1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có buồn không khi biết một cô gái muốn lấy bạn chỉ vì bạn có khả năng kiếm tiền?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi emnhoanhmaimai, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chữ học thức của tôi và của bạn khác nhau nhiều đó. Ý của tôi là những người dù đạt được những thành công nhất định trong học vấn không đảm bảo được là họ luôn là một người đạo đức. Còn những người thiếu hiểu biết đến mức như bạn nói thì tôi chưa nhắc đến. Còn chuyện có tài và có đức là điều ai cũng mơ ước đạt được, nhưng không dễ đâu.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Meo_bot! Phải nói rằng thảo luận với bạn rất vui đấy.
    Bạn ạ, có lẽ bạn đang giữ một ác cảm nào đó với những người đàn ông có cái vỏ quá hoàn hảo, và bạn quy kết rằng dưới cái vỏ đó ắt phải che dấu một cái gì đó không hay. Có nghĩa là vẻ hoàn hảo đó ... hơi hơi bất ổn.
    Tại sao bạn cho rằng họ biết tự đánh giá cao bản thân mà bạn không nghĩ rằng người vợ cua rhọ cũng vậy? Tôi tin rằng những người đàn ông có vẻ "hoàn hảo" sẽ có con mắt tinh tường và biết cách "chọn vợ". Và những người vợ đó thường thì rất biết cách "giữ chồng".
    Meo_bot à! Tôi cảm thấy bạn có vẻ "sờ sợ" những người đàn ông "hoàn hảo" đó. Bạn sợ bị quyến rũ chăng? Sợ phải yêu họ chăng? Sợ phải làm vợ họ chăng? Dũng cảm lên!!!
  3. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hi Cundc,
    Topic này emnhoanhmaimai lập ra để hỏi ý kiến các bạn nam, nhưng có vẻ toàn là nữ có ý kiến, cũng thú vị phải không? Tôi không cố ý làm loãng topic, nhưng xin nói thêm một chút về suy nghĩ của mình.
    Trước hết tôi xin khẳng định là tôi chẳng có ác cảm gì với anh bạn mà tôi kể, hay những người đàn ông có vẻ thành đạt nói chung, vì trước sau gì tôi cũng lấy một ông chồng như thế . Không phải vì tiêu chuẩn của tôi như vậy, mà vì môi trường của tôi chỉ gặp gỡ được với những người như vậy. Với anh bạn mà tôi kể, ở vị trí một người bạn của anh ấy, thì tôi rất quý mến, vì như tôi đã nói anh ấy rất biết cách cư xử, chỉ có điều tôi không thích quan niệm của anh ấy về tình yêu, cuộc sống gia đình thôi. Có lẽ là vì tiêu chuẩn đạo đức của tôi. Ví dụ như có một cô gái yêu anh ấy, anh thì không yêu chị, nhưng anh vẫn quan hệ với chị ấy một cách lén lút. Cũng có thể là do chị ấy tự nguyện, nhưng tôi biết có lẽ là vì chị ấy quá yêu, nên muốn làm thay đổi anh ấy. Nói tóm lại là anh ấy lợi dụng tình yêu của chị để thoả mãn nhu cầu ********. Nếu tôi là bạn gái anh ấy, thì tôi không bao giờ chấp nhận được chuyện này, cho dù là mọi người có thể nghĩ đàn ông chẳng có mất mát gì. Đối với tôi đàn ông hay đàn bà cũng thế, quan hệ ******** phải dựa trên cơ sở yêu thương, tôn trọng nhau, còn lợi dụng nhau như thế thì là một dấu hiệu của sự thiếu đạo đức.
    Chúc cundc tìm được người phù hợp với tiêu chuẩn của bạn. Chúc các bạn thảo luận vui vẻ.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn meo_bot!
    Khôngbiết là có "mùa lạc" quá xa so vơi schủ đề ban đầu không, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục dòng thảo luận của chúng ta.
    Tất nhiên là anh chàng kia đáng lên án rồi. Nhưng theo tôi thấy phần trách nhiệm lớn hơn lại thuộc về cái chị đã chấp nhận quan hệ với anh ấy.
    Bạn hãy để ý bọn trẻ con ấy. Khi đến tuổi biết để ý đến sự thu hút của bạn khác giới, phần lớn bọn con trai rất nhút nhát, và thường bọn con gái lại hay biết rõ mình muốn chơi với anh bạn nào và "áp sát mục tiêu". Điều đó xuất hiện rõ từ bọn nhóc học mẫu giáo. Như vậy, thật ra bản năng điều khiển mối quan hệ nam nữ là thuộc về nữ giới. Cho nên tôi mới quy trách nhiệm về cô gái hơn là chàng trai trong mối "quan hệ lén lút" mà bạn nhắc tới. Tại anh tại ả, tại cả đôi bên. Nhưng rõ ràng là nếu ả không chấp nhận thì tội gì anh nhào vào, nhất là khi anh có học thức như vậy thì dại gì anh mang tiếng cưỡng ép con gái nhà người ta. Phải không bạn?
