1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có buồn không khi biết một cô gái muốn lấy bạn chỉ vì bạn có khả năng kiếm tiền?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi emnhoanhmaimai, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THUANHIEU

    THUANHIEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, có gì mà buồn, Trai ham sắc, Gái ham tiền mà bạn. Bây giờ tiêu chí đánh giá của chị em là : Nhất Mec (Mecedez) Nhì Bi ( BMW ) Tam Ry ( Camry ) Tứ Nis ( Nissan ) - Hỏi nhỏ nhé, bạn đang đi xe gì vậy????
    Cuộc sống bắt buộc ta phải thích nghi với nó.....như tắc kè sa mạc đó bạn à
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    nói thế. giả sử bác vớ fải cô vợ như thế. sau này bác sẽ đau khổ lắm. vì khi bác thất thế, mà bác ko có cái cơ sở cho cô ta dựa nữa thì cô ta chắc sẽ out thôi. nếu cô ta là người rất rất thực dụng. ờ mà chả biết được.
  3. phananh

    phananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin khẳng định với các bác một điều không có một cô gái nào lại muốn kết hôn với một người đàn ông bất tài vô dụng cả, chỉ có điều không có người đàn ông nào tự nhận mình bất tài cả. Khi một cô gái quyết định gắn bó cả cuộc đời mình với một chàng trai nào đó thì trước hết anh ta phải có điều gì để cho cô ấy cảm phục, có thể là đạo đức, có thể là tài năng và cũng có thể là khả năng kiếm tiền, vì thế, việc một cô gái nào đó chọn một người chồng vì anh ta kiếm được nhiều tiền thì cũng không có gì là thất vọng lắm thế nhưng bên cạnh việc kiếm ra nhiều tiền còn có nhiều thứ khác, vì nếu chỉ vì tiền thì không thể bền vững được, người ta kinh doanh kiếm tiền khi lên voi xuống chó là lẽ thường, chẳng lẽ lúc lên voi thì yêu thì cưới lúc xuống chó thì bỏ hay sao.
    Vì thế đối với em điều quan trọng là phẩm chất đạo đức, có ý trí tiến thủ, có tinh thần trách nhiện cao, có đạo đức và lối sống lành mạnh, và tất nhiên trong tương lai lâu dài sẽ phải là người kiếm ra nhiều tiền và là trụ cột trong gia đình, nhưng không cần thiết phải nhin ngay thấy tiền của anh ta mà phải nhìn thấy tương lai của anh ta kia.
    Hy vọng bác trai nhà mình cũng được như thế
  4. lovedoer

