thôi ,em "thọc" bả ở câu sau,chứ ko phải câu "nhà chị buôn thuốc phiện đâu"
    To Opp:bà chị giận wá làm mất tư cách làm chị rùi đấy ,chị đọc lại mấy cái post của chị xem, chị đấu tranh với em "vật vã" lắm đấy hihihihihi......,ăn thua đủ wá đấy
    Anyway stop this quarrel lol,OK
    My God, Exam, Exam, Exam is coming..........................................
  10. dontgiveadamn

    dontgiveadamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    lạ thật, cái chú tttt này có phải đàn ông không đấy nhỉ ? Là đàn ông ai lại đi ngoạc mồm ra cãi nhau với chị em bao giờ. Chú không phục chị oopszz thì cứ việc PM riêng , việc gì phải lên đây mà khiêu khích người ta. Chú làm nát cả cái topic này rồi đấy. Booooo
    Được dontgiveadamn sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 05/08/2004

Chia sẻ trang này