    Quay trở lại với vấn đề tiền bạc: ai mà biết liệu cô gái kia có đến với anh ta vì tiền hay cái gì khác? Và chính vì nghĩ thế nên anh ta mới không yêu cô ấy?
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng hơi mùa lạc một chút so với chủ đề Emnhoanhmaimai đưa ra, nhưng mạn phép cho tó lan man thảo luận với Cundc một chút.
    Tớ chưa lập gia đình nhưng có lẽ hiện nay, do sống trong môi trường giống meo_bot nên tớ cũng có nhận xét khá tương đồng với Meo_bot đấy.
    Thực ra, cũng nên phân biệt rạch ròi sự thành đạt của người đàn ông có tri thức với đạo đức của họ. Không nên đánh đồng là họ có tri thức, học nhiều biết rộng, đồng nghĩa là họ xử lý cuộc sống tình cảm một cách trách nhiệm và có đạo đức.
    Khi tớ còn học ĐH, thực ra tớ có quan điểm giống Cundc lắm, cũng thích kết bạn với những anh chàng giống như tiêu chuẩn Cundc đề ra ý.
    Nhưng bây giờ, được có cơ hội đi học, được tiếp xúc nhiều hơn với những người học hành thành đạt, tớ không dám nhận xét chung về những ngjwời thành đạt mà chỉ nói đến một bộ phận rất nhỏ những người học hành giỏi và có tương lai tốt mà tớ có cơ hội tiếp xúc nhé. Và đã gặp không ít trường hợp những người được nhiều người ngưỡng mộ và lấy làm tấm gương sáng nhưng trong cuộc sống tình cảm của họ thì không ổn chút nào.
    Tớ biết khá rõ một anh chàng đang học Ph.D ở một trường thuộc hàng đầu ở Bắc Mỹ. Về học vấn, anh ta rất thông minh và bảng vàng thành tích từ nhỏ đến lớn khiến mọi người rất nể phục. Anh ta cũng kiếm được nhiều tiền vì anh ta được cấp không chỉ học bổng của trường mà còn học bổng của bang và tiền làm trợ giảng. Với gia đình, anh ta là đứa con tốt, ngay từ khi học ĐH ở nước ngoài, anh ta đã giúp đỡ được bố mẹ xây nhà. Và anh ta nổi tiếng trong cộng đồng người VN ở đây, là một mẫu người nhiều cô gái mơ uớc.
    Trong quan hệ với các cô gái, anh ta khéo léo và có nhiều người vây quanh. Anh ta đã tâm sự là anh ta cũng không muốn làm mất đi mối quan hệ nào. Và trước tình cảm nồng nhiệt của các cô gái, anh ta đã cùng một lúc yêu vài cô.
    Cô nào anh ta cũng hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp. Thậm chí có cô tin và yêu anh ta quá nên đã quyết định chuyển trưòng cách xa hàng ngàn km để được ở gần anh ta hơn.
    Và điều đáng buồn hơn nữa là anh ta tự hào về một "bảng vàng" này nữa của mình.
    Chính vì thế, tớ nghĩ là khi đánh giá một người, hãy nhìn vào những mặt khác nhau của người ấy. Có ai đã nói rằng, hãy nhìn vào CHÂN họ để thấy được cái tốt, cái xấu của mỗi con người và khó ai có thể hoàn hảo, điều quan trọng là mình đánh giá cao những phẩm chất nào để lựa chọn người yêu và người bạn đời cho mình.
    Chúc Cundc và cả nhà vui vẻ.
  6. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình không đồng ý với emnhoanhmaimai . Bạn trai nếu tin tưởng bạn thì mất 1 đồng cũng có thể tâm sự với người yêu. Người yêu thật sự phải biết cách chia sẻ .
    Mình là người trước nay vẫn có khả năng tài chính vững vàng hơn hầu hết những người mình đã yêu nhưng mình không bao giờ coi thường khi anh than thở về chuyện tiền nong. Ngược lại mình đã cùng nghĩ cách để giúp anh. Cho tiền ư? đối với bạn là ko thể, đối với mình chuyện đó nhẹ như lông hồng nếu có thể làm anh vui. Mình nghĩ bạn cũng là 1 trong số những người khá coi trọng vai trò của đồng tiền trong cuộc sống.
