1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có cảm thấy vui và sướng khi có người lễ phép hoặc kính cẩn với mình không ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi huhu001201, 24/10/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. huhu001201

    huhu001201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thực của bạn thế nào ?
  2. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    vui thì có
    sướng thì không
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :D thế mình toàn làm những người xung quanh vui vẻ vì tự đánh giá là khá lễ phép . Vẫn dạ vâng với cả những người bé tuổi hơn . Với e gái lúc nó gọi vẫn : dạ , chị nghe nè em gái . Em gọi gì chị . Nhưng tính nóng như lửa , ai nói sai cái gì là bật lại cãi ko cần nghĩ . :)
  4. benkh0a

    benkh0a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    lễ phép chắc nên dùng cho người trên, kẻ dưới...chắc dùng từ tôn trọng thì hơn...tất nhiên là có :D
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    nếu là ng nhỏ tuổi hơn thì hiển nhiên họ phải ngoan ngoãn lễ phép với mình rồi. Còn nếu người ngang hàng hoặc lớn tuổi hơn mà thế thì thấy buồn cười, thậm chí có thể thấy họ ko bình thường, nên ko thấy gì là vui sướng cả
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Muốn nói đc người khác chính mình tự làm gương . :)

    Đôi khi nhiều hành động nhỏ vô ý của mình khiến người bé bắt chước rất nhanh, thành ra công sức mình cứ dạy nó từ thủa còn thơ thành công cốc
  7. Orbiter

    Orbiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước khi đi làm mình cũng hay chào hỏi. Nhưng từ lúc đi làm thì mất thói quen chào hỏi rồi, chỉ chào 1 số người đáng chào thôi.
    Nhiều người thấy mình chào nhưng ko chào lại, đc 1,2 lần là thôi nghỉ cho khoẻ, lần khác gặp coi như không biết. Mình cũng chả lấy đấy làm bận tâm. Xã hội nó thế.
  8. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Nếu nó là con cháu nhà mình thì vui, nếu là con cháu nhà người khác thì bình thường, nếu nó chỉ kém mình 1,2 tuổi và quan hệ xã giao mà lễ phép thì ko thoải mái lắm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu nó là con cháu nhà mình thì vui, nếu là con cháu nhà người khác thì bình thường, nếu nó chỉ kém mình 1,2 tuổi và quan hệ xã giao mà lễ phép thì ko thoải mái lắm.
  9. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Bình thường. Còn tùy mối quan hệ.

    1 người lạ hoắc lạ huơ mà kính cẩn lễ phép với mình thì dè chừng nha, có thể họ cần gì đó ở mình [:D].

    Nói chung, chả cái gì tự nhiên cả.

    Còn nếu bạn là người lễ phép kính cẩn, đương nhiên bạn sẽ được đáp lại như thế :x
  10. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0

    ngungu trả lời ko ngungu tí nào :)

Chia sẻ trang này