1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có biết: CUNG TRĂNG VẮNG BÓNG NGƯỜI ĐÃ 30 NĂM.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết: CUNG TRĂNG VẮNG BÓNG NGƯỜI ĐÃ 30 NĂM.

    Chuyến tàu vũ trụ có người lái cuối cùng cất cánh từ cung trăng trở lại trái đất đã diễn ra cách đây đúng 30 năm. Một kỳ tích của loài người, điều đó không cần bàn cãi. Nhưng hồi ấy người Mỹ tìm cách lên mặt trăng vì mục đích chính trị nhiều hơn là khoa học. Cũng vì thế, từ đó đến nay, họ không còn quay lại thiên thể này. Dự kiến sớm nhất phải 8 năm nữa, mới lại có người ghé thăm chị Hằng và lần này là? người Trung Quốc.

    30 NĂM SAU
    Ngày 14/12/1972, mặt trăng tung khói bụi khi chiếc du thuyền Apollo trở những sứ giả đầu tiên quay trở lại Trái đất sau khi đặt chân lên MẶt trăng. Eugene Cernan trước khi lên tàu còn tìm được những lời đầy cảm xúc:? Chúng tôi rời khỏi đây như khi đến và - nếu đó là ý Chúa ?" như khi chúng tôi sẽ quay trở lại: trong hòa bình và đầy hy vọng cho loài người?. Đó là lần thứ 4 con người ghé thăm mặt trăng, sau lần thứ nhất vào năm 1969 của đoàn tàu Apollo 11 do N. Armstrong làm Trưởng phi hành đoàn.

    Có lẽ khi ấy Eugene Cernan không biết rằng, trước khi Apollo 17 rời mặt đất mấy ngày, sứ mệnh cao cả này được quyết định là sứ mệnh cuối cùng.

    Chuyến du hành trên cung trăng trước hết là một thắng lợi mỹ mãn. Trong 3 ngày liền, các nhà du hành vũ trụ đã dùng chiếc xe nạp ắc quy đi chừng 35 cây số trên bề mặt lởm chởm của hành tinh quen thuộc mà lạ lẫm này. Họ khoan và đem về nhà 126 kg mẫu đá mà cho đến hôm nay các nhà khoa học vẫn còn dùng để khảo cứu chưa hết. Số phận ngắn ngủi của dự án Apollo được định đoạt ngay từ đầu, chủ yếu vì nó ít đưa lại ứng dụng lớn gì cho khoa học, song nguyên nhân không kém phần nặng ký là nền tài chính Mỹ đang lâm vào túng bấn. Mục tiêu lớn nhất mà Mỹ nhăm nhe thì đã thực hiện được: họ đưa người lên mặt trăng trước Liên Xô.

    CHỊ EM
    Kết quả các nhà khoa học vẫn phỏng đoán từ cách xa hàng ngàn cây số, nay đã được chứng minh: Trái đất và Mặt trăng là hai chị em cùng lứa tuổi (khoảng 4,5 tỷ năm ) và có cấu tạo địa chất giống nhau. Tuy nhiên trên Mặt trăng không có sự sống, ngoại trừ mấy sinh vật đặt chân lên đó cách đây 3 thập kỷ. Một kết luận nữa vẫn thuộc vào mục ?ophỏng đoán?, đó là Mặt trăng không có ruột cấu tạo bằng chất lỏng như hành tinh của chúng ta.

    Ngoài ra, Apollo 17 không đem lại kiến thức khoa học hoặc ứng dụng kinh tế ?ođộng trời? nào ngoài máy tính điện tử bỏ túi mà hôm nay mỗi học sinh đều có, hoặc cũng đáng nêu ra là chiếc chảo tráng chất không dính được các bà nội trợ rất ca ngợi. Tất nhiên, các kinh nghiệm ngoài lề cho phi công vũ trụ được áp dụng cho đến tận hôm nay.

    TƯƠNG LAI
    Mãi đến năm 1994 người ta mới phát hiện ra trên Mặt Trăng có nước. Lượng nước đó có đúng là 300 triệu tấn như một số nhà ?olý thuyết học? dự đoán hay không, chưa ai chứng minh được.

    Năm 2005 sẽ là thời điểm Trung Hoa phóng một con tàu có người lái lên với chị Hằng. Giới khoa học đặt rất nhiều hy vọng vào chương trình thám hiểm vũ trụ của Trung Quốc.

    Dự tính năm 2010 sẽ xây xong Trạm mặt trăng đầu tiên, nghĩa là lúc đó sau 40 năm vắng bóng, con người lại được phép dạo chơi trên cung trăng.

    {Báo TT-VH}


    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​

Chia sẻ trang này