    Nói đến đây cần phải đề cập cụ thể quan điểm của mình là ko có gì xấu khi phụ nữ cảm thấy những người đàn ông kiếm ra tiền hấp dẫn. Mình chỉ ko tán thành việc bạn than phiền ko tìm được bạn đời vì bạn là ngưòi phụ nữ độc lập quá.
    "Còn đối với các cô gái có khả năng tự lập cao, thì mong muốn có được một người bạn cùng mình xây dựng cuộc sống, nhưng với điều kiện người đó không được yếu hơn mình trong khả năng tự lập".
    ---> Không phải, tình yêu ko có điều kiện bạn à., kể cả với những cô gái tự lập, ít ra là với mình.
  7. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Yêu cũng phải chấp nhận 1 chút rủi ro. ( hay cơ hội mới )
    Những cái đang có , có lẽ sẽ không còn.
    Những cái chưa có, vẫn có thể được tạo dựng.
    Tuỳ tầm nhìn của bạn thôi ! xa và gần /
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hay thật vì chủ đề này khá thiết thực nhất là với ai đã có gia đình sẽ có cơ hội kiểm nghiệm chính xác hơn.
    Ngày nay nhu cầu sống đã cao hơn trước rất nhiều, không còn chỉ là đủ ăn đủ mặc mà đã là ăn cho ngon, mặc cho đẹp. Là 1 người đàn ông không biết các bạn khác sao nhưng đối với mình nhu cầu kiếm tiền để chăm lo cho vợ con sống thật đàng hoàng luôn thường trực. Bởi thế mình rất thích câu nói của 1 nhà Triết học phương Tây : bản chất đàn ông đều giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là khả năng khiếm tiền của họ.

    Trở lại với câu chuyện của bạn emnhoanhmaimai, mình nói thế này mong bạn đừng giận, nhưng có lẽ bản chưa thật sự hiểu đàn ông. Bạn có biết đàn ông chúng tôi sợ nhất là bị người yêu coi thường không? Đàn ông tính tự ái rất cao nên mình chắc rằng khi bạn trai bạn đã tâm sự tới những khó khăn về tài chính là lúc họ khó xử hơn cả. Anh ấy đã dám bỏ qua sự tự ái đó để nói với bạn là anh ấy tin yêu bạn đến mức nào bạn phải hiểu chứ. Mình biết rất nhiều bạn trẻ ngày nay chỉ vì sỹ hão đã phải vay mượn tiền để chiều lòng bạn gái, thậm trí xin tiền phụ huynh hay mượn xe hơi chỉ để làm điều này. Mình đánh giá cao sự chân thành của anh ấy dành cho bạn.
    Mình không biết bạn làm nghề gì nhưng mình cũng biết ngày nay rất nhiều PN tài năng, họ kiếm tiền rất chính đáng và năng động. Mình cũng có 3 người bạn gái họ đều có thu nhập thường xuyên khá cao ( trên 1000$ /tháng ) và thực sự mình rất khâm phục họ. Chồng, bạn trai họ có thể chưa có thu nhập được như thế nhưng với họ điều đó không quan trọng mà quan trọng là cách người đàn ông của họ suy nghĩ, hành động và quan tâm đến họ.
    Cuộc sống hiện nay không phải người đàn ông nào cũng thành công trên thương trường, không phải ai cũng có thế có được nhà lầu, xe hơi. Mong ước có được nguời đàn ông có thể làm chỗ dựa về mọi mặt của PN là rất chính đáng nhưng mình nghĩ để có được thành công người đàn ông rất cần có sự giúp đỡ của người PN thân yêu. Mình nói sự giúp đở ở đây theo nghĩa rộng. Có thể chỉ là những lời động viên khi anh ấy thất bại, có thể là sự chăm sóc sức khỏe khi anh ấy ốm đau, có thể là bữa ăn ngon sau nhưng lăn lộn trênthương trường... thậm trí là ủng hộ tài chính khi anh ấy cần...
    Mình nhớ lại ngày xưa khi mình chưa lập GĐ, bạn gái mình ( giờ là vợ ) cũng có thu nhập không đến nỗi nào có thể nói còn cao hơn mình nhưng cô ấy chưa bao giờ than vãn về điều đó và mình biết cô ấy tin vào tương lai, tin vào những gì mình có thể mang đến cho dù ngày đó xung quanh có cả chục người đàn ông đã rất thành danh chỉ chờ cô ấy gật đầu. Sau đó chúng tôi cùng lập 1 tài khoản chung mang tên 2 đứa và mình có toàn quyền sử dụng để nhân nó lớn lên bởi cả 2 đều nghĩ tiền của chúng tôi sẽ mãi là của chung và để cùng nhau xây dựng cho tương lai của cả 2 chúng tôi. Cô ấy tự hào vì được chia sẻ với mình điều đó. Mình nghĩ điều quan trọng là phải tạo được niềm tin cho người PN mình yêu.
