1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có buồn không khi biết một cô gái muốn lấy bạn chỉ vì bạn có khả năng kiếm tiền?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi emnhoanhmaimai, 05/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Điều đó tồn tại một cách khách quan dù các bạn có nhận ra hay không, dù có thích hay không "Phụ nữ luôn cần một chỗ dựa nền tảng là kinh tế" Đó là mảnh đất màu mỡ để tình yêu trong sáng và mạnh khoẻ phát triển. Điều cốt yếu là cứ để nó ảnh hưởng một cách vô tình vào tình cảm của mình chứ đừng đem nó ra làm thước đo, coi chừng sập bẫy đời đó nghen!
    Và cũng chính vì thế bọn con trai thường phải quan tâm đến cái sự nghiệp của mình trước tiên là vì vậy.
    (Như thế có gọi là công bằng với đàn ông không? Nếu không để cho ai dựa, họ cũng chẳng thể dựa vào ai)
  2. dequha

    dequha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy câu hỏi của bạn emnhoanhmaimai đặt ra rất hay, vì nó hỏi cụ thể đến chuyện ngươi ta thích mình vì mình có khả năng kiếm tiền chứ không phải vì mình có tiền. Trong xã hội hiện năy 2 vấn đề đó rât khác nhau và rất ảnh hưởng đến câu tră lời cho câu hỏi của bạn.
    Vì nếu 1 ngươi đàn ông có khả năng kiếm tiền (tât nhiên với một cách hợp pháp) điều đó chính tỏ là anh ta là 1 người có năng lực và hoàn toàn không nên buồn khi 1 ngươi phụ nữ yêu anh ta vì tài năng cua anh ấy. Ngươc lại, nêu 1 ngươi phụ nữ yêu người đàn ông vì anh ta có tiền thì diều đó đôi khi rât đáng buồn.
    Ví dụ như bản thân tôi, là con trai trưởng trong 1 gia đình rất khá giả. Điều đó đồng nghĩa với việc là sau này tôi sẽ kế thừa toàn bộ doanh nghiệp cha ông để lại và sẽ là người có tiền. Rất buồn ở chỗ tôi vẫn là 1 sinh viên đăng du học ở nước ngoài. Cả đời tôi chua bao giơ phải làm việc kiếm tiền ma chỉ biết tập trung vaò chuyện học tập. Vì vầy tôi vẫn chưa chứng minh được nâng lực của mình trong quộc sống. Nêu bây giờ ai đó yêu tôi vì nhà tôi có tiền thì quả thực tôi sẽ rất buồn. Ngược lại, nếu sau nằy tôi vào đời làm ăn phát đạt và khảng định được là mình sứng đáng với những gì mình có và rồi được ai đó yêu vì khả năng của mình thi tôi sẽ rất hạnh phúc.
  3. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếng việt còn sai ...kiểu này không biết có kiếm được tiền không..hì hì

    Được thi_ve_doc_hanh sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 15/07/2004
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Híc lại lang thang sang bên này chơi rồi, có về nhà không thì bảo? Các em gái nhà SS thì mong ngóng anh Thị vệ về trong khi ấy anh ý đi lang thang thế này đây....... Bớ...... cả nhà SS, tớ tìm thấy 1 anh giai nhà mình đi lạc rồi nè.....
  5. dequha

    dequha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    uh, các bạn thông cảm cho, mình sống xa nhà từ hồi 4 tuổi rồi, nam sau về sẽ cố học lại thêm tiếng Việt, lúc đó thì nhờ mấy bạn như thi_ve_doc_hanh.. giúp đỡ nhé. Cảm ơn la đã chỉ cho mình biết!
    Mà viết sai 1 chỗ là đồng nghĩa với việc không kiếm được tiền à?
  6. conloctinhyeuhanoi

    conloctinhyeuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hi, ban Thi ve doc hanh` xet'' nguoi` vo^ lo^i'' qua''.Viet sai co mot chu ma ban cung do cho toi khong kiem duoc tien`:).Minh co mot cau ban,do xa VN tu nam lop 3,the nen noi tieng V thi gioi nhung viet thi luon sai "x,s";"gi,d,r",ma noi chung rat buon cuoi`,sai gan nhu khong thieu mot cho nao co the sai duoc trong cum. chu~cai'' do''.Nhung.......hoc cuc sieu va ...y chi tien thu cuc cao=> chac chan co tuong lai.
  7. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết thế nhưng phải chấp nhận thôi.
    Đa phần con gái bây giờ thế hết.
    Cũng biết không phải cái đũa nào cũng mốc nhưng đành phải vơ cả nắm vì mốc một cái thì sẽ mốc hết cả đống còn lại
    Thông minh chưa chắc giỏi nhưng giỏi thì phải thông minh--> câu này của bác nào ý nhỉ.
    Giỏi kiếm tiền thì chắc đeck gì đã thông minh.
    Thử hỏi những thằng may mắn + máu liều đem xe đem nhà đi đặt làm trận bóng con lô rồi lên tiên tiền tiêu kô hết.
    Rõ là kiếm tiền giỏi nhé...thông minh ở điểm nào nhỉ
  8. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác này hay nhỉ! Em thấy bác cũng thông minh lắm đấy, không phải dạng vừa đâu. Bác thông minh đến nỗi em nói một bác lại hiểu mười. Nhưng cũng vì thông minh một cách quá đáng cho nên bác lại hiểu những gì em muốn nói, và những gì mà đa phần những người đọc topic này có chung một suy nghĩ. Từ "giỏi" ở đây em muốn nói đến không phải là giỏi cờ giỏi bạc, mà là "tài giỏi, tháo vát, thông minh, lanh lợi, giỏi giang". Vả lại ngay từ bài đầu tiên em gửi lên topic này, em đã loại trừ những yếu tố kém đạo đức rồi cơ mà.
    Nói tóm lại, em không hiểu tại sao bác lại trả lời bài của em một cách nóng vội như thế. Sao bác không đọc kỹ hơn một chút , một chút thôi cũng được để cho bác có thể hiểu hơn về cách suy nghĩ của riêng em, và của một số những cô gái khác nữa.
    Mà bác có cách nói xúc phạm người khác như thế là không được nhé, chẳng lịch sự tí nào cả. Bác bảo ai, và những người nào là đũa mốc ở đây nhỉ?
    Đã là con gái, ai chẳng muốn tìm được một người có đủ sức chinh phục được mình? Không phải chúng tôi thuộc dạng "Đũa mốc mà chòi mâm son". Bác đã phân biệt được hai sự khác biệt đó chưa, hả bác? Đáng nhẽ ra bác phải đổi lại vai thì mới đúng chứ!
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    To: emnhoanhmaimai
    Em tạm tha cho hắn đi. Muốn biết ý kiến mọi người thì phải chấp nhận các ý kiến trái chiều chứ !
    Hơi tý mà đã nổi xung lên .
    Nếu không chịu được, dẹp topic đi, khỏi cãi nhau /
    Mà em ơi ! Nếu có yêu thì đừng bỏ anh chàng ( ngồi cùng em ở Bờ Hồ ) nhé ! Tội nghiệp .
  10. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Buồn gì ! Đời mà .Còn nhớ câu thơ của ku nào trong forum này :
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
    Cứ nghỉ thế đi cho đến khi kiếm được nhiều tiền rồi nghĩ lại cũng chưa muộn! Thế nhỉ .

Chia sẻ trang này