    lovedoer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vợ tớ vốn là hoa khôi của trường, xinh và đẹp và toàn diện, khi còn tự do luôn có gần 2 chục anh chàng con nhà nọ kia đậu xe máy xịn kín cửa tối thứ 7 bên cạnh cái xe đạp cuốc còi của tớ khi tớ vẫn còn là 1 anh sinh viên nghèo phải vừa làm vừa học! Sau nhiều năm iu nhau và năm rưỡi ngủ chung giờ thì vợ tớ đã sinh cho tớ 1 thằng cu được 9 tháng đẹp như người mẫu baby rồi ý. Có lẽ vợ tớ không thuộc về những phụ nữ tầm thường!? Chỉ tiếc là vợ đẹp con xinh vậy mà tớ lại đang phải xa chưa biết ngày gặp lại, chỉ chát chút chít được hàng tuần qua Net! Nhớ quá!
  5. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nếu 100% nam giới trả lời như thế này cho câu hỏi của emnhoanhmaimai ở title thì cuộc sống sẽ toàn một màu hồng.
    Tôi vote cho câu trả lời đó 5* rồi.
    Người đàn ông có bản năng của phái mạnh. Từ xưa, theo như truyền thống Á Đông, người chồng đảm nhiệm việc kiếm sống nuôi gia đình, người vợ chịu trách nhiệm vun vén, tổ chức cuộc sống và dạy dỗ con cái. ĐÀn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Các cụ dạy thế cấm có sai. Đó là mô hình gia đình lý tưởng. Ngày nay, phụ nữ "bình quyền" cũng kiếm tiền, cũng "mạnh mẽ" không kém nam giới. Điều đó gây không ít hệ luỵ. Những biến đổi về tâm lý của cả hai giới ngày càng tạo ra nhiều tình huống phức tạp trong quan hệ gia đình và cả quan hệ xã hội.
    Về tình huống của emnhoanhmaimai:
    Tôi rất thông cảm với emnhoanhmaimai. Mẫu phụ nữ như chị thật ra rất cần có người đàn ông làm chỗ dựa về tinh thần. Nhưng tôi cảm thấy chí sẽ khó tìm được người thoả mãn chị. Với chị hai chữ "xứng đáng" rất quan trọng.
    Trong họ hàng của tôi, có vài chị như vậy. Có chị thậm chí đã 31,32 tuổi vẫn chưa một lần mang anh nào về nhà giới thiệu là người yêu. Họ thú nhận với tôi là họ bị chi phối bởi chính những suy nghĩ mâu thuẫn của họ.
    1. Họ không muốn bị cho là con người vật chất, thực dụng nhưng họ vẫn muốn một người chồng kiếm được nhiều tiền.
    2. Họ tâm đắc câu: "người phụ nữ thành đạt là người phụ nữ của gia đình", song họ không thể từ bỏ việc phát huy khả năng kiếm tiền của mình.
    Quả tình, nhiều đàn ông không nhận thức được rằng: người phụ nữ kiếm tiền giỏi thì không cần tiêu tiền của chồng nhưng vẫn phải có chồng kiếm được nhiều tiền )ít nhất là nhiều bằng họ). Cái đó là "môn đăng hậu đối".
    Về chuyện "một cô gái muốn lấy bạn chỉ vì bạn có khả năng kiếm tiền?" :
    Theo tôi, một cô gái đang nghĩ đến chuuyện kết hôn, tôi cũng chọn đàn ông biết kiếm tiền. Khi tôi hỏi một anh bạn : "bao giờ định lấy vợ?. Anh trả lời: "Bao giờ kiếm đủ tiền nuôi vợ thì lấy". Như vậy là đàn ông vẫn có ý nghĩ mình là người kiếm tiền "nuôi vợ". Và tôi cảm thấy thích anh ta. Nhưng rồi cũng chính anh chàng này tỏ ý không thích các cô gái có chồng / người yêu giàu, cho rằng các cô ấy yêu tiền hơn là yêu chồng. Như thế là đàn ông vẫn muốn được vợ yêu chính bản thân anh ta chứ không phải vì tiền của anh ta.
    Vì vậy tôi cho rằng, nếu biết bạn lấy anh ta vì anh ta có khả năng kiềm tiền, chắc chắn anh ta sẽ buồn. Thế nên chuyện tiền nong vẫn là một chuyện được xếp vào hàng "tế nhị". Cần phải phân định rõ hai loại "vợ":
    Loại 1 - Tôi không cần tiêu tiền của anh, nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy anh là đàn ông giỏi kiếm tiền.
    Loại 2 - Tôi cần tiêu tiền của anh nên nhất định anh phải giỏi kiếm tiền.
    emnhoanhmaimai thuộc loại 1. Nếu tôi là đàn ông và giỏi kiếm tiền thì tôi sẽ tìm đến chị và cưới chị. À, không, tôi còn phải là loại đàn ông mạnh mẽ vô cùng thì mới "dám" làm chồng chị đấy. Và "chồng" sẽ rất tự hào về "vợ"Khi ấy "chúng ta" sẽ hạnh phúc nhỉ?
    Đùa chút cho vui.
    Chúc chị sớm gặp người đàn ông biết kiếm tiền, mạnh mẽ và hiểu chị để chị chấm dứt được cái tình trạng mông lung về đàn ông như bây giờ!
  7. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng thì lấy chồng là quyền của mỗi người, nên ai thích tiêu chuẩn gì thì cứ theo tiêu chuẩn ấy, tớ chẳng dám phê phán. Nhưng tớ nghĩ nếu phải trả lời cái title của emnhoanhmaimai thì chẳng có ai kêu không buồn. Vợ chồng lấy nhau điều quan trọng nhất là sự tôn trọng nhau. Nếu trong thâm tâm người đàn ông nghĩ rằng phụ nữ lấy mình chỉ vì mình có tiền, thì cũng khó để mà cảm thấy tôn trọng vợ.
    Tớ có hai cô bạn gái thân. Một cô rất xinh đẹp, ngày xưa là hoa khôi của trường. Học giỏi và rất có ý chí tiến thủ. Suốt thời sinh viên cô ấy không có bạn trai, sau khi ra trường đi làm 2 năm thì quen và lấy ngay một người hơn cô ấy 10 tuổi, giỏi và thành đạt. Sau khi lấy chồng, cô ấy vẫn học thêm và phấn đấu cho sự nghiệp riêng chứ không phụ thuộc vào chồng. Tớ nhìn thấy chồng cô ấy cũng rất tự hào về vợ, bạn bè ngưỡng mộ nhưng nếu bảo đó là một mối tình đẹp thì không thể.
    Cô bạn thứ hai cũng khá xinh, quen bạn trai học cùng đại học. Bạn trai cô ấy bình thường, không có gì nổi bật, ngoài cái tính tốt và hài hước. Sau khi ra trường đi làm một thời gian thì cô ấy cũng hơi lung lay trước nhiều mối quan hệ khác. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn quyết định đám cưới. Cô ấy chỉ nói là "ngày xưa người ta yêu mình không vì mình có cái gì cả, và mình cũng thế, thì bây giờ cũng không thể thay đổi". Hai vợ chồng lấy nhau xong rồi cô ấy cũng khá vất vả, vì cả hai bằng tuổi, đi làm chưa lâu, thu nhập của chồng chỉ tương đối, lại có con. Nhưng cho đến thời điểm này (sau khi yêu 5 năm, và cưới 3 năm), tớ thấy họ rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng có chuyện này, chuyện nọ. Nhưng cả hai vợ chồng gần gũi, hiểu nhau, và quan trọng nhất là nghĩ đến tình yêu ngày xưa để cùng nhau vượt qua tất cả.
    Đó là cả hai người bạn gái rất có bản lĩnh, có khả năng kiếm tiền. Họ chọn cho mình hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau, nhưng họ vẫn hạnh phúc. Đơn giản là vì họ biết quý trọng cái mình có. Tớ hiểu bạn tớ, nên tớ cũng tin là nếu có chuyện gì xảy ra thì cô bạn gái xinh đẹp kia sẽ không bao giờ bỏ rơi chồng mình. Nhưng tớ vẫn luôn cảm thấy chồng cô ấy có thái độ khá kiêu ngạo đối với cô ấy. Và có một điều không bao giờ thay đổi được, là đối với gia đình nhà chồng, ngày cô ấy về, cô ấy chỉ tay trắng. Một bước lấy chồng thì bước chân vào xe hơi, nhà lầu. Và một điều lại càng đáng tiếc nữa, là cô ấy không bao giờ có được những tháng ngày thơ mộng với tình yêu đẹp.
    Emnhoanhmaimai à, cái quan trọng nhất là đánh giá được đúng bản thân mình, quý trọng cái gì mình có thể có được. Nếu không thì cả đời chỉ loay hoay trong vô vọng thôi.
  8. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thực nhé. Bây giờ không như ngày xưa, nhiều người gia đình giàu có nhưng họ vẫn tự lập, không dựa vào Bố mẹ.
    Tớ thấy thế này, những người đã có khả năng kiếm ra tiền (đang nói về khả năng thực sự đấy nhé, không tính đến các bác nhờ có illegal activities) thì là những người không phải là không tỉnh táo khi chọn bạn. Họ biết và tớ không tin hoặc tin rất ít là họ hoàn toàn không biết người kia yêu mình vì Tiền. Trừ khi họ chấp nhận cả hai cùng được cái mình muốn. HỌ được một người có cái họ muốn (chắc chắn không phải tình yêu đâu), còn người kia được tiền. Đấy chỉ là ý kiến của chủ quan tớ.
    Điều đó cũng không có nghĩa là yêu vì tiền (đúng hơn là sự giỏi giang và có tài) là hoàn toàn xấu. Bởi vì ai cũng khâm phục người thực sự giỏi giang và ai cũng muốn có một người bạn như vậy-. Nhưng tớ nghĩ, Khi quyết định yêu thì đó là những yếu tố khác (có thể có yếu tố Tiền nhưng ko phải là yếu tố duy nhất), vì vậy khi nói : " Yêu vì tiền" thì tớ thấy vô lý, Đã yêu thực sự thì không thể chỉ vì tiền, vì vậy nếu vì tiền thôi thì đừng gọi là Yêu- Là gì thì các bác biết rồi phải không ạ? Thế nên, cũng đáng buồn mà cũng không đáng buồn.
  9. volcanored98

