1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có cần tư vấn tâm lý không?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi coffeetime, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình là con gái, nhiều lúc muốn gặp lại, no chỉ sợ làm anh buồn thôi, thì lúc đó mình cũng chẳng sung sướng gì, vì chẳng hiểu ý anh thế nào.
  2. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bạn tốt thật đấy. Nhưng Tình yêu đâu phải là sự thương hại. Người đàn ông không cần sự thương hại(hì, đấy là ý kiến của tôi, không hiểu ý kiến các anh em thế nào).
    Mà đàn ông vượt qua đau khổ nhanh lắm(có khi đau khổ lại giúp họ trưởng thành và làm họ trở nên hoàn thiện hơn), nhanh hơn phụ nữ nhiều(Hì, lại là ý kiến của thằng tôi).
    Đừng lo cho họ. Chỉ là
    "Trong câu thơ của em anh không có mặt
    Câu thơ viết về một thời yêu đương tha thiết
    ANH ĐÂU BUỒN MÀ CHỈ TIẾC
    EM ĐÃ KHÔNG ĐI HẾT NHỮNG NGÀY ĐẮM SAY"
    Và vết thương nào cũng lành cả, dù rằng vẫn có những vết sẹo lưu lại cùng thời gian
    " Hoa vẫn rơi ồn ào như tuổi trẻ
    Không cho ai có thể lạnh tanh
    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vết đỏ
    NHƯ VẾT XƯỚC CỦA TRÁI TIM"
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ...Không bao giờ đến được với nhau ;tức là luôn bên nhau, mãi mãi...
  4. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    À, vậy mà có người khuyên mình là không nên vì rất có thể làm anh ấy đau. Thôi được coffeetime, mình sẽ gửi thư cho bạn rõ. Nhờ bạn đọc giúp mình.
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đừng ai nói với Codai là ko sợ chết, bởi nếu nói là ko ổn đâu.
    Codai tham lắm, tham ăn, tham sống, tham chơi...cái gì cũng tham nhưng chẳng tham nói, nói làm gì dành thời gian mà ăn thôi.
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là khi đói thì nghĩ mình có thể ăn cả vại cơm ko cần thức ăn. Nhưng đối diện với bát cơm thì cảm thấy ngán ko chịu được. Mới vài miếng thôi đã muốn đứng dậy rồi. Khổ lắm. Bị như thể phải một năm rồi. Hix!
  7. coffeetime

    coffeetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    @1285ruoitrau: Mình đã nhận được thư của bạn rồi. Mình sẽ tư vấn cho bạn, nhưng có ra được khỏi nó hay không lại tuỳ thuộc vào bạn đó. Can đảm lên nhé.
    Smile!
    Được coffeetime sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 11/04/2007
  8. coffeetime

    coffeetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vậy khi đối diện với bát cơm bạn nghĩ tới điều gì? Tại sao lại thấy ngán không chịu được?
  9. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Vậy khi đối diện với bát cơm bạn nghĩ tới điều gì? Tại sao lại thấy ngán không chịu được?
    [/QUOTE]
    Cái này em trả lời giùm bác :
    cỏdại mắc bệnh cũ,bệnh THAM ,đói mong cơm,được cơm rồi thì muốn...được voi đòi tiên.Giải quyết cái bệnh tham là gốc vấn đề.hi
  10. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tư vấn hay chất vấn đây??

Chia sẻ trang này