1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có cần tư vấn tâm lý không?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi coffeetime, 31/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coffeetime

    coffeetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chà vậy thì phải xem cách đồng chí yêu phụ nữ ra sao đã. Yêu quá người ta lại sợ --> chạy mất dép. Yêu không nhiều quá người ta bảo chả quan tâm. Yêu nhiều người cùng một lúc thì người ta bảo tham --> người này không đáng tin. Nhiều lúc thì cũng phải đi tìm. Nếu số lượng PN của đồng chí chỉ giới hạn trong một phạm vi nhỏ thì cũng khó. Một lời khuyên chung là tham gia tiếp xúc với nhiều đối tượng để tăng cơ hội cho mình. Tôi cũng mới nghĩ được tới vậy để khuyên đồng chí thôi.
  2. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Chú cafetime ơi,
    Chú hay quá đi, bữa trước chú nói lười là không có năng lượng hoạt động, nay chú lại nói không có năng lượng hoạt động là vì không có động lực...ok...vậy coi như làm sao để có động lực bây giờ đây???
    Còn bố cháu lười thì liên quan gì đến chúng cháu không ư?? Thì quan trọng quá đi chứ, biết đâu bệnh lười cũng di truyền thì sao???
    Chúc chú vui vẻ nhé!!
  3. coffeetime

    coffeetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bệnh lười không có di truyền gì đâu bé. Chú đây khẳng định vậy đó.
    Còn làm thế nào để có động lực ư? Vậy hãy trả lời chú xem "Mục đích sống của cháu / bố cháu là gì?" Nhớ nhé mục đích chứ không phải mục tiêu. Tức là cháu/ bố cháu sống là để làm gì? Muốn đạt tới điều gì? Nếu không / chưa xác định được điều này thì không tìm được động lực đâu.
  4. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng yêu 1 người, gọi là khá đau khổ, lỗi phần nhiều là tại tôi, do "nhận nhầm" người. và có thể làm anh ấy đau khổ. Anh ấy cũng phát hiện ra là cũng ko hợp tôi. Nhưng từ khi chia tay nhau, chúng tôi chưa có lần nào gặp nhau cả. Liệu có nên ngồi lại với nhau nói lại tất cả cho nhẹ lòng ko? Tôi thấy rất bi quan. Tôi hoàn toàn có quyền sống hạnh phúc chứ?
  5. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé ; trước tiên là bạn nên cẩn thận khi ghi giới tính vào nick; tôi cứ tưởng bạn là con trai đấy ...
    Không chỉ là người yêu ; một người bạn thân (đặc biệt là khác giới) khi xa nhau cũng thấy buồn rồi ;huống gì ...
    Liệu bạn có nhầm khi cho là bạn nhầm không đấy ; yêu nhau người ta không chỉ có đem lại niềm vui cho nhau đâu ;còn cả nỗi buồn nữa ; đó là điều rất tự nhiên và đa phần đều gặp phải . Bạn không nên quá cứng nhắc với cái yêu cầu là yêu người khác là phải đem lại hạnh phúc cho người khác (mặc dù điều đó là tích cực; nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng rập khuôn theo lý thuyết đâu)
    Ngồi lại để nói lại tất cả cho nhẹ lòng ư ; sao lại ko được !Nếu bạn làm được tôi cho bạn điểm 10 ngay !
    Đừng bi quan ... bạn hoàn toàn có quyền sống hạnh phúc , dù bất cứ hoàn cảnh nào ,nhé !
  6. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Chú cafetime,
    Chú khẳng định tính lười không di truyền được thì chú giỏi đấy, nhưng mà thế thì tại sao bố chúng cháu lại mắc bệnh lười? Mục đích cuộc sống là cái gì? Tại sao mục đích cuộc sống lại liên quan đến động lực?
    Chú Triết gia,
    Hình như chú quên rằng topic này do chú cafetime lập ra để chú ấy thực hành công tác tư vấn tâm lý của chú ấy. Nếu chú cũng muốn làm việc này thì chú hãy mở riêng cho chú một cái đi nhé, chúng cháu sẽ sang hỏi thăm chú
    Chúc cả nhà vui vẻ
  7. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hì anh coffeetime tuyển em làm trợ lý nhá
  8. coffeetime

    coffeetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    @anhnguyennam: Chắc chắn là lười không di truyền. Bởi vì lười là do mình mà, có ai bắt mình lười được đâu. Chả bao giờ người ta bảo "Thằng này, mày lười cho tao nhờ." Thế cháu có biết sức mạnh của sự lựa chọn không? Bản thân mình thì biết cái gì là tốt, cái gì là xấu chỉ có điều họ có lựa chọn điều tốt để làm hay không thôi. Bởi để đi theo cái tốt, cái đúng thì cần sự can đảm. Ai chẳng biết lười là không tốt, nhưng tại sao họ lại không chăm lên? Họ lựa chọn thế mà.
    Mục đích cuộc sống là gì ư? Và tại sao mục đích cs lại liên quan đến động lực? Cháu biết mà, nhưng có lẽ chưa chú ý tới nó thôi. Một người thầy của chú đã nói rằng, những người tìm được mục đích sống của mình thì rất bận rộn, còn những người chưa tìm thấy mục đích sống của mình thì cũng bận rộn không kém, họ bận rộn trong việc lãng phí thời gian.
    Việc tìm ra mục đích sống của mình thì hơi khó. Có những người tìm ra nó dễ dàng, có những người phải mất một thời gian dài để nhận ra nó, có những người chẳng bao giờ đi tìm nó vì họ không chú ý tới nó. Thường thì người ta hay nhầm giữa mục đích và mục tiêu. Mục đích thì có 1 trong khi mục tiêu thì có rất nhiều. Có những mục tiêu trước mắt, có những mục tiêu lâu dài nhưng rốt cuộc đều nhằm mục đích của mình. VD như một con tàu Bắc-Nam. Mục tiêu của nó là đi từ Bắc vào Nam rồi từ Nam ra Bắc, trên con đường ấy có những chặng khác nhau. Còn mục đích của nó là gì? Là để chở người, chở hàng. Mọi thứ đều có mục đích của nó cả huống chi con người.
    Con tàu biết mục đích của nó là chở hàng hoá, con người và nó sẽ rất vui sướng khi thực hiện điều này. Nó biết mình hữu ích và nó sẽ thực hiện điều đó thật chăm chỉ. Bởi đó là hạnh phúc của nó. Vậy thì với con người, khi tìm ra mục đích cuộc đời mình, biết mình sống để làm gì thì sẽ cảm thấy ra sao? Họ sẽ có động lực và năng lượng để thực hiện điều ấy chứ?
    Hì, anh đây chưa đủ trình để tuyển trợ lý. Nhưng mà tuyển đồng nghiệp thì hoan hô. Rất vui được làm quen với em. Cùng nhau giúp đỡ nhé.
  9. coffeetime

    coffeetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là bạn hoàn toàn có quyền sống hạnh phúc rồi. Chỉ có điều bạn có chọn nó cho mình hay không mà thôi. Bạn có biết câu chuyện về việc các vị thần họp bàn để chọn nơi giấu hạnh phúc không? Họ định giấu nó ở trên núi, nhưng có người nói dù núi cao mấy con người cũng chinh phục được. Rồi họ định giấu xuống biển, lại có người nói rằng biển sâu mấy con người cũng xuống được. Thế thì nên giấu ở đâu bây giờ. Và rồi một vị thần nói rằng hãy giấu vào chính bên trong con người. Bởi con người luôn tìm kiếm mọi thứ ở bên ngoài mà không biết rằng điều đó đã có bên trong mình.
    Nghe có vẻ hơi lạ nhưng việc bạn muốn ngồi lại trò chuyện với người ấy chỉ vì bạn vẫn còn hy vọng rằng sẽ có một điều gì đó thay đổi và bạn trông chờ một điều kỳ diệu nào đó xảy ra để bạn thoát ra khỏi tình trạng hiện nay? Điều này là tự nhiên thôi. Bạn hãy hỏi trái tim mình xem, nó muốn gì. Nếu nó muốn gặp người ấy để nói hết cho nhẹ lòng thì bạn hãy dũng cảm thực hiện điều đó. Còn nếu nó bảo không muốn thì bạn hãy bỏ qua đi. Chỉ có bạn mới biết được điều gì là tốt cho mình thôi, phải không nào?
    Hãy lắng nghe trái tim mình và làm theo lời nó mách bảo. Và đừng bi quan nhé. Dù bạn có hành động như thế nào đi nữa thì bạn đã rất can đảm. Can đảm trong việc nhìn thẳng vào vấn đề để tìm cách giải quyết nó - để nó không làm trái tim của bạn bị tổn thương.
    Chúc bạn sớm tìm thấy bình yên nơi trái tim mình.
  10. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là bạn hoàn toàn có quyền sống hạnh phúc rồi. Chỉ có điều bạn có chọn nó cho mình hay không mà thôi. Bạn có biết câu chuyện về việc các vị thần họp bàn để chọn nơi giấu hạnh phúc không? Họ định giấu nó ở trên núi, nhưng có người nói dù núi cao mấy con người cũng chinh phục được. Rồi họ định giấu xuống biển, lại có người nói rằng biển sâu mấy con người cũng xuống được. Thế thì nên giấu ở đâu bây giờ. Và rồi một vị thần nói rằng hãy giấu vào chính bên trong con người. Bởi con người luôn tìm kiếm mọi thứ ở bên ngoài mà không biết rằng điều đó đã có bên trong mình.
    Nghe có vẻ hơi lạ nhưng việc bạn muốn ngồi lại trò chuyện với người ấy chỉ vì bạn vẫn còn hy vọng rằng sẽ có một điều gì đó thay đổi và bạn trông chờ một điều kỳ diệu nào đó xảy ra để bạn thoát ra khỏi tình trạng hiện nay? Điều này là tự nhiên thôi. Bạn hãy hỏi trái tim mình xem, nó muốn gì. Nếu nó muốn gặp người ấy để nói hết cho nhẹ lòng thì bạn hãy dũng cảm thực hiện điều đó. Còn nếu nó bảo không muốn thì bạn hãy bỏ qua đi. Chỉ có bạn mới biết được điều gì là tốt cho mình thôi, phải không nào?
    Hãy lắng nghe trái tim mình và làm theo lời nó mách bảo. Và đừng bi quan nhé. Dù bạn có hành động như thế nào đi nữa thì bạn đã rất can đảm. Can đảm trong việc nhìn thẳng vào vấn đề để tìm cách giải quyết nó - để nó không làm trái tim của bạn bị tổn thương.
    Chúc bạn sớm tìm thấy bình yên nơi trái tim mình.
    [/QUOTE]
    Hỏi con tim nhiều khi cũng khó đấy.
    Em cũng rơi vào trường hợp này rồi, cả em và thằng bạn em cũng vậy. Lúc đầu cũng định gặp nhau nói hết cho ra nhẽ, vì thấy không nói ra thì có cái gì đó nó áy náy. Lương tâm của những người chân thành là vậy.
    Tuy nhiên sau này nghĩ lại cũng thấy không cần thiết bởi đau khổ, dằn vặt, áy náy cũng là một cảm xúc của con người.Chúng ta có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình, không sống lừa dối hổ thẹn với lương tâm là được.Hãy có cái nhìn cởi mở về cuộc sống.
    Mà hạnh phúc là gì nhỉ chúng ta sao có thể cảm nhận được nếu chúng ta không từng trải qua đau khổ.
    Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình

Chia sẻ trang này