1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có buồn không khi biết một cô gái muốn lấy bạn chỉ vì bạn có khả năng kiếm tiền?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi emnhoanhmaimai, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieuthaquamo

    dieuthaquamo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chắc đa phần chị em tham gia topic này là dân đi làm văn phòng nước ngòai, dân marketing hoặc đại lý bảo hiểm gì đấy. Sau khi đọc hết topic anh thấy tủi thân quá, tự giận mình kém cỏi không có khả năng kiếm tiền nhiều như các em ở đây. Lương ks của anh cộng thêm cả phụ cấp nữa cũng không bằng lương emnhoanhmaimai kiếm trong vòng có mấy ngày. Anh cũng muốn kiếm tiền lắm những nhìn xung quanh không có chỗ nào đục khoét được vả lại anh nhát lắm đi tù thì bỏ mẹ. Ra ngòai thì anh học kt nên không đi làm kinh doanh thuơng mại được. Hiện nay tình hình là như thế và trong tương lai cũng chẳng có cách nào tăng thu nhập được ngọai trừ chờ lương tăng (!) Cảm ơn bọn em cho anh một thước đo khác để đánh giá con người. Anh có quen biết nhiều người làm nhiều chuyên môn khác nhau. Có một số trong họ anh đánh giá năng lực chuyên môn giỏi, là người có khả năng nhưng sau khi em mở mắt cho anh thì anh thấy hội đấy cũng kém tắm bỏ mẹ vì cũng chỉ biết sống bằng đồng lương mà thu nhập cả tháng cũng lại thấp hơn em kiếm trong có vài ngày.
    Thôi anh lại về quê kiếm 1 em mít xòai nào vậy vì đồng lương của anh chỉ phù hợp thế thôi. Không sành điệu như bọn em nhưng chắc không đòi hỏi anh kiếm tiền thật nhiều vượt quá cái khả năng còm cõi của anh và chắc là mẫu người phụ nữ Việt nam truyền thống yêu quí và tôn trọng chồng dù chồng mình có là gì đi nữa.
    Nhắn cho anh người yêu cũ của em: bảo anh ấy về vứt mẹ cái chuyên môn được đào tạo đi để đi làm kinh doanh có thế thì mới lọt vào mắt xanh của em chứ. Phải biết thức thời khi mà 1 em thư ký xinh xắn ngòai cái tiếng Anh ra thì chẳng biết mẹ gì kiếm tiền còn nhiều hơn một kỹ sư 2 bao nhiêu năm học hành đi làm có kinh nghiệm. Anh thấy nực cười lắm cái thước đo lấy khả năng kiếm tiền để đánh giá năng lực của 1 con người. Nếu mấy thằng cu em anh quen nó biết nó bỏ béng cái nghề ks điện khổ chết mẹ mà lương thì thấp để về TP đi làm đại lý bảo hiểm, rồi các ngành nghề khác cũng noi theo thế cả thì XH khéo lọan.
  2. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng em cũng nhai xong 11 trang của cái topic nì , thấy thú vị lắm & cũng được mở mắt nhiều chuyện
    Theo ý kiến chủ quan của em thì việc con gái muốn lấy chồng có khả năng kiếm tiền nhiều hơn mình thì đâu có gì là xấu, như vậy cô ấy đánh giá cao người trở thành chồng tương lai của mình đấy chứ , bởi để đạt được điều đó thì chứng tỏ anh chàng đó là người bản lĩnh mới làm cô nàng kia vừa yêu vừa phục được .
    ( Loại trừ yếu tố kiếm nhiều tiền bằng việc phi pháp ).
    Giả sử sau ngày em có giỏi hơn chồng em trong vấn đề này thật thì em vẫn yêu, vẫn phục chồng em ở những vấn đề khác mà vì vậy em chọn anh ấy làm chồng như về tài năng của anh ấy, đạo đức của anh ấy .
    Còn nếu chồng em giỏi hơn em tất cả mọi mặt thì càng tự hào chứ sao, lúc đấy được "núp bóng tùng quân" làm hậu cung của anh ấy chăm lo cho gia đình .
    Còn về anh chàng của chị emnhoanhmaimai, em nghĩ do chị chưa yêu anh ấy nên mới suy nghĩ như vậy thôi chị àh, chứ em thấy khi con gái yêu một ai đó rồi thì họ thường chấp nhận nhường người yêu một chút chị ạ .
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em này, em nói đúng rồi!
    Tự nhiên chị nghĩ đến cảnh của các bậc đế vương. Quân vương phong lưu tài giỏi, thiếp "xin chết" !
    Dù cho nhà vua có hàng đống phi tần, các bà ấy vẫn ra sức lấy lòng ông hòng được làm thiếp yêu.
    Đấy, nam giới cứ chú tâm vào mà hoàn thiện bản thân, việc gì phải băn khoăn là: nếu cô ấy thế nọ, nếu cô ấy thế kia...thì mình có nên buồn không. À mà xin nhớ cho rằng, thời nay thì "có tiền mua tiên cũng được" nữa là làm vua.
  4. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Mà hình như trong mấy chuyện này em thấy các bác trai có vẻ không tự tin vào bản thân lắm thì phải nên toàn đả kích chị em mình .
    Cũng do sau khi lập gia đình rùi phụ nữ là người tay hòm chìa khoá nên hiểu rõ giá trị & cách sử dụng đồng tiền hơn các bác trai phải không ạ ? thì việc họ mong chồng mình kiếm nhiều tiền hơn mình thì có gì là quá thực dụng đâu . Đây là phụ nữ luôn nhìn vào thực tế thôi .
  5. duongtoithiendang0608

