1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có cần tư vấn tâm lý không?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi coffeetime, 31/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coffeetime

    coffeetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cần tư vấn tâm lý không?

    Mình không phải là một sinh viên khoa tâm lý, thậm chí cũng không phải là SV khoa xã hội. Thế nhưng mình rất thích về tâm lý, về việc khám phá xem tại sao mình lại có những suy nghĩ và hành động như thế. Mình cũng đã tìm hiểu khá nhiều về vấn đề này. Và bây giờ mình muốn kiểm nghiệm những kiến thức mà mình có được và cũng sẽ thật tuyệt nếu những kiến thức ấy có thể giúp được ai đó. Với lại trong quá trình tìm hiểu về nó mình đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và mình nghĩ là cách cảm ơn tốt nhất cho những người đã giúp đỡ mình là giúp đỡ lại mọi người.
    Vậy nếu bạn nào có vấn đề gì muốn được tư vấn thì có thể trao đổi với mình qua email. Tại sao lại là email mà không phải là diễn đàn hả? Bởi mới vào nghề nên mình sợ bị "nhiễu" thông tin và "làm việc" với từng người sẽ cho mình cơ hội được chăm sóc các bạn tốt hơn. Được không nào?
    Có thể mình không giúp được các bạn như cách mà các bạn mong muốn nhưng mình sẽ làm hết sức của mình.
    Liên hệ với mình nhé - nếu bạn cần - tất nhiên là thế rùi
    Email : Listen2You@gmail.com
  2. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Chú cho chúng cháu hỏi lười có phải là bệnh không ạ?? Bố chúng cháu mắc chứng này kinh niên rồi ạ.
    Chúc chú nhiều niềm vui!
  3. coffeetime

    coffeetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rồi bé ạ. Lười là một bệnh, và nó bắt nguồn từ việc không có năng lượng để làm việc. Không có bất cứ hứng thú gì cả. Nghĩ đến một viễn cảnh tươi sáng rồi tặc lưỡi mai mình sẽ thực hiện nó.
    Thế nên người ta mới bảo với người lười thì một tuần có đến 7 ngày mai.
  4. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để có hứng thú làm việc??? tôi đang cần tư vấn lắm đây.
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Không ăn thì đói, ăn rồi thì no. Nếu nó là bệnh thì làm ơn tư vấn giùm ạ, chứ thế này thì sống sao hả trời.
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bệnh tham..... tham sống sợ chết
  7. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    Chú cafetime thân mến,
    Rất may là chú cho rằng lười là một bệnh, hy vọng điều này giúp bố chúng cháu tỉnh ngộ ra.
    Chỉ tiếc là chú lại cho rằng nguyên nhân nằm ở chỗ không có năng lượng để làm việc. Không có năng lượng làm việc chính là bệnh lười đó chú. Nhưng mà làm sao khỏi bệnh bây giờ đây???
    Thanx chú nhiều nhiều
  8. coffeetime

    coffeetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    @ngocquy10: Làm sao để có được hứng thú làm việc ư? Oh vậy mình cần biết tại sao bạn lại không có hứng thú làm việc sau đó mới cùng bạn tìm cách được. Theo mình thì tất cả đều có lý do nào đó của nó. Biết được lý do rồi sẽ dễ hành động hơn phải không? Nếu muốn bạn có thể gửi thư về listen2you@gmail.com để mình cùng trao đổi với bạn.
    @anhnguyenam: Bé à khi người ta không có động lực hay một mục đích gì cụ thể thì người ta sẽ không có năng lượng để làm gì cả. Với một việc nào đấy họ chẳng thấy việc này đem lại lợi ích gì cả thế thì làm làm gì. Ngủ cho nó khỏe. Vì thế mà người ta không làm --> mọi người gọi đây là lười.
    Thế này nhé. Nếu như một sáng CN đẹp trời, ta tỉnh giấc lúc 6h. Oa một không gian thật dễ chịu, chỉ có mỗi mình mình. Chà mình sẽ thức dậy trước mọi người, pha một tách cafe, nghe một chút nhạc yêu thích để chào đón một ngày mới. Thế nhưng nghĩ tới việc ra khỏi giường, xa rời cái chăn ấm áp. Sẽ có sự cân nhắc xảy ra. Khi đó nếu cái động lực của việc thức dậy là lớn hơn thì họ sẽ dậy. Vì có động lực, họ sẽ có năng lượng để làm. Nhưng nếu không, họ vẫn muốn ngủ hơn. Thế thì khi đó mọi thứ chỉ là suy nghĩ thôi. Và sau đó mấy tiếng mọi người sẽ nói: "Cái thằng XYZ sao mà lười thế. Đến giờ còn chưa chịu dậy."
    Đó chỉ là một VD nho nhỏ cho thấy việc động lực tạo ra năng lượng thôi.
    Làm sao để khỏi bệnh ư? Trước tiên phải xem bố của cháu muốn được chữa bệnh lười không? Nhưng bố cháu lười thì ảnh hưởng những gì đến cháu? Kể cho chú nghe xem nào.
  9. coffeetime

    coffeetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    @konhu_loaicodai_85: Nghe tình hình quá. Không ăn thì đói mà ăn thì lại no. Vậy thì bạn ăn đến khi nào thấy no thì dừng lại. Chắc chắn là sẽ có ranh giới giữa việc đói-no chứ. Không vượt qua địa phận bên kia thì yên ổn mà.
    Nhưng nếu đây là việc nghiêm túc thì có thể liên quan đến tâm lý đấy. Ngày xưa thầy giáo của mình có kể một chuyện thế này. Một người cô - họ hàng của thầy - tự dưng mắc bệnh nghẹn. Ăn cái gì cũng bị nghẹn. Lúc nào cũng thế. Đi khám thì người ta chẩn đoán hết cái này đến cái kia nhưng chữa mà không khỏi. Thế rồi một hôm gặp một bác sĩ. Ông hỏi chuyện và mới biết là bệnh bắt đầu từ sau khi con trai của cô ấy mất. Ông chuyển qua chữa về tâm lý. Thế là cô ấy khỏi bệnh.
    Bạn thử xem lại mình xem sao.
  10. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tôi yêu phụ nữ, ghét đàn bà, thích bia hơi. Tâm sinh lí bình thường mà mãi ko lấy được vợ, ko hiểu có bệnh j ko đồng chí nhỉ?

Chia sẻ trang này