1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có cô đơn không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NamTuoc24, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Cô đơn là món mình ngán ngẩm lắm. Cũng chưa có cách nào triệt để tiêu diệt nó. Quay ra học cách chung sống cùng vậy, để xem thằng nào ngán thằng nào trước!
    Vào cái blog nào đó, hay room nào đó, thấy thiên hạ cũng như rứa thôi, ta đã te tua lắm đâu mà kêu, nhỉ!
    @SGheart: ừ, uống cho say đi, cho cái cô đơn nó ngủ y như mình vậy!
  2. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Trái tim bình yên...
  3. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Không còn cô đơn nữa bình yên bên anh
  4. metallicacmilanvn

    metallicacmilanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bỏ học, không nghề nghiệp, thất tình, mất hết niềm tin, trầm cảm,... Tôi quá cô đơn!
  5. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hic, xin chia buồn với bạn. Với những vấn đề như trên thì bạn chỉ mới "sống sót" thui chứ ko phải "sống" đúng nghĩa. Good luck!
  6. metallicacmilanvn

    metallicacmilanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại có những suy nghĩ khác. Có lẽ chúng ta thường cường điệu vấn đề của mình bởi sự so sánh. Chúng ta cảm thấy mình nghèo khi nhìn thấy những người giàu có, thấy mình vô dụng vì thấy người khác tài giỏi, thấy cô đơn khi nhìn người ta bên nhau,... để rồi tự chuốc lấy đau khổ.
    Tự nhiên nghĩ đến Robinson. Hôm nay vẫn có cơm để ăn, vẫn có 1 ngôi nhà để tránh mưa tránh nắng mình lại ngồi 1 chỗ than thở rằng mình cô đơn, mình khổ sở trong khi cái người cần phải kêu nhất kia đã không có thì giờ để kêu vì phải lao vào tìm kiếm thức ăn, tự tạo cho mình cái lều khi chỉ có 1 mình.
    Từ hôm nay, mình sẽ khác........
    Cảm ơn hướngdươngxanh vì đã chia sẻ!
  7. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã tìm ra con đường mình sẽ đi. Luôn vui vẻ nhé bạn
  8. ZtoilaaiZ

    ZtoilaaiZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn nhiều lúc hay lắm, nó có nhiều kiểu. Hiện tại mình ko thấy mình cô đơn, nhưng đôi lúc ngồi bó gối gặm nhấm hạnh phúc đang tràn ngập trong cuộc sống, mình thấy cô đơn giống như mùi thơm của ly cafe. Đã có thời gian mình đi lên cầu Long Biên vì không biết mình muốn đi đâu. Nhìn thẳm sâu dọc theo chiều dài con sông Hồng, bóng tối dày đặc, chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng... mình thấy bình tâm, dường như nơi đó dành cho mình. Nhìn xuống lòng sông, nước cuồn cuộn chảy và như miệng 1 con vật gì đó rất rộng và đói. Nhưng, so với cuộc sống đầy bon chen cạnh tranh xung quanh mình thì nó chẳng là gì.
    Đôi khi mình cô đơn, mình thích đi lượn lúc đêm, mùi sương đêm, tiếng rao, tiếng xe cộ vội vã đi lại, hít vội một điếu thuốc rồi đi về ngôi nhà yêu... Chỉ có lúc cô đơn mới cảm nhận được những chi tiết nhỏ của cuộc sống.
    [/quote]
  9. run_to_me

    run_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn - nhất là mùa này - hoa sữa ngào ngạt.
    Em ở đây - còn anh, ở đâu???
  10. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Có hị hị tớ đang gặm nhấm nỗi cô đơn đây

Chia sẻ trang này