1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có buồn không khi biết một cô gái muốn lấy bạn chỉ vì bạn có khả năng kiếm tiền?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi emnhoanhmaimai, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em không biết các bác như bác Krat,... bao nhiêu tuổi (em đoán là đã có gia đình hoặc tuổi cũng không phải thanh niên choai choai nữa), thế mà lại có phản ứng về chuyện kiếm tiền của Emnhoanhmaimai như thế. Theo em hiểu chị Emnhoanhmaimai muốn nói đến chi tiết đấy để nói việc thực tế vì sao chị ấy xem nhẹ bạn trai chị ấy, không chỉ về vấn đề tiền bạc mà vấn đề bản lĩnh cần có của đối tượng để phù hơp với chị ấy.
    Còn việc một cô gái kiếm được lương trên 1000$/tháng không phải quá hiếm ở VN trong thời buổi này. Nhiều cô gái giỏi sớm khẳng định năng lực của mình, năng động thì không những kiếm được nhiều tiền mà còn được nhiều nơi lôi kéo về làm việc nữa.
    Một số anh trai không nên "tự ái" chi tiết này mà đi lạc chủ đề bàn luận chính, có khi lại quay sang chủ đề cò kiếc và "cô là cái đinh gì" thì nguy hiểm
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh có giọng nói của một kẻ say, nếu tôi nói nhẹ lời. Tôi không muốn nói chuyện với một kẻ say. Anh đừng vào đây làm ô nhiễm cái topic nãy nữa. Nhé!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    emnhoanhmaimai! Việc gì fải đối đáp lại với gã Krat nào đó. Tại sao chúng ta không yêu cầu Mod del giúp những bài "mùa lạc" chủ đề nhỉ?
    Về câu hỏi: "Bạn có buồn không khi biết...."
    Gần nhà tôi có ông chú mới lấy vợ, khi mà chú đã "đầu 4" rồi. Chú lấy vợ chậm như vậy là do một phần không muốn mất tự do bay nhảy, một phần lớn hơn là vì chú quá giàu có và chú sợ vớ phải dân đào mỏ. Một tháng chú thu nhập không dưới 30 triệu từ mấy cái nhà cho thuê với giá cả ngàn USD cộng thêm khoản buôn bán làm ăn. Nói chung chú ý rất rất rất giàu có. Nhà to, ô tô riêng, tiêu tiền không phải nghĩ....
    Cuối cùng, chú đã lấy một chị kém chú gần 20 tuổi. Chị không phải người Hà Nội, cũng không sắc nước hương trời cho lắm, nhưng có vẻ hoạt bát, tự tin, có học thức, khéo léo vô cùng. Tuy nhiên tôi không hiểu tại sao chị chịu lấy một người hơn mình gần 2 chục tuổi, người khác thì bán tín bán nghi chuyện đào mỏ.
    Sau khi tiếp xúc với chị, tôi hiểu ra không phải như thế. Nhà chị ở một thị xã, cũng rất khá giả, thành phần gia đình rất ổn. Chị cũng có học thức và đã có việc làm ổn định ở Hà Nội.
    Rốt cục tôi cũng chờ được thời cơ để hỏi chú cái câu tế nhị kia. Chú hơi sững lại nhưng rồi bình tĩnh trả lời ngay:
    Chú nghĩ kỹ rồi, dùng tiền để có tình yêu cũng không vấn đề gì, còn hơn những đứa dùng tình yêu để có tiền.
  5. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây các bác cho tôi hỏi luôn cái, nếu như mà con gái (sống ở VN) lấy người già nước ngoài (tây) thì đó là vì cái gì.????
  6. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ với câu hỏi này có lẽ không cần phải nói cũng biết câu trả lời. Nhưng dù sao thì câu hỏi cũng đã được đặt ra..... Dĩ nhiên là buồn. Tôi sẽ không bao giờ lấy 1 người yêu tôi chỉ vì khả năng kiếm tiền. Nếu bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn end up với cô ta thì tôi phải cảm phục cái khả năng lừa dối của cô ấy. Buồn cho cô ta hơn nữa khi cô ấy không có khả năng tìm kiếm tình yêu đích thực (cái này thì thường là rất hiếm đấy), phải tìm kiếm một cái khác ngoài tình yêu trong hôn nhân. Nói chung là...buồn.
  7. sdf1974

    sdf1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hi hi tui cung muon cuoi vo ma khong quan tam den tien bac , ma tim mai cha thay kiem duoc co nao nhu the ca??????hu hu chắc phải vao trong sách đỏ để kiếm quá , mà tôi cũng không kiếm được nhiêu tiền nữa , có ai chịu lấy tui không vậy????
