1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có bị đánh lừa bởi cảm giác

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi natasha, 18/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn natasha rất nhiều, anh cũng mong là như vậy. Nhưng mà đây là lần dung động ban đầu nên chẳng biết là nó như thế nào nữa.
    Vẫn biết rằng thời gian là tất cả, nó có thể trả lời cho ta tất cả, nhưng mà nó cũng mang đi của ta rất nhiều, no con mang đi của ta cả .....
  2. traitim_vo

    traitim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    sao bác theloc kiểu gì ý nhỉ , từ khi đại hội kết thúc thì thấy bác Lộc cứ mơ mơ màng màng mà post bài haha
    www.yeunhatbacninh.net/diendan
    Wellcome moi nguoi vao Forum cua em
  3. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người sợ phải đối mặt với tương lai vì không biết nó sẽ ra sao, hạnh phúc hay đau khổ? cái đó chẳng ai biết được vậy nên hãy sống tốt cho hiên tại, sống hết mình vì hôm nay để khỏi phải nuối tiếc khi nhìn lại ngày xưa vì hôm nay chính là tương lai của ngày hôm qua và là quá khứ của ngày mai
    sống trông đời sống cần có một tấm lòng
  4. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    hehehe, Lộc thía mà kinh phết nhẩy, bị sét đánh cơ a? cao số thế, đặc biệt thế thì làm khách mời thứ 4 ở topic mới của tớ nha....
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  5. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em làm gì phải lừa ai chứ......................yeU_phaI_lieU1982 muốn có cái nick...........để tham gia mà...........nói chung là kể cả YM hay hòm thư của em với yeU_phaI_lieU1982 ai dùng cũng được mà...........
    Để lần sau cho đỡ phải lâpk nick mới..........chỉ cần đổi cái giới tính quay ngược lại là OKIE liền..híc híc

      Cuộc Đời Là Giấc Mơ Mang Tên Em......

    YÊUPHẢILIỀU    
     
                
     
  6. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    tình yêu sét đánh .......có làm sao ko anh đã bảo rồi yeu_phai_lieu <---------------- thôi tình hình này bảo anh BOY môi giới cho anh Lộc thoai ....
    Traitim_vo em còn xem tình hình thế nào à..........vì em có được đi chơi tối đâu anh
    Được yeU_phaI_lieU1982 sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 24/02/2004
  7. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Để KKD tư vấn cho anh nhé .Có cần KKD giúp đỡ không vậy ?
  8. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    KKD định làm chuyen gia tu vân đấy chắc hi`````````
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    smimanchi
  9. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Theloc ( nếu thực sự bác ấy khổ ! ) . Khổ thân cho cả cô bé nào mà bị theloc quoàng vào cổ cái lưỡi tầm sét . Theo em thì như vậy dễ bị điện giật , nguy hiểm lắm .
    Này em nhìn xem , đời ta còn bao nhiêu ngày , lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu  ...
  10. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0

    Khổ thân Theloc ( nếu thực sự bác ấy khổ ! ) . Khổ thân cho cả cô bé nào mà bị theloc quoàng vào cổ cái lưỡi tầm sét . Theo em thì như vậy dễ bị điện giật , nguy hiểm lắm .
    <FONT color=#da70d6 size=4><EM>Này em nhìn xem , đời ta còn bao nhiêu ngày , lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu  ...</EM></FONT>
    [/quote]
    Cũng phải nói thật là khổ, suốt ngày nghĩ đến người ta thôi(khổ thân em quá). Chẳng biết cô bé mà được mình quoàng vào cổ cái lưỡi tầm sét có khổ thân không nhỉ???
    Dẫu biết rằng...Sét đánh là khổ, nhưng mà biết làm sao được... khi mà con tim đã chấp nhận rung động.

Chia sẻ trang này