Bạn có biết ? Nếu bạn biết một vài điều thú vị, bổ ích và bạn nghĩ có thể những người bạn của bạn chưa biết. Vậy xin mời các bạn hãy cùng ghi vào đây để chia sẽ cùng với mọi người. ---------------------------------------- 1. Nguyên phó thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm Uỷ viên Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN Đại biểu Quốc hội Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Sinh ngày 15/6/1929 Tại Hưng Dũng, Vinh, Nghệ An. 2. Lê Minh Hương Uỷ viên Bộ chính trị. Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN Đại biểu Quốc hội Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ trưởng Bộ Công an. Sinh ngày 03/10/1936 Tại Sơn Tân, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. 3. Nguyễn Đình Lộc Đại biểu Quốc hội Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Sinh ngày 13/9/1935 Tại xã Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An. 4. Tạ Quang Ngọc Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Thủy sản. Sinh ngày 15/11/1944 Tại Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An. 5. Nguyễn Sinh Hùng Ủy viên Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN Đại biểu Quốc hội Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ trưởng Bộ Tài chính. Sinh gnày 18/01/1946 Tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. 6. Trương Đình Tuyển Ủy viên Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN Đại biểu Quốc hội Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ trưởng Bộ Thương mại Sinh ngày: 09/01/1942 Tại Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An. 7. Hồ Anh Dũng Đại biểu Quốc hội Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Sinh ngày 14/7/1940 Tại xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An 8. Lê Văn Châu Chủ tịch ủy Ban chứng khoán nhà nước Sinh ngày 20/8/1936 Tại Thanh Hưng, Thanh Chương, Nghệ An 9. Nguyễn Duy Qúy Ủy viên Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN Đại biểu Quốc hội Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Giám đốc trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia. Sinh ngày 06/04/1932 Tại xã Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An. 10. Nguyễn Đức Bình Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Mính Sinh ngày 09/09/1927 Tại xã Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. ................. .................................................... Ganmật cầnlàm việc lớn Tâm xét rõ nôngsâu Trí bao la nhận xét Tình vuôngtròn trước sau Nghĩ hằng nghĩ nhưlúc ra chiến trận Lo hằnglo nhưlúc qua cầu
Tiếp theo: 11. Trần Phú Tổng bí thư đầu tiên của **********************. Quê quán: Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, bố của TBT Trần Phú nguyên là quan huyện từ thời Pháp thuộc và đã thắt cổ tự vẫn vì không chịu nổi cảnh bọn thực dân Pháp ức hiếp đồng bào mình. 12. Đặng Thai Mai Là nhà văn, và là bố của rất nhiều các vị tiến sỹ, tướng quân nổi tiếng của Việt Nam ta (bố vợ của 3 vị tướng, trong đó có Võ Nguyên Giáp) Quê quá: Thanh Chương, Nghệ An 13. Tạ Quang Bửu Nguyên Bộ trưởng Bộ quốc phòng, hiệu trưởng trường ĐHBK HN, là một trong những nhà khoa học lỗi lạc hàng đầu của Việt Nam, là người tham gia cùng với Nguyễn Đình Cự, Trần Đại Nhĩa (ĐHBK HN) chế tạo súng chống tăng không giật mang ký hiệu SKZ. Ông còn là học trò cưng của Đặng Nguyên Cẩn (Bố của Đặng Thai Mai) Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An Bây giờ có một con đường chạy từ Đại Cồ Việt (chổ Bộ GD & ĐT) qua ĐHBK HN mang tên ông. 14. Nguyễn Đình Tứ Nguyên là Uỷ viên TW Đảng, TS Vật lý, nhà khoa học vật lý nguyên tử hàng đầu của Việt Nam. Quê quán: Can Lộc, Hà Tĩnh. 15. GS.TS. Bành Tiến Long Vụ trưởng Vụ Đại học, hiệu phó trường ĐHBK HN Quê quán: Nghi Lộc, Hà Tĩnh. (còn nữa) Vĩnh Thanh
