1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có buồn không khi biết một cô gái muốn lấy bạn chỉ vì bạn có khả năng kiếm tiền?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi emnhoanhmaimai, 05/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn có buồn không khi biết một cô gái muốn lấy bạn chỉ vì bạn có khả năng kiếm tiền?

    Tôi cho rằng đa phần các cô gái muốn lấy một người mà người đó phải có khả năng kiếm tiền hơn mình. Nhưng các chàng trai dường như lại có cảm giác thất vọng, buồn khi biết điều đó.

    Vậy có thực điều đó đáng trách, đáng phê phán, đáng buồn hay không? Hay đó chỉ là một lẽ đương nhiên?

    Đứng ở góc độ của phái nữ mà nói, thì tôi cho rằng điều đó nó như là một điều mong muốn (chỉ là mong muốn thôi đấy nhé) đầu tiên của phái nữ khi trọn bạn đời.

    Tôi xin kể về chuyện riêng của tôi một chút. Ngày trước, cũng chỉ vì bị sức ép tâm lý nặng nề, tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ, người yêu tôi thì tôi không yêu, còn người tôi yêu thì lại không yêu tôi. Vậy thì lấy ai bây giờ nhỉ? Có một người rất yêu tôi, anh ta đã theo đuổi tôi từ lâu rồi. Trong một thời gian tôi có quá nhiều căng thẳng, quá nhiều điều phải suy nghĩ, tôi đã quyết định nhận lời yêu anh ta.

    Bất cứ một cô gái nào cũng đều mơ ước mình lấy được một người nếu mình dựa vào người ta được thì càng tốt, hoặc nếu không thì cũng muốn lấy một người chồng có khả năng cùng bắt tay với mình xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, mà hạnh phúc thì làm sao thiếu được sự tham gia của đồng tiền.

    Những ngày đầu yêu anh ta, tôi và anh cùng đi dạo chơi, ngồi uống nước bên hồ Hoàn Kiếm. Tôi ngồi dựa vào anh, nhưng lúc đó chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi chán ngán, anh không phải là chỗ dựa vững chắc của tôi, vì tôi mạnh hơn anh trong khả năng gây dựng hạnh phúc cho cuộc sống. Và tôi biết tôi sẽ không thể lấy anh, vì anh không phải là chỗ dựa cho tôi. Tôi đã chia tay với anh ấy.

    Vì sao tôi lại có cảm giác như thế ư? Có thể là tại tôi, tại tôi có quá nhiều những tham vọng, mà anh thì lại chẳng phải thế. Đơn giản thôi, tôi xin lấy một ví dụ như thế này. Ngồi nói chuyện với tôi, anh kể rằng anh sợ quá vì ngày hôm trước đếm tiền đưa cho bố mẹ, lúc đầu đếm nhầm tưởng thiếu mất 5 triệu đồng, rồi anh còn nói rằng lúc đó anh rất buồn. Và lúc nào anh cũng kêu với tôi rằng anh chẳng có tiền, rằng anh hết tiền. Anh hết tiền ư? Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ nhỉ? Hay là tôi lại phải đưa tiền của tôi cho anh dùng tạm?

    Ôi trời ơi, tôi đã không nghĩ rằng một người sẽ làm chồng của mình mà lại đi kể những chuyện đó cho tôi nghe. Tôi không phải khinh người, nhưng nói thực lòng số tiền 5 triệu đồng tôi có thể chỉ kiếm trong vòng mấy ngày đi làm. Chính vì vậy tôi mới có một sự thất vọng ghê gớm như vậy, tôi không thể lấy một người chồng như thế.

    Từ nãy đến giờ tôi nói dài dòng quá, nhưng nói tóm lại một điều là gì? Thường các cô gái đều mong tìm cho mình một người làm chỗ dựa cả về tinh thần và vật chất. Còn đối với các cô gái có khả năng tự lập cao, thì mong muốn có được một người bạn cùng mình xây dựng cuộc sống, nhưng với điều kiện người đó không được yếu hơn mình trong khả năng tự lập.

