1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có biêt mình muốn gì ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi depcaosu, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. depcaosu

    depcaosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biêt mình muốn gì ko?


    Người ta hay nói rằng tuổi 82 là tuổi của những người tài năng, tự tin và thành đạt.
    Nhưng nhìn từ trên đỉnh núi xuống thì chúng ta đang ở chân núi? hay lưng chừng núi? đang hì hục leo, hay đang trượt dốc?
    Tôi biết có rất nhiều người trong số chúng ta đang phải học những trường mình ko thích chỉ vì ko thi đỗ vào trường mong muốn, hoặc vì bố mẹ sắp dặt và ép buộc (vì ra sẽ có cửa xin việc).
    Thế còn những mong muốn của chúng ta ở dâu? Những gì thực sự có ý nghĩa với chúng ta ở đâu?
    Sống ở trên đời phải biết mình là ai? và mình muốn gì.
    Và hãy nhớ: NẾU BẠN THỰC SỰ MUỐN, BẠN SẼ LÀM ĐƯỢC
    Thân yêu: Depcaosu
  2. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    tuổi này là bên kia sườn núi roài. Thế mà máu phấn đấu nhỉ???
  3. doi_la_vay

    doi_la_vay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    depcaosu: ông 82 hả = tôi , nói chung ở cái tuổi mình ấy mà , hay tiếc nuối quá khứ . Giá như hồi đó cố tý vô BK , giá như hồi đó làm căng với ông bà già .. giá như..v.v..
    theo tôi thì chuyện leo núi chẳng liên quan gì đến tuổi tác.Lớp trẻ nó vượt qua kệ nó.
    Nói chung là tuổi nào cũng có tài năng chứ chẳng phải cứ 82 đâu , nói vậy các em nó ấm ức.
  4. NIUguy

    NIUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    What do I need? I need a decent life, a good family, a loving girl friend, and some close friends
  5. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ôi dào, cứ gì tuổi 82 mới có những người tài năng tự tin và thành đạt, mới có những luyến tiếc ... tuổi nào cũng thế thôi dù là 80, 81, 82 hay thậm chí là cả mấy đứa đang ngồi trong phòng thi Đh kia thì cũng có người này người khác, người dốt người giỏi, người tự tin người tự ti... cũng có những tiếc nuối ...
    Tiếc nuối mà làm gì??? việc gì xảy ra thì đã xảy ra rồi ...con người sống quan trọng nhất là đừng bao giờ để cho mình phải tiếc nuối. Tôi đã chọn à mà ko, nói đúng hơn là tôi đã đi trên con đường mà bố mẹ tôi muốn tôi đi... mặc dù ko phải là nghề nghiệp yêu thích nhưng tôi ko bao giờ hối tiếc... hối tiếc có giải quyết vấn đề gì đâu? tốt nhất là nên cố gắng để thành công trên con đường mà mình đã quyết định đi ... Đã có lúc tôi chán nản nhưng theo tôi thì chúng ta nên sống thực tế... xét cho cùng thì cái đích cuối cùng vẫn là để kiếm sống thôi... bây giờ nếu chỉ có sở thích và đam mê thì chẳng thể sống nổi... tôi ko trách ai vì đã hướng tôi vào nghề nghiệp hiện nay và cũng sẽ ko bao giờ hối tiếc
  6. vangtoinhaque

    vangtoinhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    he he tuổi 82 la tuổi con chó chứ gì he he tuổi này hả chạy nhông nhông ngoài đường suốt ngày à
  7. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    lại cái câu cố gắng hết sức mình không được thì không ân hận , cũng là đồ cổ rồi thì fải , nhưng đồ cổ thì mới là có ý nghĩa mới là quý . trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này , đứng im nghĩa là tụt lùi , tiến lên đê , tiến lên đê !
  8. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ sống ở đời phải biết mình đang sống hay tồn tại ??
    Bạn đang sống hay bạn tồn tại ????
  9. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hehe đồ cổ bi giờ đang lên ngôi mừ (chạy theo thị hiếu 1 tí)
  10. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Cái loại sinh vật mà không biết mình muốn gì không gọi là con người đâu ông bạn ạ....
    Được chuabaogiocuoi sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 06/07/2004

Chia sẻ trang này