1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có biết chân dung của mình ?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi TocsX, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết chân dung của mình ?

    Thế này nhé !!!
    Tôi luôn tự hỏi mình rằng nếu mình nhìn thấy trên đường một người giống hệt mình thì liệu mình có nhận ra đấy là mình ko ? Rồi sau đấy tôi vẽ chân dung của tôi, và lại tự hỏi ko biết đây đã phải là mình chưa. Tôi nhìn mình trong gương nhưng tôi ko có được bất kì một cái cảm giác gì, và chả có được một nhận xét gì cả. Nhiều khi tôi cố gắng coi mình là người mẫu, giống như khi mình đi vẽ ở ngoài hoặc ở trên lớp, thế nhưng tôi vẫn ko có được cái cảm giác là mình đang vẽ . Rút cục là, tôi ko biết tôi vẽ cái gì ở mình !!!!
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, khám phá bản thân luôn là một điều gì đó hấp dẫn và bí ẩn. Ngoài việc ghi nhận chân dung như bạn nói, tôi cũng hay thử nghịch ngợm lung tung. Ghi âm giọng mình vào cassette rồi nghe lại, thấy chả hay ho gì cả, có khi còn ko nhận ra mình nữa, hoá ra tai gần sát miệng mà lại chả nghe được nhau. Rồi hay ngồi xăm xoi bàn tay mình, xxem là nếu người ta chụp ảnh hàng nghìn bàn tay của mọi người ở HN này, thì mình có nhận ra bàn tay của mình ko? Áp bàn tay vào tai, nghe thử tiếng máu chảy ù ù trong huyết quản...hình như con người mình mới là thứ khó khám phá.
    Tôi đặc biệt thích một bức ảnh chân dung vị quan đại thần nhà Nguyễn ở trong bảo tàng dân tộc học, ko hiểu sao nhìn vào đó tôi thấy vừa sợ vừa thích. Sợ vì khuôn mặt ấy oai vệ, dữ tướng tưởng như có thể lấy làm biểu tượng cho định nghĩa "oai quyền". Nhưng cũng thích vì ko thể tìm thấy khuôn mặt ấy ở ngoài đời, nhưng lại có thể loáng thoáng thấy trong những bức ảnh chụp người Việt xưa. Ko biết có phải thời đại cơ giới hoá, con người đánh mất đi bộ mặt của chính mình ko? có phải đó là nguyên nhân làm cho nghệ thuật truyền thần mất đi và bị hiểu sai nghĩa ko? oh, thật là đau đầu!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Có ạ ! iem biết ! rõ là đằng khác ! Này nhé :
    hai cái tai ,hai con mặt ,một cái mũi ,một cái mồm...
    SoS ​
    -----><----- ​
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    --->tai rồi mới đến mắt, mũi,,,,cuối cùng là cái nghiền thức ăn----->người biết lắng nghe,
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ô hay nhỉ ? cũng là tự nhiên vô tình thôi ..sách nào bảo thế đấy ạ hehe sướng quá ! sướng quá !!!
    phải đem khoe bố iem ngay mới được hí hí ở nhà,thỉnh thoảng những lúc dở hơi lên iem ngồi hót hươu hót vượn ,bố iem thường kể cho nghe câu chuyện về 2 người TQ đi buôn (1 nguời giả điếc để miệt mài lắng nghe quan sát ,học hỏi những mánh khoé,thủ thuật trên thương trường mà bình thường ng kia sẽ o bao h nói ra và sau đó anh ta đã thành công nhanh chóng thế nào.. ) và kết lại bao h cũng là ?ohãy nói ít hơn để nghe được nhiều hơn ,hiểu được nhiều hơn?( ý bố iem bảo iem ko nên nói nhiều đấy ạ ) những lúc như thế iem thường chống chế rằng iem cũng là ng biết lắng nghe ,nhưng mà tại vì chả ai chịu nói gì cứ thích ngồi nghe, nên iem đành fải lên tiếng đấy chứ Bố iem chê iem cùn và còn doạ bố bảo không nghe rồi khổ thế nhưng ..hihi vẫn sướng
    Thôi ,phải đi khoe ngay mới được
    SoS ​
    -----><----- ​
  6. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đâu !! Mấy hôm nay tôi bắt đâu bình tĩnh để vẽ mình. Vẽ như để chấm điểm, vẽ như để thi. Không đẩy sâu, không ánh sáng, tôi chỉ cố nhìn mình và tìm đặc điểm, rồi tôi cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra được mình. Vì khi vẽ xong cái bức đó, tôi tự dưng nhớ đến cái ảnh thẻ của mình và thấy được một chút gì hơi khó tả nó làm tôi nghĩ là tôi đã vẽ giống được mình môt chút. Ì, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ không nhận ra được bản sao của mình ở ngoài đường, cho dù đó là trắng đen hay là mầu !!
    Ơ, nhưng vớ được một cái máy ghi âm. Phải quyết tâm lắm tôi mới dám đưa lên để ghi lại giọng mình. Và cũng lại mất một lúc đắn đo tôi mới dám bật lên để nghe lại. QUả là đối mặt với chính mình khó khăn thật ! Tôi cảm thấy hơi ngượng và ngại khi phài làm việc đó. Nhưng rồi tôi cũng đã nghe, "chả giống mình", tôi buột miệng ra câu đó nhưng trong lòng thì vẫn nghĩ và chấp nhận rằng đó là mình. !!!
  7. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có chứ.Ngày nào mà chẳng soi gương
  8. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    hị hị
    chết cười, hồi ôn thi đại học. mình và thàng bạn học lý thuyết lý theo kiểu này, : thay nhau đọc từng câu trong bộ đề vào băng cassete, sau đó nghe đi nghe lại , kể cả lúc ngủ, hịhi
    nhưng quả thật , lúc nghe lại thấy chuối chuối là, có thể do chất lượng thu không như studio nên nghe nó dại lắm, nhưng mà quả thật , cái giọng của mình, cái hình của mình, trong tư duy mình, nó khác kia, chứ không chuối như nghe lại,
    cái mà mình đinh ninh là mình trong đầu, nó là tâm hồn của mình. còn lại chỉ là hình thức.
    mà hình thức có thể thay đổi.
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hehe ,bố bảo mình có tướng.. làm vua
    hi` ! hôm nay nhìn lại thấy đúng thật ! cũng may là sống ở chế độ XHCN chứ mà ở chế độ quân chủ chuyên chế thì đã là ...hôn quân ,rồi lại trao hết quyền lực cho bọn mịnh thần thôi hehe
    đôi khi iem ước được là người đối diện với mình nhìn mình xem mình thật trông như thế nào nhưng mà ...rõ là ko thể đc ! cuối cùng đành tự an ủi :thì cũng làm quái gì có ai biến thành đc như thế đâu ,nên cũng chả ai biết đc rõ chân dung của mình ,thế là xong .Đành thế thôi ,mỗi người đành tự chấp nhận mình với những hình ảnh thu nhận lại từ những gì ..bong bóng và có thể phản chiếu hình ảnh
    SoS ​
    -----><----- ​

Chia sẻ trang này