1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có bị đánh lừa bởi cảm giác

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi natasha, 18/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    chà! không biết tình yêu sét đánh nó như thế nào nhỉ? mình muốn thử quá rất tiếc chẳng bị làn nào
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    smimanchi
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    tui cũng chẳng hiểu mình ra sao khi có 1 người nào đó thích mình là tui lại cảm thấy khó chịu (trừ phi tui thích người ta trước) liệu tui có phải bị "mát" dây không? <-------------------------tình yêu sét đánh
    Vì cớ gi` em lặng im không nói
    Ánh mắt buồn dáo dát con tim
    Dĩ vãng xa rồi sao em cố kiếm tìm
    Một bóng hình không thuộc về em nữa
    Tặng NATASHA

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  3. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em muốn quên sao chẳng thể nào quên
    Câu nói ngày xưa bây giờ còn đâu nữa
    Những vần thơ rồi cũng thành xưa cũ
    Tiếc nuối làm gì những thánh năm qua
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    smimanchi
  4. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người bàn về tình yêu sét đánh quá nhỉ???
    Sét ơi sao đánh đầu ta..??
    Để cho ta ngỡ như là trên mây.
    Sao sét không đánh cả hai
    Để tui đỡ khổ mà "người" cũng vui.
    Bây giờ phải biết làm sao!
    cho người ấy biết cảm tình của tui,
    Có ai rành chuyện này không?
    Cho tui một cách, cho người đấy hay....
    <P align=center>Anh yeu em den nay chung co the</P>
    <P align=center>Ngon lua tinh chua han da tan phai.</P>
    Được thelocbkhn sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 28/02/2004
  5. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ta bỗng thấy
    Mình yêu rồi không hay
    Đời bỗng thêm ý nghĩa
    Thơ ta dường thêm say
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    smimanchi
  6. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng ban đầu đâu phải mỗi tình yêu sét đánh mà sao mọi người quan tâm thế nhỉ, chắc ở bõ mình ít tình yêu quá đây mà
    Mọi người nghĩ thế nào về ấn tượng ban đầu khi đi xin việc nhỉ?
    Đã có ai từng trải qua chưa, kể cho mình nghe với
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    smimanchi

Chia sẻ trang này