1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có cô đơn không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NamTuoc24, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    thế nên kiếm tìm 1 người tâm giao thôi ...
  2. tuliptimhn

    tuliptimhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn + hụt hẫng + mất phương hướng vì phải bắt đầu lại từ số 0.
  3. doannhung.tid

    doannhung.tid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống thì sự cô đơn luôn ẩn hiện trong mỗi con người chúng ta,mặc dù người ngoài nhìn vào thì bảo sao cô ấy suốt ngày vui vẻ ,hạnh phúc thế kia không biết cô ấy có bao giờ thấy buồn và cô đơn không nhỉ, nhưng thực chất những sự vui vẻ và điềm tĩnh đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che đậy đi sự cô đơn bên trong con người của cô ấy mà thôi ,khi cô ấy ngồi một mình trong khoảng lặng thì sự cô đơn ấy luôn ùa về ,đôi lúc khiến cô ấy ngạt thở và bứt phá nó ra ,nhưng mà cuộc sống là vậy điều quan trọng là ta biết làm như thế nào thôi.
  4. thichdemtien

    thichdemtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, không nơi nương tựa, tự mình tựa vào mình.
  5. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Và cứ sau những cuộc vui, sôi nổi bên bạn bè bao nhiêu thì khi về sự đơn độc trống trải càng rõ ràng hơn bấy nhiêu, ko định hướng được thực sự mình muốn gì, cần gì .....
  6. doannhung.tid

    doannhung.tid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    đúng là vậy .
    Khi gia đình là nơi ta trở về với những tiếng cười và sự yên bình của hạnh phúc thì đó chính là cha mẹ của mình,mỗi lúc ta không tìm ra cách giải thoát thì lúc đó ba mẹ là nơi ta muốn về lòng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn
  7. defohappy79

    defohappy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trích:
    Mã:
     [I]phuongbuon79 viết lúc 15:15 - 24/09/2010 [URL="http://ttvnol.com/cuocsong/1173419/showthread/p-17987038#post17987038"][IMG]http://ttvnol.com/cuocsong/1173419/images/buttons/viewpost.gif[/IMG][/URL] [/I]
    Sống giữa biển người, những người là người mà vẫn cô đơn!
    Đi đến đâu cũng toàn người là người, chỗ nào cũng đông nghìn nghịt, tắc đường thường xuyên mà vẫn cô đơn!
    
    thế nên kiếm tìm 1 người tâm giao thôi ... 
    
    Tìm một người bạn tâm giao đâu phải dễ bạn ơi
    Mùa Đông này mình vẫn cô đơn !=((
  8. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Nhiều kẻ cô đơn ngay trong gia đình của chính mình !!
  9. worngquest

    worngquest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    co don
  10. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    cô đơn nhiều lúc cũng thấy bùn thật đấy, phải kiếm cho m một nửa mới dc

Chia sẻ trang này