1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠn có biết?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Phải đo bằng thời gian, càng già thì thịt teo, mất hết giá trị
    +_+ Đọc một bài 50 dòng dài dằng dặc đọc được 3,4 câu đầu roài thôi...
    Nói túm lại cái bài này nói lên là: "Giá trị thực sự của bản thân là mối quan hệ giữa bản thân và cộng đồng xã hội bên ngoài, là những gì người khác nghĩ về bạn, là những gì bản thân có thể làm được"
  2. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ko đo bằng những cái đó. Đề nghị binhminh năm nay vào đại học, hãy xem phần giá trị trong môn Kinh Tế Chính trị xem, tắt đài ngay. Nói chung, để đo giá trị con người cần nhiều thước đo, tuỳ vào hoàn cảnh, tiền cũng là một thước đo. Còn như boko nói hì hì, Rôbinsơn ngày xưa trên đảo hoang có quan hệ ( ban đầu thôi ) với ai qué đâu mà đo kiểu bác. Hoặc có ai bảo con người chỉ thể hiện giá trị thực sự khi đối đầu với hiểm nguy, cả đời em ko gặp nguy hiểm -> em vô giá trị chăng.
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    nếu về vật chất thì con người chỉ giá trị 45000d thôi!ko tiện thống kê cụ thể!
    Nhưng gái trị của con ngườid đâu phải là ở đó!con người giàu có nhất là có nhiều bạn,ko phải sống cô độc!ko bị người khác quay lưng!ko bao h bị bạn bè phản bội hay bôi nhọ,nói đúng hơn là có những người bạn thật sự!Có một tình yêu,biết cách tha thứ và hi sinh,tin tuởng!......
  4. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    trà ạ mày chỉ biết đến giá trị của darling của lover của dear mà chẳng bao h biết đến giá trị của friend cả đến khi mất đi rồi lại hối hận...
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ai bảo thế nào!lover ư?cũng là 1 người bạn!mày cũng là bạn tao!giá trị của hai người ko đem cân được đâu!
  6. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    loằng ngoằng !rắc rối ! nhức đầu => ko quan tâm
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Troài oai, cái đấy còn tuỳ. Tuỳ người mà giá trị của lover với friends khác nhau đấy !!! Lover trước hết phải as a friend nên có giá trị như một friend là đúng, còn cái phần lover nó lại khác nên nhỉnh hơn friend một tí đấy !!!!
    Còn về giá trị của con người thì bi h mang tim một người mổ đem đi bán ---> giá trị hơn 45.000 VNĐ nhiều ! Không tin àh, làm thử coi
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    có đem ra làm thử cũng ko đủ...wá gầy và wá bé...he he he he...chỉ có mấy bác bán cháo sườn là thích......

Chia sẻ trang này