    Đến nay nhiều thành công cũng nhiều thất bại đến với mình nhưng mình rất hạnh phúc và biết ơn cô ấy vì mỗi lần mình thất bại cô ấy cũng buồn nhưng luôn khéo léo động viên để mình tiếp tục tiến lên. Dẫu biết có lúc cô ấy cũng so sánh này khác nhưng trên hết mình hiểu khi yêu chân thành PN dám làm và hy sinh tất cả vì người mình yêu. Đàn ông chỉ còn có mỗi 1 việc là phấn đấu cho được mục tiêu của mình mà thôi. Nếu không thành công thì chỉ nên trách mình.Nhưng nếu không biết kiếm tiền thì thực sự là điều nhục nhã và đàn ông sẽ không còn là đàn ông.

  9. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác khongquen25 nói rất hay. Vote cho bác 5 điểm.
    Tôi rất khâm phục vợ bác và tự nhủ cần phải học tập cô ấy. Có thể emnhoanhmaimai chưa gặp được một người tương tự như bác (người làm cho mình cảm thấy khâm phục và tôn trọng)nhưng tôi cũng đã gặp những trường hợp tương tự như anh bạn của emnhoanhmaimai: bạn trai (bình thường vì ko thể gọi là bạn gái được) rủ đi chơi, thanh toán xong rồi cứ ca cẩm "lại hết tiền rồi". Chán, chẳng biết nói thế nào nữa. Thực sự là anh bạn của tôi không có thu nhập cao, có thể anh ấy hết tiền nhưng là phụ nữ cũng không nên nói thế, huống hồ...
  10. trieuminh2403

    trieuminh2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu của người đàn ôn trong cuộc đời - sự nghiệp ( tiền + địa vị )
    Mục tiêu của người phụ nữ trong cuộc đời - gia đình.
    Vậy tại sao bạn lại buồn khi biết cô ấy đến với mình vì mình có tiền ? ngược lại chứ nhỉ ? Vì ta có cái đảm bảo cho cuộc sống của cô ấy mà.
    Bạn gái chọn chồng có tiền càng tốt chứ sao? Nếu bạn có con gái. Bạn muốn con bạn lấy thằng tốt tính và giàu ? hay thằng tốt tính mà nghèo?
    Nói đến điều này xin đi sâu hơn một chút về bản chất , thiên hướng của người phụ nữ.
    - Phụ nữ có thể chất yếu đuối nên muốn nương tựa vào người đàn ông có sức khoẻ , mạnh mẽ.
    - Phụ nữ không có nhiều lựa chọn trong nghề nghiệp bằng đàn ông nên họ thích chọn người chồng có nghề nghiệp ổn định, triển vọng .
    - Phụ nữ có thiên hướng gia đình nên để đảm bảo cho gia đình, cho chồng , cho con họ phải trực tiếp đối mặt với đồng tiền. Đồng tiền là biểu hiện cụ thể của sự chăm sóc , thu vén, xây dựng gia đình. Do đó, họ hay nhìn xa. Không như đàn ông, yêu là yêu không suy tính nhiều thì phụ nữ lại hay nghĩ ngợi,cân nhắc nhiều hơn . Vậy nếu họ chọn bạn có chút tiền thì sao bạn lại buồn? Đó là vì họ nhìn thấy ở bạn sự chắc chắn cho cuộc sống vật chất của gia đình, thấy ở bạn sự an toàn, sự tự tin.................cớ sao lại buồn?
    Bạn muốn họ lấy bạn chỉ vì TÌNH YÊU thôi sao? Sau hôn nhân, tình yêu nghỉ ngơi , lười biếng, nhạt nhoà......bạn nghĩ họ còn gì dành cho bạn? Đôi khi người ta yêu nhau không phải ở những tiêu chuẩn chính của bạn, của những Một La mã, Hai La mã.....mà ở Một nhỏ, Hai nhỏ......ba nhỏ.................
    Nói vậy , không có gì tuyệt đối. Bạn cần xem cô ấy lây bạn vì tiền của bạn đảm bảo được cuộc sống tốt hơn ( PHƯƠNG TIỆN ) hay do tiền của bạn là MỤC TIÊU của cô ấy??? Nếu đó là mục tiêu của cô ta thì quả là có ngày bạn bị ung thư màng túi đấy. Mất mạng như chơi.................vàng thau lẫn lộn, thật giả khó lường.......................bởi vậy mới có tình xót xa, tình lừa dối, tình cay đắng, tình gian dối, tình buồn, tình chết ..........

Chia sẻ trang này