    Vậy tôi muốn hỏi các bạn nam, các bạn có buồn không khi biết những điều đó? Hay các bạn chỉ trách rằng các cô gái chỉ biết đến tiền thôi?
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng thường xảy ra.
    Trong gia đình, nếu người chồng kiếm tiền nhiều hơn vợ, là trụ cột chính trong gia đình, thì gia đình đó sẽ êm ấm và phát triển tốt (với điều kiện các yếu tố khác đã tốt).
    Nếu trong gia đình người vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng, tôi thấy hầu hết các gia đình đó đều có cái gì đấy không bình thường: Vợ coi thường chồng, so sánh chồng mình với người khác, người chồng không có chí tiến thủ nữa, chỉ lo công việc nhà v.v...
    Theo tôi nghĩ, trong tình yêu nó cũng xảy ra tương tự thôi. Người phụ nữ yêu người đàn ông của mình một phần vì phục người đó ở một điểm nào đấy. Khi người ta không phục và không yêu thì ... chịu. Và xã hội bây giờ, khi mà mọi thứ đều được quy đổi ra thành tiền thì năng lực của người đàn ông cũng không ngoại lệ. Người ta đánh giá một con người có thành đạt hay không, có sức hút hay không bằng số tiền anh ta có thể kiếm được. Chịu, không biết đó là sai hay đúng.
    Chỉ biết rằng chẳng có gì là tuyệt đối cả. Hôm nay bạn có thể có rất nhiều tiền, nhưng ngày mai có thể bạn sẽ trắng tay. Không ai nói trước được điều gì cả. Làm ra tiền và quý trọng đồng tiền, nhưng đừng tôn thờ nó.
  3. foolish_dreamer

    foolish_dreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu mới đọc qua cái tên topic của emnhoanhmaimai, tớ lại cứ tưởng bạn nói đến trường hợp một cô gái muốn lấy một anh chàng chỉ vì anh ta kiếm được nhiều tiền, tức là ở đây nguyên nhân cô ấy lấy chồng chỉ vì tiền bạc chứ không phải vì tình yêu. Nhưng đọc vào bài bạn viết tớ mới thấy không hẳn như vậy.
    Nói chung khi yêu nhau, người ta hay bỏ qua những vấn đề khác mà chỉ mải đắm chìm trong hạnh phúc do tình yêu đem lại. Nhưng khi có ý định tiến tới hôn nhân một cách nghiêm túc thì lúc đó sẽ có nhiều điều mà người ta phải nghĩ đến vì cuộc sống sau này.
    Thường đối với một cô gái (không phải dạng tham tiền, lấy chông vì tiền đâu nhé) khi nghĩ đến chuyện lập gia đình, thì cô ấy thường mong muốn lấy được người mình yêu (cái này là đương nhiên rồi) và người đó phải có khả năng làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy cả về vật chất lấn tinh thần. Nếu người đàn ông không đảm bào được vấn đề tài chính trong gia đình (không tính đến chuyện phải cực kỳ giàu có, mà chỉ tính đến chuyện cho vợ con có thế sống được thôi) thì người đàn ông đó sẽ bị coi là bất tài, vô dụng. Vẫn biết là trong một gia đình thì cả hai vợ chồng cùng phải chung lưng đấu cật vào để xây dựng tổ ấm, nhưng dù gì thì theo quan niệm của người châu Á, đàn ông cũng là trụ cột trong gia đình mà.
    Túm lại để có một gia đình hạnh phúc thì chỉ có tình yêu không vẫn chưa đủ, mà còn cần phải có cái để nuôi dưỡng nhưng con người đang mang tình yêu đó, nếu không thì làm sao người ta có thể sống nổi, có thể có sức để mà yêu, để mà duy trì hạnh phúc.
    Các bạn nam quả thật luôn bị sức ép về tinh thần khi nghĩ đến chuyện lấy vợ vì phải lo làm thế nào để ít nhất sau này cũng có thể nuôi nổi vợ . Nhưng tớ nghĩ các bạn ấy chắc cũng không buồn lắm đâu nếu biết bạn gái của mình muốn lấy mình vì mình có khả năng kiếm tiền (ở đây ý tớ là họ đã có tình yêu với nhau đấy nhé), vì như vậy chứng tỏ người bạn gái của họ đã tin tưởng vào họ, sẵn sàng yên tâm "trao thân gửi phận" cho họ, có lẽ họ cũng có chút gì hạnh diện nữa ấy chứ. Đấy là vấn đề nghiêm túc và thực tế mà, có thực mới vực được đạo chứ. Còn nếu chàng trai biết một cô gái muốn lấy mình không phải vì yêu mình, mà chỉ vì mình có thể cung cấp kinh tế cho cô ta thì tớ nghĩ chắc châng ấy sẽ buồn lắm.
    Nói lan sang chuyện anh bạn trai của bạn một chút. Tớ thì không biết người khác quan niệm thế nào, nhưng tớ không thích cái dạng đàn ông suốt ngày than thở về chuyện tiền bạc như vậy, nó hơi "đàn bà" quá. Mà đàn ông như thế dễ bị phụ nữ họ coi thường lắm, chứ chưa cần phải là người kiếm tiền mạnh như bạn mới coi thường họ đâu. Tớ cũng biết rằng phụ nữ nên chia sẻ những khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần cho chồng hay bạn trai của họ, nhưng không phải là với người đàn ông hay than thở nỉ non như thế. Nhiều người cũng gặp khó khăn về tài chính, nhưng họ có ngồi đấy mà thở than kể lể đâu. Mà họ biết cách tâm sự với vợ hay bạn gái của mình, và vợ hay bạn gái của họ luôn sẵn lòng (thậm chí cảm thấy rất hạnh phúc) chia sẻ và giúp đỡ họ.

