1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có buồn không khi biết một cô gái muốn lấy bạn chỉ vì bạn có khả năng kiếm tiền?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi emnhoanhmaimai, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai thân mến!
    Bạn cho phép tôi hỏi bạn vài điều nhé? Và mong bạn hãy trả lời thành thật được không?
    1. Bạn có buồn không khi biết một cô gái muốn lấy bạn chỉ vì bạn có khả năng kiếm tiền?
    ( Tôi đoán bạn sẽ nói Có. )
    2. Bạn có thích một cô vợ ngày ngày trang hoàng nhà cửa bằng những lọ hoa tươi xinh xắn không?
    Nếu Có, bạn cần phải cso tiền cho cô ấy mua hoa (cả lọ hoa nữa ).
    3. Bạn có muốn sáng sáng đi làm sẽ được cô ấy tiễn ra tận cửa với một nụ hôn âu yếm không?
    Nếu Có, bạn cần có đủ tiền cho cuộc sống gia đình để cô ấy không phải cuống lên đi làm mỗi sáng, vì khi ấy cô ấy chỉ thong thả đi làm cho vui thôi chứ không phải làm vì tiền.
    4. Bạn có thích cảnh đôi vợ chồng cùng đẩy xe trong siêu thị để mua đồ cho chuyến picnic của gia đình không?
    Nếu Có, tbạn cần có tiền để đi siêu thị / chợ, và bạn cần tiền cho một cuộc sống mà trong đó picnic là một từ không quá sa sỉ.
    5. Bạn có thích hai vợ chồng đưa các con mỗi tháng một lần tới hiệu sách và cùng chọn sách, truyện không?
    Nếu Có, bạn cần có tiền mua tất cả những cuốn sách hay mà cả nhà đều thích.
    6. Bạn có thích cảnh hai vợ chồng tựa vào nhau ngắm các con vui vẻ chơi xích đu hay đá bóng trong vườn không?
    Nếu Có, bạn cần có tiền để kiếm được ngôi nhà có một cái vườn xinh xắn làm chỗ cho con bạn chơi.
    7. Bạn có thích cuối tuần rủ anh em họ hàng, hoặc bạn làm ăn, đồng nghiệp, hoặc bạn học cũ đến uống bia hay dự buffet ngoài vườn nhà mình không?
    Nếu Có, bạn cần có tiền để mua một ngôi nhà có cái bếp tiện nghi để vợ bạn tha hồ nội trợ, cộng thêm vào đó là một cái phòng ăn/ phòng khách đủ rộng để bận bè cảm thấy thoải mái tụ tập.
    8. Bạn có thích mỗi năm một lần đưa cha mẹ bạn, cha mẹ vợ bạn đi du lịch nghỉ hè không?
    Nếu Có, chắc cắnh bạn phải có nhiều tiền rồi.
    9. Bạn có thích làm người đàn ông lo lắng tốt đẹp tất cả các việc ở "chính cung" và có người vợ chu tất toàn bộ các việc "hậu cung" không?
    Nếu Có, bạn cần có tiền để vợ bạn chỉ cần chú tâm vào việc lễ nghĩa với gia đình, họ mạc, bạn bè.
    10. Cuối cùng tôi xin hỏi lại một lần nữa: Bạn có buồn không khi biết một cô gái muốn lấy bạn chỉ vì bạn có khả năng kiếm tiền?
    Lần này tôi đoán bạn sẽ rất phân vân trước khi trả lời Có hay Không.
    ---------------------
    Một người phụ nữ có quyền mơ ước làm người đứng phía sau chồng phải không? Vậy thì khi cô ấy tỏ ra phụ thuộc chồng một chút thì người ta lại cho là không hay?
    Tôi nghĩ, chuyện cả hai người cũng kiếm tiền là tốt nhất nhưng việc tiêu tiền của ai cho gia đình là điều quan trọng. Vợ muốn có chồng biết kiếm tiền để vợ yên tâm rằng" tiền của chồng đủ để lo cho gia đình, còn tiền vợ kiếm ra chỉ để cất vào một cái tài khoản dành làm của hồi môn cho con cái.
  2. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nhất thiết phải hỏi nghề của tôi như thế hay không?
    Việc xem nhẹ đối phương, và coi thường, khinh bỉ, khinh người, là hai việc hoàn toàn khác nhau.
    Tôi không coi thường anh ấy, mà tôi chỉ xem nhẹ anh ấy.
    Nếu anh ấy là người có nghị lực, có bản lĩnh, có ý chí, niềm tin, sức mạnh. thì việc tưởng mất 5 triệu đồng có đáng để cho anh ấy nói lo quá, và buồn quá như vậy không?
