1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có buồn không khi biết một cô gái muốn lấy bạn chỉ vì bạn có khả năng kiếm tiền?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi emnhoanhmaimai, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Anh ơ, em không là nam, em có đủ 2 điều kiện cuối, còn điều kiện đầu em đang cố gắn để có được, hiện giờ đang đi học, anh có thể trao đổi với em được không ạ?
  2. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ôi em cundc của em, em định nghĩa thế nào là mất chất và thế nào là nhập gia tuỳ tục?
    Nếu anh không nhầm thì ngày tham gia ttvnonline của em còn sau anh rất nhiều nên anh không hiểu ai là new comer mà lại lecture người khác một cách tự nhiên thế.
    Anh nói những gì anh thích và anh không thay đổi con người anh còn em anh đang băn khoăn xem ở Thăng Long em là ai vì cái kiểu mỗi nơi đổi một giọng như con kỳ nhông đổi màu thì xin lỗi em anh hơi bị dị ứng.
  3. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tôi chắc là người tham gia diễn đàn sau cả hai bạn nhiều, nhưng tôi nghĩ diễn đàn có thông điệp cá nhân, những tranh luận cá nhân thế này sao các bạn không dùng?
  4. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi là tôi nghĩ bạn hơi nhầm khi cho rằng người đàn ông có học thức là người đàn ông có đạo đức. Chắc bạn chưa bao giờ gặp một người đàn ông 30 tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài, vừa trở về nước thì trở thành giám đốc dự án cho một công ty lớn, khá đẹp trai và rất biết cư xử với mọi người. Nhưng nếu bạn biết thêm những câu chuyện về đời sống tình cảm của anh ta, thì bạn cần phải định nghĩa lại mối quan hệ giữa đạo đức và học thức.
    Có thể là đối với một vài người khác đó là chuyện bình thường của đàn ông, nhưng đối với tôi, đó là một biểu hiện của đạo đức và lối sống
  5. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    "Lưu ý đừng trích dẫn dài quá nhé !"
    ------------------------------------------------
    Tôi muốn khẳng định lại về mức độ quan tâm của chị em tới khả năng kiếm tiền của người chồng lý tưởng không nên đặt lên hàng đầu.
    Có thể khả năng ấy đang ở dạng tiềm năng, và bạn cũng có thể là nguồn động viên để các anh chàng ấy (nghề kinh doanh) có thể phát huy dựa trên năng lực, ý chí của mình trên cơ sở không hy sinh đạo đức cá nhân.
    Nếu anh ấy có đủ mọi yếu tố cơ bản rồi thì khả năng kiếm tiền tốt đương nhiên nên ưu tiên ( như thế anh ấy đã khẳng định được mình rồi ). Đương nhiên để kiếm tiền tốt sẽ có thể phải hy sinh 1 số điều mà phụ nữ không thích đâu.
    Thành công không dễ đến sớm và độ tuổi thành công trung bình hơi cao so với độ tuổi yêu đương nồng nhiệt và lãng mạn nhất.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn meo_bot thân mến! Thật lạ là chúng ta đã lái từ câu hỏi về quan điểm của phái nam sang một chủ đề hoàn toàn mới: quan điểm của phái nữ. Tuy nhiên tôi thấy thảo luận với bạn rất thú vị!
    Đúng là quan điểm mỗi người mỗi khác. Bạn meo_bot quan tâm đến vấn đề đạo đức thôngqua đánh giá những câu chuyện về đời sống tình cảm của người đàn ông. Thế nhưng tôi lại không nghĩ xa xôi được như vậy. Tôi chỉ biết nghĩ rằng:
    Một khi anh ấy đã quyết định lập gia đình với mình thì tại sao mình lại phải đắn đo vì chuyện yêu đương xưa cũ của anh ấy? Tôi cũng cho rằng một người đàn ông "rất biết cư xử với mọi người" (lời bạn meo_bot) thì là một người "biết điều". Sau khi ổn định gia đình, người như thế sẽ khác đi, sẽ không "yêu đương lăng nhăng" nữa. Tôi tin thế.
    Đương nhiên chuyện đàn ông "nămthê bảy thiếp" là hiện thực chỉ ra tính đa tình của đàn ông. Nhưng tôi cho rằng một người có học thức sau khi lập gia đình sẽ không để mình mất thời gian vào những chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu. Thực tế thì có nhiều người đàn ông đa tình không bao giờ lấy vợ. Còn những người muốn có vợ thì khác những người đa tình đó là cái chắc.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 04/07/2004
  7. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ với một con người, chứ ko riêng gì phụ nữ, tình yêu là một thứ mà người ta cần có nhất, dẫu vật chất là điều kiện đủ để nó tồn tại và thăng hoa.
    Một cô gái lấy mình chỉ vì tiền mà thấy không có gì phải buồn, ý kiến này thật lạ. Họ cũng là Người, họ có nhu cầu về tình cảm. Họ kết đôi với bạn chỉ vì tiền, nhưng họ cứ phải có tình cảm ở người khác giới. Như thế, liệu hai người có hạnh phúc được không. Dễ thấy là không.
    Tất nhiên, ý kiến của tôi không fù hợp với những cô gái Sống bằng tiền của Người khác, và nuôi ái tình với Một người khác nữa. Và cũng không loại trừ một số đàn ông khác, họ cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc được sở hữu người đàn bà họ theo đuổi, ko quan tâm người ta ko yêu Con người mình, Tâm hồn mình, mà yêu những đồng tiền mình kiếm được.
    Những người đàn bà như vậy không phải là những người thực tế, mà là những người Thực dụng theo chủ nghĩa vật chất. Phần nhiều loại người này là ích kỷ và không hiểu gì về giá trị tâm hồn. Họ chỉ Thu vén tốt nhưng không phải là Một người tình, Một người bạn, và Một người vợ tốt, bởi đơn giản, một sợi tình cảm không ràng buộc qua tim rất mỏng manh và nhoà nhạt. Đơn giản bởi họ đâu có hiểu, và đâu có muốn tìm hiểu, và đâu có Yêu thương con người của mình. Họ yêu cái ví, và thái độ phụ thuộc vào độ căng và độ ổn định của ví tiền.
    Thế thôi!