  4. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tôi chia buồn với bạn !
    Một thực tế là rất nhiều đàn ông ở ta định kiến với người phụ nữ có quan tâm tới khả năng kiếm tiềm của đàn ông .
    Lẽ ra phải trung thực nhìn nhận rằng từ thuở sinh ra loài người , bản năng của phụ nữ là tìm kiếm sự vững chãi ở người đàn ông- cả thể chất và vật chất-để nương tựa (cho mình và cho các con).
    Đó là tàn dư của một thời ,với suy nghĩ rất AQ : Tôi nghèo nhưng tôi giỏi ! Tôi nghèo nhưng tôi tốt ...
    Tất nhiên phải trừ những kẻ tài lừa đảo, tham nhũng ...
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em tham gia cái title này phát.
    Hôm qua em nghe 1 cô gái nói với em thế này.
    Đã là thằng đàn ông: hoặc là phải kiếm ra nhiều tiền, hoặc là phải có sự nghiệp.
    Em bảo mình ko thuộc 2 diện ấy, liệu còn cơ hội nào khác ko?
    Trả lời: Vậy thì phải có cơ hội thăng tiến trong công việc. Hết
    Bó tay!
  6. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hm
    Có lẽ tớ cũng giống một số cô gái hiện đại. Yêu và thực tế
    Tức là tớ chỉ có thể yêu và chấp nhận lấy một ng đàn ông có ít nhất 1 trong 4 yếu tố sau
    1. Có sự nghiệp vững vàng
    2. Có tương lai (cái này có thể đánh giá dựa trên thực tế và suy luận)
    3. Thông minh và giỏi
    Còn khả năng kiếm tiền thì... tớ sẽ ko lấy một ng đàn ông kiếm tiền nhiều hơn tớ đâu, tại vì nếu thế thì chắc cả hai ít khi gặp nhau lắm. Bận túi bụi mất
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    nếu một cô gái lấy tớ vì tớ có khả năng kiếm tiền thì tớ thấy không có việc gì mà phải buồn cả, đó là những cô gái thực tế , sau này những cô gái ấy thu vén gia đình rất tốt
  8. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn, những điều đó là rất chính đáng. Người đàn ông phải như thế thì mới khiến cho người phụ nữ nể phục.
    Nhưng về bản thân tôi, tôi cho rằng giữa thông minh và giỏi nó khác nhau hoàn toàn, một người có thể thông minh nhưng không giỏi, nhưng nếu người đó giỏi thì chắc chắn phải thông minh. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn người giỏi (tất nhiên phải có thêm cả yếu tố đạo đức nữa).
    - "Có sự nghiệp vững vàng"? OK. Nhưng dường như điều này hơi trừu tượng quá. Làm thế nào đánh giá được điều đó nhỉ? Thế nào là sự nghiệp vững vàng nhỉ?
    - "Có tương lai"? OK. Tôi hoàn toàn nhất trí. Nhưng bạn đánh giá tương lai của họ dựa trên những điểm gì nhỉ? Hơi mông lung và khó hiểu quá.
    Nói chung, tôi không phản đối bạn, nhưng chưa thực sự hiểu những gì bạn đang nghĩ.
    Theo cảm nhận riêng của tôi thì dường như bạn hợp với mẫu đàn ông làm nghề công chức, giỏi, thành đạt trong công việc, và không cần biết đến giá trị chất xám của mình được trả lương như thế đã xứng đáng hay chưa. Tôi nói thế bạn có phản đối gì không?
