1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có buồn không khi biết một cô gái muốn lấy bạn chỉ vì bạn có khả năng kiếm tiền?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi emnhoanhmaimai, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    BIẾT KIẾM TIỀN NHƯNG ĐỪNG CÓ QUÁ ĐAM MÊ TIỀN....TIỀN BẠC KO ĐƯỢC NHẦM LẪN VÀO TÌNH YÊU.....THẬT RA CON NGƯỜI TA YÊU NHAU,CẢM MẾN NHAU LÀ VÌ NHỮNG ĐIỀU KHÁC CHỨ KO PHẢI VÌ SỐ TIỀN ANH TA KIẾM ĐƯỢC...TÔI NGHĨ KO PHẢI CÔ GÁI NÀO KHI TÌM CHỒNG ĐỀU ĐẶT TIÊU CHUẨN TIỀN BẠC LÊN HÀNG ĐẦU.......TIỀN KO THỂ ĐEM ĐẾN HẠNH PHÚC NẾU AI ĐÓ LẤY TIỀN RA LÀM TIỀN ĐỀ CỦA HẠNH PHÚC....
    HÃY SÔNG ĐƠN GIẢN NHƯNG KO ĐƯỢC GIẢN ĐƠN
  2. nhovaquen2000

    nhovaquen2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tiền không phải là tất cả nhưng đôi khi nó lại mang tính quyết định. Tôi không nghĩ các cô gái bây giờ lấy người đàn ông kiếm được nhiều tiền là xấu. Tôi từng nghĩ sau này mình lấy chồng thì chỉ cần chồng là chỗ dựa tinh thần thôi, còn vấn đề kinh tế không nhất thiết nhưng thực sự cuộc sống lại không như thế. Tôi cần một người đàn ông hơn tôi một cái đầu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mà như vậy đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ kiếm tiền ít ra cũng ngang bằng tôi. Các bạn nam có thể nghĩ chúng tôi là thực dụng nhưng bản thân các bạn cũng thừa nhận rằng nếu các bạn không đảm bảo được cuộc sống cho vợ con các bạn thì chính các bạn cũng cảm thấy mình vô dụng, bất tài. Nhưng chúng tôi lại không cần một người chồng chỉ biết kiếm tiền như một cái máy bởi hạnh phúc không phải cứ nhiều tiền là có. Hãy chi phối đồng tiền chứ đừng để đồng tiền chi phối bạn.
    Được nhovaquen2000 sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 09/06/2004
  3. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    BUỒN CHỨ, NHẤT LÀ TRONG LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH BẮT CƯA ĐÔI SAU KHI LY DỊ
  4. ali_teo

