1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có dám "Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bạn có dám "Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" ?

    Tình cờ đọc bài viết của một mem bên box Thảo luận

    "Cả tuần nay đi xe bus mà hôm nào em cũng thấy có thằng móc túi . em đi 32 26 20 đều gặp mấy thằng , có lần thấy hẳn 3 thằng nó đứng trên xe để móc , bọn này hoành hành ghê wá
    em cũng bị bọn nó sờ soạng cho mấy lần nhưng mà vì mình tuổi trẻ sức yếu nên ko dám xi nhê j`

    nhưng mà ko làm j` đc bọn nó thì a cú lắm . post topic lên đây để xem có cách này trị nó ko . em mới nghĩ ra đc có vài cái thôi :

    mang theo cái kim , kim khâu ế , nhúng vào chỗ nào bẩn bẩn 1 tí , để khô , rồi mài vào cái đinh thật là gỉ . đợi lúc nào xe phanh gấp thì xiên nó 1 cái , vào bắp chân ế . hết cả lết luôn .

    thứ 2 là lấy cái giấy stick , ghi vào đấy " cất đồ đê ko bố ăn cắp hết bây giờ " rồi dính vào người noá . cho chết cha noá đê

    thứ 3 ... đợi các bác nghĩ tiêp , sức em có hạn em xin dừng ở đây "


    Đó là một người bình thường không có "nghề". Còn các bạn, những mem của box VT, ít nhiều các bạn cũng có "nghề". và có vóc dáng. Vậy nếu đặt tình huống bạn là người có mặt trên chuyến xe bus lúc đó. Bạn sẽ phản ứng thế nào?

    Đặt tình huống là sẽ có ít nhất 2 tên móc túi lên xe. Và bạn là người phải thường xuyên đi làm hoặc đi học trên xe bus này mỗi ngày.
  2. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Nếu nạn nhân là thanh niên thì em kệ Thanh niên nhanh mắt nhanh tay, mất 1 lần cho có kinh nghiệm bản thân.
    Còn nếu người già và phụ nữ thì hỏi chơi thử nó xem là nó đang móc gì đấy. Vấn đề báo với phụ xe thì cũng chả giải quyết dc việc gì vì hầu như người ta đã " khuất mắt trông coi ".
    Còn xe cộ đi lại thì giải quyết sau...muốn ra thế nào thì ra vì cuộc đời vô hình dung mà
  3. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Rủ thêm vài người bạn, trị chúng 1 trận rồi giao cho công an. Khi ra tay phải thật nhanh gọn, bất ngờ, vì bọn này tuy yếu nhưng thường mang theo hàng nóng trong người, cần cẩn thận
    "Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" nghe cứ như Lục Vân Tiên ấy nhỉ
  4. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    mới gặp ngày hôm trước đi vũng tàu cũng tụi bạn, chạy xe mệt đứt cả hơi , đến nơi đang ngồi xuống võng nghỉ thì tự nhiên cô bạn gái kêu toáng lên, quay lại thì thấy 1 thằng đang cầm cái điện thoại của mình, mình chưa kịp nói gì thì bà chằn quát tóang, thằng kia mày lấy cái gì thế, mày định làm gì, mình đang mệt nên bảo điện thoại của tui đó, rồi nó trả, tay vẫn còn bấm bấm vài cái tiếc nuối, chẹp,chả biết nó cố tình thì sao nhưng mà dĩ hòa vi quý là chính ,
    @ trong chuyện này thật khó để hành động, nếu như đủ khả năng để kiểm soát mọi chuyện trước và sau khi hành động thì làm gì cũng đc, còn không thì cứ yên tấm thân đi cho nó lành
  5. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    bình sinh em toàn xài điện thoại 500k trở xuống nên mất cũng chẳng tiếc, cô bạn gái thì cứ mắng sa sả bảo sao anh đãng trí thế, điện thoại mà mất là em đánh anh đấy, hic hic hic,
  6. SONARANGUYEN

    SONARANGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hiz, cái này cũng khó nói lắm... võ thì võ chứ gặp bọn lưu manh thì cũng là 1 vấn đề... nó tay ko còn đỡ, chứ nó dao kéo lủng lẳng trong ng thì... hiz hiz
    nói chung đi là fải cẩn thận trộm cắp..
    còn nếu gặp trg hợp nguy cấp thì nên có phản ứng, kể cả ko biết võ... đừng để về sau nghĩ lại rồi thấy hối hận
  7. quangaqa

    quangaqa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không đồng ý với cách dùng kim của bạn, cách này quá tiểu tiết và mất thi vị.
    Giải quyết chuyện móc túi kiểu này phải dành cho đội chuyên nghiệp, có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề.
    --> Dành cho đội cảnh sát chống móc túi là hợp nhất.
  8. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Tính lập topic giống vầy, ai dè pác này khai trương ròi. Tui chưa gặp mấy cảnh trên nhưng khi đọc báo thấy giựt dọc, cướp dây chuyền cũng nóng lắm... tui cũng tự nghĩ cho dù biết võ hay không thì nếu gặp chuyện bất bình thì cũng nên làm cái gì đó...ít ra thì cũng hô hào cho khí thế tí . Hồi tui học VOVINAM sư phụ có dặn ra đường gặp đánh lộn thì nhào vô can , tui chỉ sợ chưa can được thì mình đã vào...viện dzòi .
  9. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đút con dao bấm trong túi quần rồi muốn can gì thì can.
    Mịa kiếp làm *** gì có chuyện quân tử tay không bắt thằng cầm dao. Quên khẩn trương.
  10. SONARANGUYEN

    SONARANGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    trả lời thì trả lời cho lịch sự 1 chút.. cái chuyện bạn kêu quên khẩn trương thực ra vẫn xảy ra đấy.. chỉ có 1 số ng nghĩ ai cũng như mình thì nói thế thôi

Chia sẻ trang này