    duongtoithiendang0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Tôi vô cùng thất vọng khi người yêu tôi yêu tôi chỉ vì tôi vkiếm được nhiều tiền. Bởi khi tôi không còn kiếm được nhiều tiên nữa thì sao nhỉ????????Người ấy sẽ đi theo người khác kiếm được nhiều tiền hơn?????? Tôi kinh bỉ những người con gái chỉ yêu vì tiền. Nếu người con gái đó khâm phục ở tài năng của tôi thì tôi còn cảm thấy quý mến. Cái cao cả nhất, và là cải để vươn đến đó là hạnh phúc, đáng tiếc hình như đồng tiền làm mất đi hạnh phúc của con người.
    Bàn định tìm hạnh phúc ở đâu?Ở những đồng tiền ????
    Cứ theo dà này tôi nghĩ tời thời đại cháu chắt chúng ta thì chỉ cần vào máy tính ấn thế là có chồng như mình mong muốn. Chẳng cần đi tìm hạnh phúc làm gì cho mệt.
    Thất vọng quá.
    Tôi sắp đi du học rồi
    chẳng hiểu có phải là điều hay không nữa
    Chẳng hiểu người ấy có đợi được tôi không nữa. CHÁN
  6. duongtoithiendang0608

    duongtoithiendang0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền lên ngôi?



