1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có buồn không khi biết một cô gái muốn lấy bạn chỉ vì bạn có khả năng kiếm tiền?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi emnhoanhmaimai, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha.... ! Đọc mỏi mắt giờ mới gặp một người thực sự thiết thực.
    Vote cho bạn ***** nhé.
  2. over30

    over30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    HI, chào mọi người.
    Con người VN đã được giáo dục từ bé là luôn phải nghe lời cha mẹ, đến lúc lớn vẫn sống nhờ gia đình cho tới khi đi làm thậm chí đến khi lập gia đình không thiếu trường hợp còn tiếp tục. Con gái được cha mẹ dậy dỗ là phải tam tòng, thế nên đi kiêm người yêu cô nào cung muồn người yêu (chồng tương lai) phai kiêm được tiền, hay phải cao hơn cho mình nhìn lên... Mà thời nay các cô có ơ nhà nội trợ kg. Cô nào cũng đi học chí ít là một bằng DH. Các cô học cao, hiểu rộng... thế nên những người đàn ông mà các cô muốn sẽ càng ngày càng ít đi. Người có tiền thì vô học (coi tiền hơn người), ke có học thì vô tiền... Nếu nó có cả hai thì chắc gì đà đến lượt mấy cô. Mà các cô muốn chồng phai hơn mình nhưng đã cô nào nghĩ là trong tứ đức các cô được những đức nào?
    Em emnhoanhmaimai noi là có thể kiếm được 5 triệu trong vài ngày thì cũng đáng học tập lắm. Nhưng em có nấu được những món ăn mà bạn trai em thích kg, hoặc biết cách cham soc gia dinh kg... ? Em nhìn vào khả năng kiếm tiền để đánh giá đàn ông thế có quá phiến diên kg?
    Tất nhiên anh kg bênh vực bạn trai em vì dù sao trong thời gian tìm hiểu người con trai dù sao cũng không nói đến tiên nong.
    Còn khả năng tự lập mọi người nghĩ là sao? Kiếm được tiền? Có người kiếm được rất nhiều tiền nhưng về là đưa mẹ, cần gì thì lai hỏi xin. Còn có người tiền thì chỉ đủ sống nhưng đã sống tự lập thù năm 18 tuổi. Trong 2 người dó thì ai tự lập hơn? Và nếu chọn bạn sẽ chọn ai?
    Ciao
  3. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm lại thấy có người tham dự vào topic này.
    Có ai còn :
    "Chồng em áo rách em thương ?"
    Thước đo giá trị của người đàn ông mỗi thời một khác đúng không ạ ? Nhưng chung quy cùng là từ một chữ quyền lực.
    Chẳng hạn:
    Một thời ( tiền sử ) người đàn ông có sức khoẻ vô địch là niềm mơ ước của chị em.
    Thời khác tiền bạc, đẳng cấp xã hội của người đàn ông làm khuynh đảo chị em phụ nữ.
    Không biết thời đại của tri thức là quyền lực đã đến Việt Nam chưa nhỉ ?
    Tuy vậy dù thời nào cũng thế chẳng thể thiếu tình yêu ./.
    Nếu ai có quan niệm nồi nào úp vung ấy thì cứ để người ta tự nhiên. Tự nhiên lại giới hạn phạm vi lựa chọn của mình.
    Lương đủ tiêu, yêu vợ, chiều con. Thế đã được chưa ạ ?
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu của các bác gái ấy, khả năng kiếm tiền của con zai là quan trọng (không kể các chú bánh mỳ nhá, gặp một em mỡ nhẽo nó bao từ a đến z thì không kể).
    Khả năng kiếm tiền đó có thể ví như một hệ số của tìn iu mà các bác gái dành cho chúng tớ. Trai ăn bám hay kém cỏi thì hệ số rất nhỏ, gần bằng 0, nên tình yêu cũng về không luôn. Khả năng kiếm tiền chân chính tăng lên thì hệ số yêu đó cũng cao hơn.
    Thế làm thía nào phân biệt được cô gái nào tốt, cô nào không tốt?
    Ngưòi con gái đúng mực thì cái hệ số trên đến ngưỡng nào đó thì không hoặc tăng rất ít. Nói nôm na là bão hoà. Họ chỉ cần đủ cho cuộc sống, chăm lo con cái,...Chồng giầu thì tốt, nhưng không giầu thêm cũng chẳng sao. Họ cần chồng con ở bên cạnh, enjoy cuộc sống. Những người này khó bị đánh đổ bởi đồng tiền.
    Những em gái tham thì càng nhiều tiền càng ít. Càng nhiều tiền càng yêu. Loại này hơi rén và các bác có thể thấy ví dụ nhiều cô thư ký có chồng rùi nhưng ngả vào lòng GD không phải do cô ấy nghèo. Cô ấy nghĩ là được thêm tiền thì càng tốt.
    Việc bạn "Em ghét anh mãi mãi" xử sự như thế cũng chẳng ai trách. Trong tự nhiên con đực thuờng là chỗ dựa của con cái (trừ một số moments nhạy cảm).
    Vì thế con đực thường coi mình có quyền làm một số việc mà con cái nếu làm sẽ bị lên án. Giữa đàn ông và đàn bà cũng vậy thôi. Các bác thử lướt qua forum mà xem. Số hành động đàn ông và đàn bà có thể làm mà không bị phê phán khác nhau.
    NQ hiểu như vậy đó. Sai hay bảo thủ thì có người khác lo Hơ hơ.
    À quên, chưa nói là tớ chưa đọc hết ý kiến các bạn vì dài quá. Chẳng may trùng ý ai thì bỏ qua cho.
  5. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chị ui nhưng mà họ chỉ bắt cưa cái khoản mà từ khi lập gia đình thôi, còn trước đó thì không tính, vậy thì bõ bèn gì?
  6. hikasai

    hikasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ko toi nghi nen doi lai la nhat BMW
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ nói chung chỉ bị thu hút bởi đàn ông giỏi hơn mình. Mà đàn ông giỏi hoặc là có khả năng kiếm tiền, hoặc là có bằng cấp cao, địa vị trong xã hội.
    Vì vậy nếu có nảy sinh tình cảm thì với những người đàn ông đó cũng là dễ hiểu.
  8. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đúng là "làm ra nhiều tiền" không phải là thước đo giá trị của một người đàn ông. Nhưng mà như tớ đã nói, phụ nữ chỉ bị thu hút bởi đàn ông giỏi hơn mình, trong đó hoặc có khả năng kiếm tiền, bằng cấp cao, hoặc địa vị trong xã hội..
    Phụ nữ ngày nay bình đẳng hơn với nam giới. Tớ đã sống ở nước ngoài nên rất ủng hộ sự bình đẳng đó. Nhưng với kinh nghiệm riêng của mình, tớ vẫn thấy người phụ nữ hạnh phúc nhất là có được người chồng giỏi hơn mình, lo lắng được cho mình, để lâu lâu có bị chồng "la" dù có ấm ức vẫn phải phục, vẫn thấy chồng có phần đúng.
    Gia đình muốn vững thì trong hai người vẫn phải có một người nhịn hơn một chút, nhường một chút. Chứ bình đẳng quá cũng dễ dẫn đến tan vỡ. Và nếu vậy, tớ sẵn lòng chấp nhận có một người chồng giỏi, để mình look up to, để mình tôn trọng và tự hào. Vẫn thấy hơn là nếu mình quá giỏi, mà chồng không bằng, phải làm " trụ cột" gia đình.
  10. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lại đồng ý tiếp với một vài quan điểm của bạn này nữa. Vài điều bạn nói thì hoàn toàn đúng đối với một gia đình lý tưởng. Không ai phủ nhận điều đó. Nhưng riêng có một điều là không biết bạn có sự đánh đồng nào giữa sự bình đẳng và nhường nhịn nhau không nhỉ. Vì theo tôi thì hai người bình đẳng trong vai trò của nhau không có nghĩa là không nhường nhịn nhau. Nếu thấy một bên đúng thì bên kia phải nhịn và đều có chút ấm ức vì tự ái (cả vợ và chồng đều vậy). Giống như bạn nói đấy, bạn chỉ chịu nhịn khi thấy "chồng mình có phần đúng" thôi và bạn khó chấp nhận được nếu bạn đúng mà chồng bạn cứ lấy cái quyền trụ cột mà lấn áp mình!
    Điều tôi muốn nói là cuộc sống đôi khi không giống như người ta mong muốn như trường hợp lý tưởng mà bạn đưa ra. Không biết tôi có phải là người mê tín hay không, nhưng khi là vợ chồng thì phải có duyên phận mới có thể đến với nhau được.
    Trước đây, tôi cũng có nhiều bạn trai hơn tôi cái đầu, nhưng có lẽ không có phận với nhau, vì cả hai quá tự ái cao. Nhưng không vì thế tôi lại tìm cho mình một người thua kém mình (nhận xét từ bên ngoài nhé, chứ bên trong thì tôi vẫn còn nhiều chuyện học hỏi bạn tôi lắm, vì theo tôi dù người nào đó thấp hay cao hơn mình đều có những điểm đáng cho mình học hỏi)duyên phận đến thì biết sao được. Chỉ muốn nói rằng, một khi đã chấp nhận ai làm chồng thì phải tôn trọng họ (vì họ cũng có cái gì đó để bạn tôn trọng mới lấy làm chồng), đừng so sánh chồng này với chồng kia.
    Chúc tất cả các bạn hạnh phúc với người chồng của mình

Chia sẻ trang này