1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có buồn không khi biết một cô gái muốn lấy bạn chỉ vì bạn có khả năng kiếm tiền?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi emnhoanhmaimai, 05/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi sao bây giờ mình mới biết có cô gái tuyệt vời thế này nhỉ. Vài ngày có thể kiếm được 5 triệu thử tính nhẩm xem sao, như vậy một tháng thu nhập chắc chắn hơn 20 triệu. Oh man
    Em này nếu em cần một thằng đàn ông không kiếm ra tiền nhưng tiêu tiền như rác thì hãy đến gặp anh nhé. Anh đảm bảo là em có thể dựa vào anh cả ngày và chúng ta sẽ không ngồi bên bờ hồ Hoàn Kiếm đâu vì nóng lắm.
    Chả là anh không chịu được nóng mà..
    Phắc ít, anh thật không ngờ 4c trong này nổ kinh thế, anh phục.
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản trong câu chuyện này là emnhoanhmaimai chưa yêu anh ta mà thôi. Còn nói thật là tình yêu cũng như tiền bạc, rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Bây giờ thật hiếm có cảnh "một túp lều tranh hai trái tim vàng" mà có thể hạnh phúc nhưng hôn nhân mà không có tình yêu thì thà đi tù còn thấy sướng hơn. Cũng chẳng trách được emnhoanhmaimai nếu bạn ấy kiếm được nhiều tiền thì phận ai người nấy hưởng mà nhưng nếu đàn ông "kém tắm" quá (cả nghĩa đen và nghĩa bóng nhé) thì không nên để ý làm gì, còn số tiền đưa ra 5 triệu đó có thể với người này là nhiều nhưng người khác lại cho là quá ít. Quan trọng là số tiền đó dành để làm việc gì, có hữu ích hay không thôi? Đừng vội chụp mũ con gái thời nay thực dụng quá mà "vơ đũa cả nắm" những cô gái sống thực tế đi bằng đôi chân của chính mình chẳng thèm nhờ vả ai hết.
  3. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm thế nào về vai trò, ý nghĩa của đồng tiền với từng người sẽ rất khác nhau. Tuy nhiên tôi cũng mạo muội trình bày quan điểm của mình:
    Có bạn gái nào nghĩ người đàn ông của mình phải đánh mất mình chỉ vì sợ những người như bạn emnhoanhmaimai coi thường không ? Đừng bao giờ thêm áp lực vào cái sĩ diện đàn ông nhé.
    Bạn trai đừng nên quá dựa dẫm vào lý thuyết Một túp lều tranh hai trái tim vàng cũng được nhé, cũng đừng ngại các bạn gái có thu nhập tốt hơn mình nhé. Điều đó không có ý nghĩa nhiều lắm. Vì "sông có khúc, người có lúc". Các bạn còn phải dựa vào nhau rất nhiều trong tương lai, khi mà mọi toan tính đều có thể sai lầm.
    Với tôi, tiền bạc chỉ là phần thưởng cho sự nỗ lực hoàn thiện và thích nghi của con người thôi. Bản thân nó không phải là cứu cánh của những cố gắng của chúng ta và nhất định không phải là thước đo giá trị con người. Nói rộng ra, với một nhà kinh doanh, lợi nhuận có thể là mục tiêu hướng tới, nhưng xã hội không phải toàn là các nhà kinh doanh. Nếu người thầy thuốc, nghệ sỹ chỉ nghĩ đến đồng tiền, họ có thể để hết tâm hồn vào công việc và nghệ thuật không ?
    Bản thân tôi tự nhủ dù hàng triệu đôla cũng không làm mình loá mắt được ( tôi cũng đã tham gia vào một số hợp đồng trị giá hàng triệu đôla ). Cái gì cũng có giá của nó. Làm sao để được hạnh phúc thôi chứ chẳng cần quan niệm chỉ có đồng tiền mới mang lại hạnh phúc.