  8. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tôi không buồn khi 1 cô gái muốn lấy tôi chỉ vì tôi có khả năng kiếm tiền.
    Đơn giản là hãy trả lời câu hỏi: có rất nhiều thằng khác cũng có khả năng như bạn sao cô ta lại chọn bạn.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai rắc rối kém gì đàn bà con gái?
    Tôi vừa chia tay một chàng. Trước khi đến với chàng, tôi cũng đã có vài mảnh tình vắt vai. Nhưng thật sự chàng là người đem đến cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Và tôi yêu không hề tính toán. Tôi không cần biết số điện thoại nhà chàng, thậm chí chàng bảo tôi ghi số và mời đến nhà chàng chơi thì tôi cũng từ chối. Tôi muốn yêu chính con người chàng, không cần biết nhà cửa, nghề nghiệp, tiền bạc thế nào.
    Vậy mà chàng lại cho là tôi tính toán, cho là tôi dịnh "trói" vì một lý do "kẻ ăn ốc, người đổ vỏ". Khốn nạn chưa? Ngay cả khi tôi đã kìm nén sự tức giận để giải thích " em muốn yêu anh vì chính con người anh" thì chàng vẫn cứ nghĩ tôi nói dối.
    Cũng phải công nhận tôi đã mê mệt chàng chỉ vì một câu nói. Khi tôi hỏi: "theo anh thì bao nhiêu tuổi kết hôn là vừa?", chàng đã trả lời: "Khi nào anh kiếm đủ tiền nuôi vợ sống sung sướng thì mới kết hôn". Chúa ơi... tôi không cần cái gì ngoài một câu nói như thế. Sau này tôi mới nhận ra, chàng muốn một người yêu/ vợ phụ thuộc chàng về kinh tế, để chàng yên tâm gìn giữ, như giữ một vật thuộc sở hữu của chàng. Thế mà tôi đã cố gắng tỏ ra là một cô gái độc lập, có học thức, có tiền và có khả năng kiếm tiền. Tôi đã sai lầm?!?!?!? Hay là chúng tôi không hiểu nhau? Chàng thích tôi vì vẻ độc lập, song lại muốn một cô gái "biết cách phụ thuộc". Còn tôi thì luôn muốn làm người vợ được "nhờ" chồng mà lại cứ trưng bày cá tính tự lập.
    Nhưng mất gã bạn tôi lại luôn nói với tôi là thích con gái như thế cơ mà?
    Thật chả biết đường nào mà lần!!!
    Dù sao thì mỗi người có một cách nghĩ khác nhau.
  10. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    HÀ hà...thấy chủ đề này cũng hay hay,nên tôi xin phép tham gia tí...Tôi đang làm cho một công ty về du lịch...Tôi nghĩ là làm Hướng dẫn viên du lịch vài ngày kiếm 5 triệu là chuyện thường ,hay làm SALES cho các công ty phần mềm nước ngoài ..vài ngày cũng kiếm được 5 triệu nhưng tất nhiên là phải vất vả và luôn phải chịu áp lực về công việc..
    Theo tôi nghĩ thì bạn emnhoanhmaimai là mẫu người phụ nữ hiện đại ,mạnh mẽ và rất cá tính trong thời đại Information Technology..hà hà... ...và qua lời bạn kể thì cái anh chàng người yêu bạn có vẻ khá tự ti khi có 1 cô bạn gái "giỏi" như bạn (tôi nghĩ là anh chàng người yêu bạn chắc kém bạn về nhiều mặt nên mới tự ti..)..nhưng điều đó không có nghĩa là không cải tạo được.
    Bạn là một phụ nữ mạnh mẽ tự tin..bạn có thể động viên,cổ vũ anh ấy ..để anh ấy mạnh mẽ hơn,tự tin hơn ..phấn đấu hơn...đó mới là điều khó làm( tôi đã từng động viên 1 thằng bạn tôi..và hắn đã trở nên 1 người tự tin hơn và thành công hơn trong công việc)...
    Còn nếu bạn bỏ anh chàng đó và đi kiếm 1 anh chàng khác mạnh mẽ hơn thì ..theo tôi..bạn chưa thật sự yêu hoặc là 1 người bạn đúng nghĩa với anh chàng cũ kia...
    Chúc bạn tìm được người đàn ông cho mình..

Chia sẻ trang này