    Đã có một thời kỳ gia đình tôi phải chạy ăn từng bữa. Tiếng là họa sĩ làm việc trong cơ quan Nhà nước, nhưng ba tôi không có gì làm thêm ngoài những đồng lương còm cõi. Thu nhập của mẹ tôi lại còn ít hơn. Bữa ăn gia đình không có gì ngoài rau cỏ, ấy vậy mà không khí gia đình thật đầm ấm.
    Được một thời gian, tôi vào đại học còn em tôi cũng sắp sửa thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vì vậy nhu cầu chi tiêu đã tăng lên. Mọi gánh nặng đè lên đôi vai của mẹ là chủ yếu. Lúc đó, mẹ tôi đã xin chuyển qua một công ty tư nhân nên thu nhập khá cao. Mái ấm gia đình tôi vắng dần đi những tiếng cười.
    Là người nhạy cảm, ba tôi đã rất buồn, ông đành phải từ bỏ giấc mơ làm họa sĩ của mình để đi kiếm việc làm. Ba xin vào làm việc sao chép tranh nhưng thu nhập cũng chẳng được là bao.
    Nhân ngày lễ Tình nhân, ba vui vẻ mang bức tranh mà ba đã bí mật vẽ để tặng mẹ. Nhưng thay vì vui mừng đón nhận, mẹ lại bĩu môi và nói những lời lẽ thật khó nghe: Em đâu cần anh vẽ em, cái mà em cần là kiếm ra tiền, chứ cái trò lãng mạn này chỉ dành cho tụi sinh viên. Như bị một cái tát, ba dằn mạnh bức tranh xuống đất, bước nhanh vào phòng nằm thở dài.
    Cũng từ đó mẹ không thèm giấu nữa thái độ coi thường ba. Ba không thể chịu nổi tổ ấm đã biến thành địa ngục, ba hay bỏ nhà đi lang thang, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, nhưng mẹ cũng không thèm để ý. Cuối cùng ba mẹ đã phải chia tay.
    Tôi không hiểu cái gì đã biến mẹ tôi từ một phụ nữ dịu dàng, đoan trang, có học thức thành một người đàn bà chua ngoa, đanh đá. Cuộc sống khó khăn ư? So với trước kia mức sống của gia đình tôi còn cao hơn gấp nhiều lần. Ba mặc dù là một người theo đuổi nghề hội họa, cái nghề mà mọi người thường nghĩ phải có tính nghệ sĩ, nhưng ba sống rất mực thước, hết lòng cần kiệm vun đắp cho gia đình. Vậy thì tại sao? Có phải đúng như lời mẹ nói: Chỉ có kiếm ra tiền, nhiều tiền mới bảo đảm được hạnh phúc?
    Trần Hồng
    Báo Người lao động

    BàI NÀY HAY ĐÓ
    MONG CÁC BẠN THAM KHẢO
  7. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế chị ạ , đàn ông kiếm được nhiều tiền phần lớn lại thích phụ nữ dựa dẫm họ về mặt kinh tế để khẳng định sự vượt trội , hình ảnh trụ cột . Người cũ của em là một người kiếm tiền giỏi , không chưng diện nhiều , nhưng khi thấy em đi làm vất vả đã mắng cho em một trận bảo em sống vì cái gì , tiền hay là sự yêu thương . quả thực anh ấy đã bực từ khi biết em đi làm thêm kìa .
  8. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi nghĩ mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng, không thiếu gì những gia đình khi còn nghèo khó thì đầm ấm, hạnh phúc nhưng đến khi giàu có - nhất lại do người vợ tạo dựng lên - thì lại thay đổi .
    Cái chính là do thái độ của 2 vợ chồng nữa .
    Đàn ông thường thấy tự ái khi không bằng vợ, dù người vợ trước sau như một nhưng người chồng vẫn ko thấy thoải mái => dẫn đến bất hoà .
    Còn ngược lại nếu những người vợ có thái độ coi thường chồng mình chỉ vì họ làm ra nhiều tiền hơn chồng thì thật là poor them , chỉ vì chuyện tiền bạc lại xem nhẹ tình nghĩa vợ chồng như thế .
    Tiền đâu có phải là tất cả, nó chỉ là một phương tiện thôi mà , nhưng cũng là một phần tất yếu của cuộc sống nên cũng ko thể bỏ quên nó được .
    Bản thân tôi là một đứa thực tế mà cũng ghét những đứa con gái yêu thực dụng .
    Nhưng mà yêu thì phải có niềm tin vào người mình yêu chứ .
  9. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Là một người đàn ông tôi hoàn toàn đồng ý là một người phụ nữ phải tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống điều này không chỉ là thực tế mà gần như là một bản năng của người phụ nữ. Vì vậy hãy đến với 1 người phù hợp với mình chứ ngay từ đầu đã biết rằng người đó không phải là người đàn ông của mình mà vì một lý do gì đó vẫn đến và cho người ta hy vọng rồi chán lại bỏ thì không thể chấp nhận được, tự hào là mình giỏi, là mình kiếm được nhiều tiền mà sao suy nghĩ và hành động chuối quá

Chia sẻ trang này