    Đôi khi tôi cũng nghĩ đạt được hạnh phúc cũng dễ dàng lắm, đôi khi chẳng có mấy dấu ấn của đồng tiền. Hồi nhỏ tôi hay về quê, thấy người nông dân sau ngày làm việc mệt nhọc, có bữa cơm nhẹ nhàng, vác chõng ra ngõ hóng mát, cha mẹ ông bà con cháu chuyện trò cũng vui vẻ đấy chứ, không có lo toan, cáu gắt như thời kinh tế thị trường tại các thành phố.
    Bạn gái có quyền lựa chọn chỗ dựa tin cậy cho cuộc sống của mình ( và cả gia đình của mình sau này ). Tuy nhiên nói đến mức đòi hỏi lại là chuyện khác.
    Thử so sánh : Bạn có yêu một anh có thu nhập 10 triệu hơn một anh có thu nhập 5 triệu không ? với mọi điều kiện khác không khác nhau nhiều lắm.
    Vẫn câu hỏi ấy khi bạn có thu nhập 7 triệu ?

    Thu nhập hiện tại chỉ là phù du / giá trị thật của con người mới là điều có ý nghĩa. Có bạn nào muốn làm diễn viên Linh Nga không ? Phải chăng bây giờ hết thời của những chàng Lưu Bình rồi ?
    Được nlesslove sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 26/06/2004
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    hoàn toàn đồng ý với emnhoanhmaimai. Vote cho bạn 5*
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 26/06/2004
  5. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi sao bây giờ mình mới biết có cô gái tuyệt vời thế này nhỉ. Vài ngày có thể kiếm được 5 triệu thử tính nhẩm xem sao, như vậy một tháng thu nhập chắc chắn hơn 20 triệu. Oh man
    Em này nếu em cần một thằng đàn ông không kiếm ra tiền nhưng tiêu tiền như rác thì hãy đến gặp anh nhé. Anh đảm bảo là em có thể dựa vào anh cả ngày và chúng ta sẽ không ngồi bên bờ hồ Hoàn Kiếm đâu vì nóng lắm.
    Chả là anh không chịu được nóng mà..
    Phắc ít, anh thật không ngờ 4c trong này nổ kinh thế, anh phục.
    ------------------------
    ------------------------------
    Tôi nghĩ là bạn nhầm rồi, tôi nghĩ emnhoanhmaimai không có ý nói rằng bạn ấy có thể kiếm được con số 20trđ/tháng. Bạn ấy chỉ muốn khẳng định rằng trong cuộc sống hiện tại, con người phải than thở vì chuyện 5trđ là quá kém.
    Tôi cũng nghĩ vậy, đàn ông chỉ vì 5 trđ mà than thở thì kém quá. Có rất nhiều việc có thể làm một cách hợp pháp, bằng sức lao động của mình để kiếm ra được tiền nếu cố gắng và nếu mất tiền thì phải nghĩ cách kiếm ra chứ đừng "sợ quá'' như vậy.
    A, bạn có biết là lương tháng của một số chuyên viên cao cấp Việt nam ở các công ty nước ngoài hiện nay là trên dưới 1.000 USD không? Và số người có khả năng kiếm được 20.000.000 VNĐ/tháng hiện nay ở Việt nam cũng không phải là quá hiếm.
    Ngay trong diễn đàn này tôi tin là nhiều người cũng đang có mức thu nhập như vậy.
    Bạn cũng đừng nói rằng chỉ có làm ăn phi pháp mới có được con số đó, chất xám ngày nay được định giá cao lắm bạn ạ.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nếu như trong bài đầutiêncủa emnhoanhmaimai tiền chỉ đơn giản là "tiền", thì trong các bài tiếp theo tiền đã được cụ thể hoá thành con số. Không biết tiếp theo đây nó sẽ hiện diện dưới dạng nào đây...
    Lúc trước tôi cứ mơ tưởng: một anh chồng chuyên viên nghiên cứu gì gì đó, 1-2 năm lại nhận một cái dự án, vác một bao tải tiền cỡ dăm trăm triệu về cho vợ, sau đó cắm đầu vào nghiên cức. Về phần vợ, chỉ việc quản lý tiền, phục vụ chồng tử tế để chàng chuyên tâm với công việc, lo lắng con cái đến nơi đến chốn. vậy là ngon lành rồi. Về sau, một chàng như thế xuất hiện, nhưng tôi lại chạy mất dép vì nghĩ mình "không chịu nổi nhiệt".