Ở chủ đề này các bạn có thể ghi bất cứ thông tin gì bạn cho là có ích cho người khác ở mọi thể loại, lĩnh vực khác nhau, không nhất thiết là chỉ riêng về Nghệ Tĩnh. ------------------ Một số thông tin về trái đất Ai không biết gì về thế giới, sẽ không biết mình đang ở đâu trên trái đất này! Đường kính xích đạo: 12.756km Đường kính ở cực: 12.756km Chu vi ở xích đạo: 40.075km Diện tích đất: 29.2% bề mặt trái đất Diện tích đại dương: 70.8% bề mặt trái đất Thời gian quay một vòng: 23 giờ 36 phút 4 giây. Thời gian quay một vòng quanh mặt trời 365 ngày 6 giờ 9 phút 9 giây. Khoảng cách từ mặt trời 93 triệu dặm (150 triệu km). Trái đất quay một trục từ cực Bắc đến cực Nam, đồng thời quay quanh mặt trời. Ganmật cầnlàm việc lớn Tâm xét rõ nôngsâu Trí bao la nhận xét Tình vuôngtròn trước sau Nghĩ hằng nghĩ nhưlúc ra chiến trận Lo hằnglo nhưlúc qua cầu
Anh ui, Lê Minh Hương đâu còn làm Bộ Trưởng bộ công an nữa ???? Anh phải ghi là nguyên Bộ trưởng bộ Công An chứ ?? Em quyết níu với bao tia nắng dịu Níu thơ anh, và níu cả hồn anh Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến Biệt li nào rứt được mối thâm tình Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 11/07/2003
Topic này chứa những thông tin hoàn toàn nghiêm túc, yêu cầu không được post bài lung tung như thế này. Vĩnh Thanh Được Cyclo sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 12/08/2003
Có ai biết sự cảm hoá kỳ diệu của Bác Hồ không ??? " Tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc Trên 1 chuyến tàu điện đi ra phía ngoại ô Matxcova, nhà thơ Oxip Mandenxtan ngồi cạnh người thanh niên trẻ tuổi, có mái tóc đen, dáng người cao ráo,nhanh nhẹn và có đôi mắt sáng. Qua cửa sổ của con tàu, anh thanh niên như muốn được thấy hết những gì còn khó khăn và sự chuyển mình nhanh chóng của một đất nước cách mạng vừa mới thành công.Thỉnh thoảng, anh quay sang Oxip Mandenxtan, nói bằng tiếng Nga những câu chuyện trao đổi ngắn. Chính trong những câu chuyện ấy,nhà thơ Nga đã sớm nhìn thấy ở người thanh niên châu Á trẻ tuổi này một tình cảm gắn bó và sự thu hút đặc biệt . Nhất là qua nụ cười và tiếng nói ấm áp cuả anh. Oxip Mandenxtan mở chiếc mũ dạ trên đầu, ghé sát vào anh thanh niên như để được biết nhiều hơn những điều anh nói. Thời gian trôi đi thật nhanh. Con tàu đưa anh thanh niên Châu Á đến một ga ngoại thành và anh bắt tay tạm biệt Oxip Mandenxtan bước xuống một nông trang tập thể. Oxip Mandenxtan đứng dây, nắm chặt tay anh như muốn giữ lại mãi hình ảnh buổi gặp gỡ ban đầu khó quên ấy. Sau cuộc gặp gỡ ấy, khi trở về nhà, Oxip Mandenxtan liền viết một bài báo dài, ghi lại cụ thể những hình ảnh và lời nói của người thanh niên mà sau đó anh được biết tên là Nguyễn Ái Quốc - một chiến sỹ của Quốc Tế Cộng Sản. Bài báo đăng trên tạp chí " Ngọn lửa nhỏ " (Ozohek ) số 39, ngày 23-12-1923 trong đó có đoạn nói lên sự yêu mến, kính trọng của nhà thơ đối với Nguyễn Ái Quốc, như sau : Từ Nguyễn Ái Quốc toả ra một nền văn hoá, không phải văn hoá Châu Âu, mà có lẽ là nền văn hoá của tương lai". " Dân tộc Việt Nam là một dân tộc giản dị và lịch sự. Qua cử chỉ cao thượng , tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc tôi thấy được ngày mai, thấy được viễn cảnh trời yên, bể lặng của tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương." " Em quyết níu với bao tia nắng dịu Níu thơ anh, và níu cả hồn anh Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến Biệt li nào rứt được mối thâm tình