  8. chintanle031

    chintanle031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  9. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cundc thân mến,
    Có thể là tôi vẫn quen nhìn nhận sự việc từ kinh nghiệm của những người chung quanh mình, nên nó không có tính bao quát. Nhưng theo tôi thì không bao giờ có được người đàn ông hoàn thiện như bạn nghĩ, về mặt này hay mặt kia, nhất định họ phải có khuyết điểm. Và những người đàn ông càng học giỏi và càng kiếm được nhiều tiền thì càng dễ có những khuyết điểm hơn, vì họ tự đánh giá cao về mình. Nên chăng đừng để vị trí và khả năng kiếm tiền của anh ta làm lu mờ những khiếm khuyết khác, vì nhất định sẽ đến một lúc khi cuộc sống của mình thoả mãn những nhu cầu vật chất, mình sẽ cảm thấy cần những điều quan trọng hơn về tinh thần. Tôi nghĩ là có không ít những người đàn ông kiếm được tiền có suy nghĩ tự do về chuyện phiêu lưu tình cảm. Đôi lúc họ nghĩ là họ đã làm đầy đủ trách nhiệm với vợ con, và thỉnh thoảng họ có những quan hệ bên ngoài. Tôi nghĩ lúc đó dù tiền nhiều đến đâu, dù có tự hào về vị trí của anh ta đến đâu, thì lòng tự trọng của mình cũng sẽ bị tổn thương nặng nề, và tình yêu cũng sẽ dần chết mà thôi.
  10. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Không có sự liên hệ kiểu ấy đâu bạn ạ . Bạn có nghĩ những người đàn ông thiếu học thức còn gây nhiều tai hoạ cho người phụ nữ không ? Bạo hành, gia trưởng và các tệ nạn khác chẳng hạn. Điếc không sợ súng mà lại. Những người hiểu lý sẽ không bao giờ hành động như thế mà không thấy xấu hổ. Nếu coi tiền bạc có thể thay thế tất cả, thì mới có thể tự bằng lòng như bạn mô tả, meo_bot ạ !
    Vậy nên có tài rồi lại có đức.
    có nhiệt tình, đam mê, có chí hướng.
    Còn may mắn hay không còn tuỳ thuộc khá nhiều nhân tố bên ngoài.

Chia sẻ trang này