    Lại nhớ trong một tiểu thuyết có nói về việc một người phụ nữ cổ điển được giáo dục thế nào. Một trong những thứ người vợ cổ điển cần biết đó là: Đàn ông gây dựng sản nghiệp còn đàn bà quản trị sản nghiệp đó. Như vậy, rõ ràng việc kiếm tiền là của đàn ông rồi. Và người đàn ông hài lòng với việc tìm được người vợ quản trị tốt tiền bạc của mình.
    Nhưng đó là cách thức cổ điển... và đương nhiên là có người vẫn ưa thích lối sống cổ điển bên cạnh những người ưa thích lối sống hiện đại.
  7. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Không dễ cũng không khó để có 20-30 triệu / tháng một cách lành mạnh. Có điều nếu một người phụ nữ nói ra con số sẽ khó chấp nhận hơn. Vì đàn ông hay bốc đồng ( có thể chấp nhận được ) nhưng chẳng lẽ phụ nữ cũng vậy sao ? ( bằng chứng là sau đó lại chê bai người đàn ông của mình )
    Tiền kiếm không khó nhưng không phải tiền mang lại hạnh phúc. Đừng lựa chọn một người thông qua khả năng kiếm tiền của anh ta. Năng lực, chí tiến thủ, đạo đức, tình yêu .. thế là đủ.
    Cũng có thể anh ta sẽ không bao giờ giàu, đó là chia sẻ sự rủi ro. Đừng quá hy vọng vào một thứ dễ đến dễ đi ( $$$ )để rồi dễ dàng thất vọng, sụp đổ.
    Tiện đây xin hỏi các bạn nữ một câu:
    Giá trị của người đàn ông lý tưởng của bạn là gì ?
    1 / 2 / 3
    P.S: Nếu bạn trai nào không may, trong khi vẫn đủ các điều kiện khác xin hãy liên hệ với tôi./. Chúng mình sẽ trao đổi thêm về biện pháp kiếm được thu nhập 8 con số, ok ?
  8. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    hehe thôi hát thế là đủ rồi anh xin nói thật với 4c trong này như sau đặc biệt là cô emnhoanhmaimai.
    Cô có thể chán đời khi thấy một thằng đàn ông lăn tăn vì 5 triệu bạc, anh đồng ý với cô cái loại tủn mủn keo kiệt như nó không bao giờ khá được, cô bỏ nó là đúng. Làm đàn ông chí ở bốn phương nên thằng cu nào cứ nhỏ mọn thì anh nói thật là đời cũng chỉ loanh quanh ở cái ao Hoàn Kiếm mà thở than.
    Nói sang cá nhân một tí, anh hay nói với bạn bè: Nếu tao là gái tao giàu lâu rồi. Các gái thường cú lắm nhưng chúng nó không làm gì được vì anh phân tích hơi bị đúng. Trong làm ăn đặc biệt là những việc liên quan đến giao dịch trực tiếp với khách hàng là gái mà có tí nhan sắc nữa thì có lợi thế hơn hẳn giai. Ngược lại là giai anh cũng phải tính đường cho anh, biết mình thân phận hèn kém lại còn trót có cái **** nên phải biết nằm gai nếm mật ăn dề nằm dầm chờ đợi ngày tổng khởi nghĩa cướp chính quyền về tay.
    Vợ anh bây giờ một tháng thu nhập gấp 3 hoặc 4 lần cô emnhoanhmaimai nếu như một tháng cô kiếm được 20 triệu nhưng vẫn hạnh phúc với anh mặc dù đều đặn một năm nay tháng nào anh cũng vứt lên ra đường một khoản bằng thu nhập của cô.
    Anh chúc cô kiếm được một thằng gần bằng anh hehehe.
    Được jess sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 03/07/2004
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lời muốn nhắn anh bạn Jess:
    Thứ nhất: Việc người đàn ông đó than thở một chút về tiền bạc với cô bạn gái thì chưa chắc là anh ta tủn mủn. TẠi sao không cho rằng anh ta tin tưởng cô ấy?