    Tôi nhìn sự việc ở đây là nhìn vào bản lĩnh của anh ta kia. Bởi vì sao? Tôi cần một người đàn ông bản lĩnh hơn tôi, ý chí hơn tôi, và biết coi nhẹ tất cả mọi khó khăn.
    Tôi cảm thấy giữa tôi và anh ấy có một cái gì đó vô cùng chông chênh, dễ đổ. Chính anh ấy cũng đã vài lần nói với tôi rằng anh ấy sợ, tôi hỏi anh ấy sợ cái gì, thì anh ấy nói "Anh sợ mình quá nhỏ bé". Vậy đấy. Tôi không muốn yêu một người mà chính người đó cũng cho rằng mình nhỏ bé hơn tôi. Bạn có hiểu tôi không?
  3. kouxiangtang

    kouxiangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự HẠnh Phúc nếu có được một người yêu vưà tràn đầy tình cảm với mình, và vừa là người sung mãn về kinh tế.
    Thú thực với các bạn trên đời này không có gì là hoàn hảo cả. Ông Trời không cho ai hết mọi điều đều đạt tới đỉnh cao của sự thoả mãn. Tôi tự nhủ mình hãy vừa lòng với những gì mình đang có, nhưng không thể phủ nhận việc nỗ lực xây dựng nó ngày một tốt đẹp hơn. Trước kia tôi cũng có một người bạn trai khá là giàu có, mọi thứ anh ta chu cấp cho tôi đầy đủ, nhưng thứ mà tôi không thể chiếm hết được ở con người ấy là Tình Yêu, thứ tình cảm quan trọng nhất, hơn cả vật chất đối với tôi. Anh ấy bận lo toan cho nhiều thứ, như là phát triển sự nghiệp, học hỏi những cái mới, tìm tòi đáp ứng cống hiến cho cái sự nghiệp anh ấy đang có, đến mức thời gian hoạt động xã hội, thời gian take care cho các kiểu Lãnh đạo còn nhiều hơn cả cho bạn gái. Thế thì sao chứ, đáng nể lắm đấy. Nhưng rồi đứa con gái như tôi chẳng cần những thứ xa hoa mà anh tặng tôi. Thực tế, tôi cũng thích lắm chứ, nhưng nếu tiền tài vật chất ít đi một chút, tình cảm của anh nhiều hơn một chút, chắc là tôi Hạnh Phúc lắm. Anh không thể rời bỏ mọi thứ mà anh đã cất công xây dựng bấy lâu nay, chỉ để quay về làm một người bình thường, sống vừa đủ, và yêu thương chăm sóc một người đang hết lòng yêu thương anh. Một quãng đời lên xe xuống ngựa thì sao chứ, tôi cứ lủi thủi một mình bên mớ quà anh tặng, hoặc fải đi chơi một mình, ngồi uống cà phê một mình, lát sau anh cho xe tới đón. Chẳng có nhiều thời gian bên nhau. Thế rồi tôi phải quyết định chia tay.
  4. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Bạn không tôn trọng anh ta thì làm sao mà gọi là người yêu! Bạn và anh ta chia tay nhau là phải, thất tiếc cho bạn khi nhận lời dating với anh ta mà trong lòng không cảm thấy yêu.
    Thế nhưng tôi cũng chưa hiểu ý bạn??? Bạn sẽ tôn trọng và yêu một người giỏi kiếm tiền hay một người "bản lĩnh hơn, ý chí hơn, và biết coi nhẹ tất cả mọi khó khăn" ??? Bởi vì hai người này đâu phải luôn luôn là một? Chắc bạn sẽ nói bạn muốn một người có cả hai điểm này? Khó ha! Tìm một người có điểm 1 thì có lẽ với bạn không khó lắm, bạn kiếm được nhiều tiền vậy chắc cũng có chơi chung với nhiều người kiếm ra được nhiều tiền, nhưng điểm hai thì muốn biết một người có ý chí, bản lĩnh hay không thì lại phải có thời gian để chứng minh, mà đàn bà con gái có thì ...
    Nhưng mà ..."Love knows the hiden paths" Chúc bạn tìm được người như ý.
    Nhưng mà lại thêm một cái nhưng mà nữa ...Người con trai nào cũng vậy, chưa cần biết bạn có ý định yêu người như thế nào đi nữa nhìn vào nick của bạn là đã buồn rồi ...(sorry nếu mình đoán sai!)