    ali_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tôi nhớ lại chuyện cô Anh Anh gì đấy, lấy ông chồng tây rồi lấy hết cả tài sản của ông này. Gần đây lại có thêm 1 cô lấy chồng hàn quốc, lừa ông này mua bao nhiêu nhà, xe đứng tên cô ấy rồi ? chia tay.
    Lòng người đúng là khó lường. Cái đúng, cái sai ngòai cuộc sống nhiều khi nó mập mờ lắm, ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Chứ không như máy cái phim VTV3 đâu, thiện ra thiện mà ác ra ác.
    Tôi chỉ muốn lấy 1 người cùng tầm với mình, để có thể chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Nên chỉ muốn có 1 cô bạn gái từ lúc còn SV thôi. Chứ sau 5,7 năm nữa, khi có sự nghiệp rồi ( ko hẳn là nhiều tiền ) mới chọn 1 cô bé thua mình 5,6 tuổi, xinh xinh, dễ bảo thì chán lắm. Đối với tôi nó chẳng phải là tình yêu mà càng không phải là 1 thứ hạnh phúc gia đình.
  5. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chả nghĩ như các bác. Yêu thì yêu còn cưới lại là chuyện khác. Bạn tôi á, nó sinh cháu rồi mà có cần một thằng chồng bên cạnh. Nó cũng như tôi đều yêu cuộc sống độc thân hơn. Ban đầu tình trạng của nó cũng giống như bác emnhoanhmaimai nhưng sau thì nó quyết định sinh cháu và bye luôn bf của nó. Khỏi lăn tăn. Tất nhiên tôi khâm phục nó vì nó dám đứng trên đầu dư luận để sinh cháu, kể cả việc cãi lại bố mẹ nó nữa. Có thể nhiều bác khó chấp nhận (đặc biệt là các bác nam giới trong box này) nhưng thà như thế còn hơn là rước về một thằng chồng mà mình chả có chút tôn trọng nào hết,. Làm thế thì chả mấy bữa mà lại li dị thế còn phiền phức hơn.
    Việc làm mẹ đơn thân thế cũng nhiều khó khăn lắm nhưng mà với tính cách của nó chắc nó sẽ đạp lên đầu người ta mà sống thôi.
  6. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán chắc là bạn Lovedoer gì đó phải là người có tài và hình dáng bên ngoài phải từ 1m60 trở lên và khuôn mặt không quá xấu trai. Tất cả mọi điều có thể xảy ra nhưng XH bây giờ anh nào chiều cao dưới 1m 50, Gia thế không có ai làm quan to, Nhà không ở mặt Phố, Khuôn mặt xấu dưới mức trung bình, ăn nói không có duyên và tài năng chỉ ở mức trung bình kém thì có lẽ luôn phải chịu thiệt thòi, thậm chí hoàn toàn có thể bị ế.
    Theo bạn tôi có cực đoan quá không?
    Hy vọng là không vì tôi là người như thế
  7. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói thế nào
    Tiền tài và sắc đẹp
    Thật cần hay không nhỉ
    Cuộc đời đấy rủi ro
    Sao em, anh, tính thế
    Tính ra sao ra sao
    Đôi ba mươi năm nữa
    Hay chỉ là ngày mai
    Sắc đẹp và danh vọng
    Đâu rồi đâu rồi ai
    Còn lại gì cho nhau
    Nắng vàng bên bờ mướp
    Nặng tình dòng sông quê
    Sỏi đá đôi hàng trắng
    Ông lão bón hàng rau
    Chè nước xong rồi đấy
    Ông ơi vào đây xơi

    Chẳng biết ai hiểu không
    Tớ chỉ biết thế thôi
    Ba mươi năm nữa đấy
    Ai biết ai vui vầy
    ặc ặc
    /nicesilver
  8. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Bé này nói hay thiệt, thưởng bé 5*. Cuộc sống sô bồ, ngày nay anh ta có thể kiếm tiền nhưng ngay hôm sau anh ta có thể trắng túi. Chỉ có các cô mà lúc nào cúng sống trong cái sự giả tạo mà bố mẹ các cô kiếm tiền về để nuôi các cô nên các cô ấy không có những cái nhìn xa hơn như bé - Có cả những trường hợp ngoại lệ nữa, nhưng số đó không nhiều lắm. Các cô ấy đẹp đẽ và xinh tươi nên các cô ấy cũng cần tìm môn đăng hậu đối, nhưng hỡi ôi có được bao lâu khi các "cơ" đó không còn, ......
    Còn các cô đi làm kiếm được nhiều tiền thì cảm thấy mình cần tìm người kiếm được nhiều tiền hơn vì toàn quen dùng đồ "hiệu" rồi nên đi với người ít tiền chắc là không hợp nên có cảm giác xa cách thế thôi, chứ họ không có tình cảm gì với người đó cả, chuyện quá bình thường. Thế mới có chuyện từ ánh mắt đến chái tim, ...... các cô mà yêu thì cái gì cũng không cần chứ đừng chỉ tiền chẳng qua các cô chưa gặp phải đối thủ làm cho các cô chết lặng ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi.
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm nghề gì mà kiếm ác thế ?
    Đương nhiên nói những chuyện ấy khi ngồi với bạn gái thật không hay, nhưng vì người yêu biết xót xa đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của anh ấy, mà coi thường thì cũng chẳng tốt đẹp gì ?
    Tôi cũng không thích mấy cô gái hợm mình ! ( Cho dù công nhận số người vài ngày kiếm được 5 triệu mà vẫn có thời gian đi chơi không phải là nhiều - may mà không có nhiều )
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cái vụ vài ngày kiếm năm triệu có thật đấy đ/c ạ.
    Ví dụ dân buôn lậu hàng điện tử trên Lạng sơn

Chia sẻ trang này