    Như tôi nói trong bài trên, một lối nghĩ cổ truyền như thế này (tôi ủng hộ lối nghĩ đó): "Đàn ông gây dựng sản nghiệp còn đàn bà quản trị sản nghiệp đó". Như vậy, cũng có khả năng anh chàng kia đang muốn "đo độ chịu nhiệt" của người sẽ quản trị sản nghiệp của anh ta khi nhắc đến vấn đề tiền bạc. Rất có thể trong khi cô bạn gái nghĩ anh ta tủn mủn và "chê" anh ta thì anh ta cũng "chê" cô nàng là "không chịu nổi nhiệt" và anh ta quyết đi tìm một nhà quản trị khác?
    Thứ hai: Đừng dùng giọng Thăng Long để thảo luận trên bất cứ diễn đàn nào ngoài cái Thăng Long đó. Nghe rất là mất chất. Nhập gia tuỳ tục. Không fải ai cũng tiêu hoá được giọng điệu đó. Cảm ơn!.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh Nlesslove!
    Anh liệt kê một số đức tính cần có ở một người chồng lý tưởng, thêm dấu ba chấm, và rồi cho một chữ "thế là đủ" vào cuối câu. Như thế kể cũng khó để biết bao giờ thì đủ.
    Theo như ý của anh thì các cô gái không nên lấy chồng vì khả năng kiếm tiền của anh ta? Thế nhưng theo em hiểu: năng lực, chí tiến thủ mà anh nhắc đến lại được xã hội đánh giá trực tiếp qua khả năng kiếm tiền. Một người có năng lực đương nhiên được đánh giá cao trong công việc, công thêm chí tiến thủ thì anh ta sẽ thăng tiến như diều gặp gió, điều đó có nghĩa là tiền sẽ chảy vào túi anh ta. Bởi một người có năng lực và trí tiến thủ thì luôn viết giá trị của mình, anh ta sẽ thấy phần mình xứng đáng được hưởng.
    Bán rẻ chất xám là việc không tha thứ được. Con người cần phải biết quý trọng chất xám của chính mình. Vì thế việc anh ta kiếm được tiền bằng chính năng lực của mình cũng chính là thể hiện anh ta có đạo đức. Và nếu anh ta không có tình yêu thì cũng chẳng lấy vợ làm gì.
    Như vậy, tóm lại: khả năng kiếm tiền của người đàn ông thời nay chính mà một biểu hiện của một người có nhiều đức tính tốt (đương nhiên là không thể bỏ qua giai đoạn đánh giá "khả năng" đó có được từ nguồn bất chính hay lương thiện).
    Tiếp theo xin có đôi điều nói về giá trị của người đàn ông lý tưởng của tôi:
    1. Sức khoẻ
    Phái nữ vốn được mệnh danh là phái yếu nên cần phải được bảo vệ bởi phái mạnh. Mà muốn được đánh giá là Mạnh thì người đàn ông cần có sức khoẻ.
    2. Học thức
    Phụ nữ vốn đảm nhiệm việc nuôi dạy con cái. Nhưng việc nuôi dạy con cái thì về bản chất của nó lại cần đến cả cha và mẹ. Một người cha có học thức sẽ đảm bảo cho việc giáo dục con cái.
    3. Khả năng kiếm tiền
    Phụ nữ có quyền tin tưởng vào những người đàn ông giàu có bằng chính năng lực của anh ta ( khác với những anh chàng "nhà giàu"). Bởi vì dù cho công việc làm ăn của anh ta có bị rủi ro, hay anh ta bị lừa đảo và ttrắng tay, thì rồi trong một thời gian nhất định anh ta sẽ lại làm ra tiền đủ nuôi một gia đình, chứ không phải chịu nhìn vợ con khổ sở đến hết đời.
    4. Đối nhân xử thế - đối xử với gia đình, với bạn bè, với đồng nghiệp, với cả "người dưng" nữa...; chung thuỷ ; có trách nhiệm...v.v..... Thật ra điều thứ 4 này đã có trong điều 2 rồi. Bởi vì giá trị của một người có học thức được đánh giá thông qua các hành vi của anh ta.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 03/07/2004

Chia sẻ trang này