1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có dám "Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    He he, bình tõm nào bác Mờ Sờ Gờ,
    1. Chú em tia chớp đâu có nói nhục mạ gì cq và CA đâu mà bác chụp nón cối to đùng lên đầu chú ấy thế??? Bác vác anh syhieu ra làm em út nghe xong chạy mất dép, không dám ở lại phân bua, lần sau đố có dám ho he, đố có dám than vãn nữa!!!
    2. Theo ý bác là ngày mai, toàn thể anh em Box VT đi đâu cũng xách theo hàng, tông / phóng / nhị khúc / đao / kiếm Nhật....cứ nhìn thấy chú nào hai ngón là phơ luôn ạ????
    3. Vâng, bên bác thì nó thế. Cứ có vụ lùm xùm là bay ghế, bên nhà chúng em thì nó lại chìm xuồng, rồi lại lên ghế cao hơn cơ ạ!!!!
  2. niffor

    niffor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng nên lôi chỗ của bác vào mà nói bác tiachop như thế.
    E k ít lần nhìn thấy cảnh mọi người gặp tai nạn là trơ mắt ra mà nhìn, k thèm ra júp đỡ, vậy thì thấy mấy ông cầm hàng phang nhau ai dám lao vào can, bác chăng
    Mới vừa rồi đi chuyến 22 có thằng móc đt thằng bạn. Nó k móc đc, đi xuống bến L Biên, thằng bạn đá cho phát vào chân, nó xuống rồi mà k hiểu sao xe bus dừng lại cho nó lên đòi lôi thằng bạn xuống giải quyết. Mình và 1 thằng nữa can thôi chứ có dám làm căng cho dù cả 3 đứa k phải là k biết j.
    Xong chuyện, bác phụ xe vác mặt xuống hỏi thăm. Lúc đó mà căng lên thì đợi CA đến jải quyết chăng hay là đã vào viện rồi.
    Được niffor sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 29/01/2008
  3. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Đọc hết cái topic nì, sao tui vẫn thấy loãng. Không tập trung mà phân tán hết, bây giờ giả sử đi đường các pác thấy cướp thì các pác có ngược kô? hay gặp bọn du côn ăn hiếp người cô thế những nơi vắng vẻ (cái này tui nghĩ thực tế hơn) thì các pác sẽ phản ứ ng như thế nào? bỏ chạy? hay xông vào giúp đỡ?
  4. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Nhà em hô lên... Cướp! Cướp
    Xong rồi ... nó không chạy thì nhà em chạy
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he..hôm bữa tui chạy xe thấy 1 thằng tấp 1 cô gái bên đường wá trời,nổi máu tui dừng xe lại nắm đầu thèng đó kê 1 chỏ nằm đo đất , tưởng gì cô gái nói tha cho ảnh ,chồng em đó. quê độ tui dọt lẹ.
  6. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    dạo này anh Dong Bai có cơ hội thực hành ghê hén, sorry anh vì lúc nào anh gọi cũng khó gặp em, chả là em dạo này bị mấy bé dí quá nên xài 3 4 số, cứ thấy số lạ là giật thon thót, he he he, hàng vô tới em báo anh liền nhá,
    post tí cho khong bị coi là spam
    : hum qua mới đi chơi với đám bạn thấy tội 1 bà u40 đạp xe chắc mới bán hoa quả ở chợ về, đi ngang qua đoạn cống quỳnh bị 1 thằng em nhỏ chở mẹ đi đâu về quệt cho 1 cái ngã ra đường, em với mấy đứa bạn đỡ bà kia dậy rồi dìu vào lề, thằng kia và bà kia bỏ chạy bị 1 anh đoàn viên thanh niên đuổi theo lôi lại được, đến đó là em và mấy đứa bạn chào bà kia rồi đi , đúng là nhiều người tàn nhẫn thật . hay sợ chịu trách nhiệm, hic hic hic,
  7. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Xã hội như vậy đó, bà già tôi đi chợ buổi sáng còn bị 2 thằng đi xe máy cướp túi tiền ngay trước cửa đồn CA phường nữa kìa. Mới hôm qua thôi, đi qua đường mạn Ngã Tư Sở còn có vụ vác đao chém nhau làm tắc cả đoạn đường, dân tình đứng xem đông như kiến mà chả thấy CA đâu cả.
  8. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đấy các bác xem. Xã hội đẻ ra lắm quái thai du côn đến thế. Mình liều lĩnh và du côn bằng thế nào mấy thằng chíp ranh tóc xanh tóc đỏ đấy. Mà không chơi được theo cách chúng nó chơi thì thôi đành lạy chúng nó vài lạy xin tha vậy.
  9. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này có liên quan gì với cậu nói trên của cậu vậy?
  10. tiachopxanh8

    tiachopxanh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Khiếp làm gì mà bác này nóng tính thế.
    Em xin lỗi cả nhà mấy ngày nay bận quá không online được. Khi vừa đọc những dòng trên của bác em đoán bác này đang phục vụ trong lực lượng vũ trang hoặc ít nhất đang làm chính trị.
    Em xin hỏi thêm: bác đang sống ở nơi nào mà bác quả quyết là :99,99% người dân không biết võ. Khi có bạo động vũ trang (oánh nhau đó) thì người dân vùng đó có thật sự dám đứng lên làm chính nghĩa cách mạng không. Hay chỉ sợ chưa kịp đứng lên đã bị dập tắt trong bể máu rồi.
    Dân vùng em không được như vùng bác, khi có bạo động thì họ không ngu gì lao vào ẩu đả mà can. Muốn làm cách mạng cần phải có đường lối lý luận đúng đắn cộng thêm mưu dũng và thực tế khách quan sẽ dẫn đến thắng lợi bác ạ.
    Những điều em nói là sự thật khách quan, được mọi người không chỉ trong box võ thụât kiểm chứng. Nếu mà bác vẫn cố lí sự cùn thì em chấp nhận chịu thua. Muốn lí luận thêm thì PM riêng cho em, chúng ta cùng trao đổi. Không nên làm ảnh hưởng những người xung quanh cũng như đến topic. Em chỉ chốt lại mỗi câu: chưa được vạ mà má đã sưng. Tốt nhất là hãy tự mình giúp mình. Bên ngoài chỉ là thứ yếu.

Chia sẻ trang này