  5. namtuoc82

    namtuoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Con trai thường yêu những người con gái thấp hơn mình một cái đầu, còn con gái lại thích yêu những chàng trai hơn mình một cái đầu
  6. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu dương dương tự đắc vài ngày kiếm được 5 triệu thế này thì khả năng cao nhất là đứa này là làm cò , cò bảo hiểm , cò nhà đất , hay hàng trăm kiểu biến dạng khác của cò .
  7. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm mếch lòng anh rồi đấy à? I`m very sorry.
    Nhưng đề nghị hãy bàn vào chủ đề chính! OK? Nếu không có ý kiến gì thì thôi, dù sao cũng xin cảm ơn vì đã đọc chủ đề này. Nhưng xin miễn cho không chọc gậy như thế nhé! OK?
    Còn về việc các loại cò mà anh nhắc đến, anh hãy suy nghĩ kỹ hơn trước khi phát biểu có được không, hả anh? Có phải như thế là anh cho rằng chỉ những kẻ làm ăn bất hợp pháp mới có khả năng làm giàu? Những điều anh nói chẳng nói nên một điều gì quan trọng cả, nói chỉ chứng minh cho tôi và những người khác hiểu một điều đơn giản, rằng tầm nhìn của anh chỉ là hạn hẹp, sự hiểu biết của anh chỉ là hạn hẹp, sự bôn ba từng trải của anh chỉ là có giới hạn, còn ước mơ của anh thì lại chẳng có gì lớn lao, và cái quan trọng nhất đó là cách nói của anh thiếu suy nghĩ.
    Tôi cũng xin lỗi nếu như những điều tôi có làm cho anh phật lòng. Tôi không dám chắc rằng những điều trên tôi đánh giá anh có thực sự đúng với con người anh ở ngoài đời hay không, tôi chỉ muốn nói rằng những lời anh nói ở trên làm cho tôi phải hiểu như thế. Vì vậy, chúng ta hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói! OK? Vì lời nói thể hiện chính bản chất con người đó mà, có phải thế không?
    Chào thân ái!!!
  8. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, cô ấy của bạn là một người thông minh, vì cô ấy chọn bạn vì bạn có khả năng kiếm tiền... điều này chứng tỏ bạn là người có khả năng đứng vững trong xã hội..chứ không phải dựa dẫm vào bố mẹ, bạn có học thức, có địa vị, còn nếu ko thì bạn cũng là người nhanh nhẹn, biết làm ăn( hãy tự hào vì điều đó !). Hơn nữa, cô ấy chọn bạn vì bạn có khả năng kiếm tiền, diều này ko có nghiax là khả năng này là duy nhất, mà còn vì nhiều tính cách khác của bạn. Là con gái, tôi hiểu điều này, thời buổi này tiền cũng quan trọng đấy nhưng ko phải là tất cả, chúng tôi chẳng dại gì gắn cả cuộc đời mình với một anh chồng chỉ biết kiếm tiền mà quên mất vợ con, vũ phu, thô tục đâu. Vậy bạn đừng nghĩ cô ấy lấy bạn vì bạn có khả năng kiếm tiền.
  9. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , mình đoán không sai về nghề nghiệp cô nàng này . Còn về kiến thức về cái nghề agent , xin lỗi, cô phải gọi tôi bằng sư phụ . Quá hiểu về cái nghề này nên chỉ 1 dòng của cô là tôi biết cô làm gì . Thích thì qua box Marketing để tôi dạy cho thêm .
    P/s : Mà đọc lại thử 3 dòng trả lời của vừa nãy thấy có chữ nào về lừa đảo hay ăn cắp đâu mà cô đã vội bù lu bù loa là bất hợp pháp lên thế , miẹ , chưa ăn cắp thì đừng có la làng

    Được Krat sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 18/06/2004
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    1.Nghề gì ko quan trọng, miễn mình ko ăn cắp ăn trộm, ko vi fạm fáp luật , sống trong sáng là được. Mà đâu fải khả năng cao nhất là CÒ , đi dịch hội thảo như sis nhà em vài ngày cũng ẵm bộn.Ôi dào, bác cứ quan trọng hoá, mà lại còn so cò với Marketing nữa chứ, tủi thân box Marketing wé, hehhe
    2.Hôm trước có mang câu hỏi của topic này hỏi mấy boy friends, bọn nó nghĩ vài fút rồi bảo "Để..tao về nhà nghĩ thêm". hichichichic. Có một đứa bảo "Tình yêu là ko tính toán, tao nghĩ là tao sẽ buồn nhưng.....hạnh phúc được ở bên vợ tao (tức người yêu nó)......lớn gấp vạn cái nỗi buồn kia". Hềhh

Chia sẻ trang này