1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có cảm nghĩ gì khi gia nhập HCMCC ????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi co_khong_anh_new, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cảm nghĩ gì khi gia nhập HCMCC ????

    Đối với riêng mình, điều đầu tiên thật sự thu hút mình vào HCMCC là vì những hoạt động xã hội rất hay và có ích của nó. Mình nghĩ các bạn HCMCC là những người đầy nhiệt huyết và có tấm lòng, nên mình thích kết bạn ,muốn giao lưu học hỏi, ra đời sẽ không fải bỡ ngỡ.
    Bên cạnh đó nhữnng người trong HCMCC lại rất hài hước và vui nhộn, ai cũng thoát ra khỏi cái tuổi thật của mình. Ai cũng có cái hay của người đó.
    Mình và bạn mình 2 đứa cùng tham gia 1 lúc trong HCMCC , và đều bị thu hút. Nhưng càng về sau, càng đi chơi nhiều mình càng cảm thấy có một cái gì đó không hiểu nổi làm mọi người có vẻ xa cách nhau. Có vẻ như những người quản lý muốn làm gì thì làm, cònh thành viên thì mạnh ai nấy fân tán...?
    Còn một điều nữa mình cũng thắc mắc lắm mà chưa dám hỏi: không biết tiền quỹ được đóng để làm gì? và dùng trong hoạt động gì sao không thấy ai nhắc đến??tiền vẫn được bỏ ra và vẩn có người thu nhưng không hiểu số tiền ấy đi về đâu??? ...nói là chi tiêu có mục đích và kế hoạch đàng hoàng....nhưng đến khi họp mặt hàng tháng...trước mặt mọi người thì lại không chịu công khai số tiền đã chi tiêu vào đâu ...vào đâu..bao nhiêu...bao nhiêu
    Đó chỉ là suy nghĩ của mình, còn các bạn thì sao , vì sao các bạn tham gia HCMCC ??? Các bạn có thể cho biết lý do , và nó được bắt nguồn từ đâu ko? hay có ai giới thiệu??hãy post lên đây cảm nghĩ thật của bạn khi tham gia HCMCC.

    CKA


    Được sửa chữa bởi - co khong anh vào 03/06/2002 16:56
  2. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    mình không giống như cokhonganh, mình chỉ mới tham gia vào hcmcc thôi, mà cũng chỉ mới là thành viên mới, chưa phải thành viên chính thức vì không tham gia sinh hoạt và đóng hội phí.....
    lúc đầu mới lên TTVN, mình cũng chỉ đi lang thang khắp nơi, rồi gặp được cái box này...mình phải xa nhà, nên muốn ham gia vào đây để cùng vui với mọi người, để đỡ nhớ nhà....
    nhưng thật ra từ khi được vào đây, mình cũng chưa có nhiều cơ hội để tham gia....các topic mình không biết gì nên thể tham gia được, đôi khi mọi người cũng có vẻ không để ý thành viên mới gì cả...vào cái topic "Thành viên mới tự giới thiệu....." nói, rồi lại thấy mình lạc lõng....
    mình không có ý chê gì cả...có thể những thành viên lâu năm trên đây vẫn đang hoạt động rất hăng say...nhưng mình thấy ko có chỗ cho người mới như mình
    ....đó là những gì mình cảm thấy
  3. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Với những lo toan, bộn bề của cuộc sống, HCMCC là nơi mà mọi người cùng tụ họp giao lưu, thư giãn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Rồi những buổi hò hẹn, những họp mặt giao lưu, tất cả đều mang những dấu ấn của những con người trẻ, đầy nhiệt huyết, đầy hăng say. Nhưng tất cả các thành viên, những con người đầy nhiệt huyết đó cũng là con người. Tất cả đều mang một đặc tính cố hữu của con người là mỏng manh dễ vỡ như những món đồ pha lê, trong suốt, lóng lánh nhưng mỏng manh dễ vỡ. Nhiệt tình của tuổi trẻ cũng là một nhược điểm, nó bạo phát nhưng cũng mau "xẹp". Thế rồi những con người trẻ vào cuộc với bầu nhiệt huyết đầy tràn, họ hăng say hoạt động và giữa họ bắt đầu có những va chạm, những lục đục rồi chia rẽ. Những sôi nổi bồng bột của tuổi trẻ càng đẩy họ xa nhau. Những va cham như những mũi kim châm vào làm "xẹp" đi bầu nhiệt huyết của họ. Nhưng đó lại là cái "nia" sàng lọc đi những "bốc đồng" để lại những "chín chắn". Để rồi những hoạt động của mọi người thêm ý nghĩa và sâu sắc hơn.
    HCMCC là thế. Sau những đợt sóng trào lại là những bình lặng thường ngày. HCMCC là nơi tụ họp vui chơi của những người trẻ Sài Gòn. Những người trẻ vui chơi nhưng luôn được thôi thúc giúp ích cho đời. Tuy rằng họ vẫn bị nhìn với nhiều ánh mắt hiểu lầm. Họ vẫn là đại diện của một phần nhỏ giới trẻ Sài Gòn. Sống và phục vụ.
    Gladiator
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ những ý kiến thế này rất cần được sự quan tâm của các thủ lĩnh HCMCC . Hãy cùng nhau nhìn nhận thực trạng này nếu có để phấn đấu thu hẹp dần đi khoảng cách giữa những thành viên mới - cũ , già - trẻ ... và để Club thực sự là một ngôi nhà chung ấm cúng cho một cộng đồng đoàn kết , thân ái .
    Votrungh@
  5. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    to all:
    cảm nghĩ tham gia hcmcc.... khi BH tham gia , lúc ý là lúc box lộn xộn, mod thì thay lên đổi xuống, thảo luận trao đổi bị thương mại hoá thành cãi nhau... hic thê thảm... ko nghĩ là mình có thể đặt niềm tin ở đó, nhưng đúng là ở lâu biết lòng người, đất lành thì chim đậu!!!! dù gì ở đấy tôi cũng tìm được happy!!
    to anh votrungh: ý anh rất hay, xoá khoảng cách á!! how?
    những mong những ai đã đến với hcmcc, đến trước hãy giúp ng đến sau nhé! đây là cộng đồng rộng lớn, hãy cố gắng thân ái và chống cục bộ, hy vong vâng chỉ biết hy vọng mọi thứ tiến lên.

    BachHop
  6. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    khì, bác BH lâu ngày ko gặp, từ lúc bác qua bên kia chăm chỉ ngâm kíu Sinh vật học hỉ. [​IMG] Hôm nay gặp lại, thấy bác vẫn ko khác xưa, vẫn giọng điệu tiếng nói ấy, ko lẫn vào đâu được. Cốn nhân vẫn là cố nhân, HCMC vẫn là HCMC. Thật tay bắt mặt mừng. kekeke [​IMG]
    Z
     
    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  7. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    núi sông dễ đổi bản tính khó dời, OneO cũng giọng đó mà đón bạn cũ đấy thôi, có kém chi ai!!!
    vẫn khỏe chứ!!!
    hẹn gặp dịp khác!!
    bibi

    BachHop

Chia sẻ trang này