  9. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra cái chủ đề này nên đổi là: Bạn có buồn không khi biết một cô gái không muốn lấy bạn chỉ vì bạn không có khả năng kiếm tiền . Đọc chuyện của bạn, tôi tự dưng lại nhớ đến chuyện của tôi gần 2 năm về trước. Chán nản và mệt mỏi vì nỗi mãi chẳng thấy anh chàng tử tế nào ngỏ lời yêu nghiêm túc mà chỉ toàn à ơi từ xa, đến lúc gần gần một chút lại tỏ ra kiêu kiêu, ra vẻ ?ochưa chắc em đã đáp ứng hoàn toàn với yêu cầu của anh?, mà tự bản thân tôi lại hơi phong kiến, nhất định không chịu bật đèn xanh một cách táo bạo hơn vì lo rằng sẽ đóng vai trò cọc đi tìm trâu, lại thêm nỗi công việc chả đâu vào đâu, tôi đã không phản đối dữ dội gì cho lắm khi cậu bạn, mà theo lý trí tôi tự biết ít nhất trong một vài năm tới sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp tôi trong việc xác định vị trí trong xã hội, công việc và kiếm tiền ngỏ lời yêu. Tuổi tác thì chắc chẳng bao giờ hơn được rồi, dù là cả trăm năm đi nữa! Rốt cuộc thì sao? Đi uống nước, đi bơi thuyền, đi chơi đâu đó mặc dù sự phản đối của cậu ta tôi luôn cố gắng không để cậu ta trả tiền, vì ám ảnh trong tôi rằng đó sẽ là gánh nặng cho cậu ta chứ không chỉ đơn giản là một khoản tiền nhỏ nhoi như với tôi. Không những về mặt kinh tế, cả về những vấn đề đóng vai trò quyết định trong cuộc sống như công việc, cậu ta cũng không thể là chỗ dựa dù chỉ là một lời góp ý. Nguy hiểm thay, có đôi khi với cậu ta thứ tình cảm duy nhất mà tôi có chỉ là sự thương hại và ? hơi khinh thường! Tình yêu dĩ nhiên không bao giờ đến được. Rốt cuộc điều gì đến cũng phải đến, tôi chủ động chia tay mặc dù cậu ta cố gắng níu kéo, cho đến tận bây giờ. Sau đó một thời gian tôi tìm thấy được tình yêu hiện giờ, tuy anh không hẳn là đã có tiềm lực kinh tế mạnh, hay là tôi không có người giàu có hơn cầu hôn.
    Vì vậy bạn ạ, cần nhất là tình yêu. Nếu tình yêu đã không có, hoặc chưa có, ít nhất cũng cần có lòng tôn trọng. Một người con trai mà ở họ bạn đã không tìm thấy chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất, tốt hơn hết là nên chia tay. Đừng có làm lãng phí thời gian của họ và của bạn, từ kinh nghiệm cá nhân, tôi nhận thấy rằng quãng thời gian đó chẳng những không đem lại niềm vui và hạnh phúc cũng như những kỷ niệm ngọt ngào, mà còn huỷ hoại tình bạn vốn có giữa chúng tôi. Nhớ lại cậu bạn cũ, tôi vẫn còn thấy vương vất dư âm của một thứ tình cảm kỳ quặc, pha trộn giữa lòng thương hại và cảm giác khó chịu.
  10. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    có khả năng kiếm tiền là một điều tốt, rất đáng để tự hào. Nhưng mà ngoài ra cũng nên có một cái gì đó khác, chứ mấy mụ phe kiếm tiền ác lắm đấy.

Chia sẻ trang này