1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có biết mình đang đi đâu?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sayuru, 30/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poisson

    poisson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình đang đi đâu, nên cũng chẳng biết đúng hay sai :). Chỉ biết, ngày nào về nhà, nhìn vào gương, hay những lúc thế này, muốn đạp phăng đi mọi chuyện ( như trong tưởng tượng về mình, một người đầy bản lĩnh, và mạnh mẽ ).
    Tuy nhiên, mình k đủ can đảm làm lại từ đầu. Mình buộc mình phải mò mẫm ở cái xó này...như một kẻ mù.
    Thỉnh thoảng "hắt cốc nước vào mặt", biết là có người.
    Thỉnh thoảng bị "tát vào mặt", đủ biết là có người nhìn mình đang làm gì.
    Thỉnh thoảng có người "ôm" mình, "hôn" mình, mình biết có một người bên cạnh, gọi là người yêu.
    Thỉnh thoảng có những câu như " mày ngu lắm", mình biết....trên con đường mình đang đi, có người đang nhìn về mình.
    Không hiểu họ có muốn dơ tay ra để cùng mình đi đến cùng cái con đường đó k...Nhưng bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu chiều chuộng, ngọt ngào, ...đều không thể ấn tượng bằng những cái tát, bằng những lời lẽ kiểu ấy :))
    Mình chọn một công việc mà chẳng ai muốn. Trời chưa sáng, lúc vợ chồng người ta còn ôm nhau ngủ thì mình đã lọ mọ ra khỏi nhà. Vẫn còn nhát, còn non đến mức sợ ma. Vừa ra khỏi nhà vừa khóc, thục mạng chạy cho nhanh ra khỏi ngõ vì trời tối. Việc chả ra sao, tiền chả thiếu, nhưng cũng chả phải việc trí não gì :) khinh nhỉ :))
    Chọn một tình yêu..lớn. ...
    ..
    ....
    Yêu...???
    ...
    ...
    ...
    ...Buồn lắm. Muốn chia tay
    Vẫn yêu ...
    Tất cả lựa chọn đều như việc mua về một cái áo đắt tiền mà k vừa. Mất tiền mua, xà phòng cũng phải nhá.
    Ôi, biết là k đc khóc, k đc kêu, cũng k đc lảm nhảm, vì chính mình tự chọn lựa quyết định mọi chuyện, nhưng....con người hạn hẹp, tránh sao khỏi những lúc thế này.
    Không biết mình ngu, hay mình mù quáng, hay mình hèn yếu, hay mình cố chấp, hay mình làm sao???
  2. sayuru

    sayuru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  3. poisson

    poisson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    rất mơ hồ.
  5. mn8x

    mn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    cũng thời gian này năm trước tôi bắt đầu đến bên em.Dịu dàng và thánh thiện dc ko nâu mình chia tay oki tôi chấp nhậnđiềuu đó vì mong em hạnh phúc
    Hôm này em bảo em cần tôi cần bờ vai của tôi muốn có tôi.tôi thương em biết nhường nào gặp em rồi em bảo xa thì nhớ gặp thì...
    Ko hiểu rồi em bảo cho em 1 time rắt ngắn nữa thôi và vì tình yêu của tôi em xẽ cố gắng ko làm tôibuônn nữa ko lẽ tôi cần em nữa à sao em ko hiểu đừng cố gắng làm j háýoóng với lòng mình tôi ko buốn nhiều như xưa nữa đâu dù biết trái tim tôi vẫn thế
    tôi đang ở đâu ???
  6. sayuru

    sayuru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    :-)

Chia sẻ trang này