    volcanored98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích câu trả lời của cậu đấy, Vote cậu 5* nhá. Bà xã tớ cũng thế khi còn sinh viên bị bao quanh bởi nào là Spacy, Su FX, ngay cả xe hơi nữa nhé, cô ấy vẫn thích đi chiếc xe cánh én còm cõi của mình. Hè Hè, tình yêu thực sự không tính đến chuyện tiền bạc đâu, các cô trong topic này có vẻ thực dụng quá thể. Tiền không mang lại hạnh phúc. Tất nhiên là đàn ông phải bảo đảm vững chắc cho gia đình mình rồi, ai không làm được thế không phải đàn ông. Nhưng nếu hiểu được người ta cưới mình vì tiền thì có thể họ chẳng có biểu hiện lạ gì nhưng bên trong họ sẽ có sự đấu tranh dữ dội (mình kém hấp dẫn, mình không làm cô ta vui bằng tình yêu, tình yêu không đủ lớn, nguy hiểm nhất là cô ta không yêu mình), thế đấy, tình yêu go to the hell, hôn nhân go around the hell.
  10. lovedoer

    lovedoer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tớ cũng "nổ" , nhưng lần này thì rất không! Vợ tớ xịn và toàn diện, tự hào lắm chứ! Cả họ nhà tớ khen đấy, con đầu dâu trưởng tuyệt vời! Các em tớ thì cứ gọi là quý chị dâu như bác Hồ, hơn cả quý anh trai ấy! Em gái tớ nó còn bảo mấy ông anh họ ngoại đang độ tuổi lấy vợ rằng: Các anh phải lấy vợ như anh K ấy mới được! ( K là tên tớ). Ừ, cứ tự hào cái cho nó thêm phần yêu vợ, để ở cái chốn này cố gắng: " thấy con gái đẹp ngẩng đầu mà đi" hòng giữ gìn "trinh tiết" cho vợ!

Chia sẻ trang này