1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có biết mùa thu đã về?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Aloha2525, 14/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aloha2525

    Aloha2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết mùa thu đã về?

    ..Hôm nay hắn lên vườn, làm nông dân pro.

    ...1h30 pm, mặc bộ quần áo lao động của bố, vác cái máy phát cỏ lên vai, thêm can xăng 2l. Một cái kìm, tuavit. Không quên chôm thêm hai điếu thuốc con mèo và cái hộp quẹt ... À đeo thêm cái kính râm 6X. Thế là hắn một mình tò tò lên vườn. Huýt sáo...

    ...2h pm. Nắng và nóng kinh, mồ hôi, bụi, lá cỏ dập nát văng tung tóe. Hắn kéo hết ga, cái máy rống lên như bị thọc tiết. Bụi lại mù mịt, lá cỏ lại văng tung tóe, văng cả vào mũi, vào miệng, dính bệt vào quần áo. Hắn lại kéo hết ga, cái máy lại rống lên, và ọc ọc ... im bặt. Máy hỏng, ngồi sửa, châm một điếu thuốc nâng cao sĩ diện. Quên mang nước rồi ... khát. Phì phèo, hút xong điếu thuốc thì hắn sửa xong công tắc điện. Cái máy lại rống lên, ***g lộn trong lá cỏ. Rõ ràng là cái máy này không thích cỏ nên nó mới rống lên thế, không phải tại hắn....

    ...3h00 pm. Mệt, ngồi nghỉ, châm nốt điếu thuốc còn lại, phì phèo. Không một tiếng ve. Hắn mơ màng (lúc nào chả thế), nhìn trời, trời trong vắt, nhìn nắng, nắng hoe vàng, nhìn cỏ cây, hít mùi lá dại, mây lại lười nhác lửng lơ ghẹo mặt trời. Gió nhẹ vuốt tóc rể tre, tràn vào ***g phổi, vào máu, mơ màng. Một nụ dã quỳ sắp nở.

    Giật mình, mùa thu.


    ...Đúng, không thể là gì khác ngoài mùa thu được hắn đón chờ. Hít một hơi thật sâu, khẵng định mùa là mùa thu. Mùa thu cao nguyên, năm nào cũng thế, mưa sẽ ít hơn vào mùa thu, không còn cái ướt át và trong suốt cảu mưa trên lá cành, trong suốt trên vai thiếu nữ... Thay vào đó là gió, bụi, dã quỳ ... Và màu vàng thì thật nhiều trên lá khô, trên những con dường, trên mái nhà, và vào trong hơi thở. Màu lao động, màu những gương mặt cười trước mùa thu hoạch... Màu cao nguyên tháng sắp về cuối năm.

    ...4h45pm, hít một hơi thật sâu như tiếc rẻ..., thu dọn mọi thứ, hắn sẽ đi về. Gió thì lạnh hơn hôm qua, nắng hoe vàng, mặt trời trôi về phía núi, thêm một bông quỳ nữa này...Hắn vẫn mơ màng, huýt sáo lon ton. Chỉ có cái máy sung sướng ngủ yên trên vai hắn. Mặt trời còn lại sau lưng, và bóng hắn đổ dài trên triền dốc.
  2. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    1 chút cảm Thu rất riêng. Tặng bạn.
    Tuỳ hứng thu vàng!
    Có phải vì mùa thu đang tới
    Khiến bước chân rộn ràng đến vội
    Trái tim ai vấn vương, bối rối
    Rất nhiều người, đâu chỉ mình tôi?!
    Có phải vì mùa thu đang tới
    ?oBản tình ca? ?" Ai đó chợt hát lời
    Nên gật đầu? Hay là từ chối?
    Rất nhiều người, đâu chỉ mình tôi?!
    Có phải vì mùa thu đang tới
    Nhóc thơ ngây, giật mình lớn vội
    Biết yêu rồi! Nói đi! Đừng dối!
    Rất nhiều người, đâu chỉ mình tôi?!
    Vì đáp án, ai cũng có đấy thôi
    Chẳng bởi lẽ, mùa thu đang tới
    Cũng không phải có ai nói dối
    Đơn giản là ... Đã lớn. Vậy thôi!

  3. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu cao nguyên đẹp nhỉ! dịu dàng hơn bởi màu vàng hoa dã quỳ.... mình cũng rất thích mùa thu... thu dịu dàng, nhẹ nhàng hơn bởi nắng và gió ko còn gay gắt như hè... ko lạnh lẽo như đông và ẩm ướt như xuân..
    ko khí cũng dễ chịu hơn, ko khô hanh, chiều chiều dạo phố nghe lá đổ dọc đường... đẹp và thanh thản!.

Chia sẻ trang này