1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có dám "Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiachopxanh8

    tiachopxanh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Quay trở lại chủ đề, nếu trong trường hợp trên theo em thì cần phải xem xét lại tương quan lực lượng mà hãy hành động.
    Trường hợp có thể giải cứu được thì hãy đứng ra. Như là khi thấy đứa trẻ lớp 5 bắt nạt đứa lớp 1 chúng ta hãy ra tay vì nghĩa.
    Nếu như bên địch quá đông thì trước hết xem mình có thể kéo thêm chi viện không đã. Còn nếu không thì đừng có lao vào kẻo không những làm hại mình mà còn hại người. Các cụ có câu: Nhân bất vị kỉ, thiên duyệt địa tuyệt.
    Tuy nói thế nhưng em lại là người trọng nghĩa khinh tài, em rất kính trọng và nghĩa khí với những người quân tử. Ngược lại chúa ghét kẻ tiểu nhân bỉ ổi, xu nịnh và thời cơ.
  2. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... ''tài'' rất đáng đáng quí trong bất luận hoàn cảnh nào
    ''Nghĩa'' còn cần xem xét
  3. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Em à ! Người dân nơi vùng tui sống không thèm học võ và cũng rất ghét bạo động, họ rất hiền lành nhưng họ khôn ngoan và biết sức mạnh của số đông, sức mạnh của quần chúng, biết dùng sức mạnh đó mà đòi hỏi cho bằng được cái quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận và quyền chọn lựa người đại diện để làm ra luật pháp, thi hành LP và xét xử theo LP.
    Côn đồ lộng hành thì Giám Đốc CA bay chức ngay vì đó là trách nhiệm của ông này . Tuy nhiên người dân cũng ý thức cao hơn nữa là họ cũng gián tiếp chịu trách nhiệm vì họ là thành phần của xã hội tạo ra lũ côn đồ đó .
    Em thấy không ! có lẽ em không hiểu những gì tui nói, nhất là đoạn sau, nhưng tui vẫn kiên nhẫn .
    Em thấy không trong box này chỉ có hơn 20 em bé như em, chưa bao giờ có 1 ý thức về xã hội, về dân tộc, về đất nước, nhưng tui vẫn kiên nhẫn giãng cho em .
    Em thấy không, có lẽ chú Vove và anh Cuong cùng cụ Chịnh đang ôm bụng cười lăn xem tui giãng về xã hội cho 1 em chưa bao giờ có ý thức về nó .
    Em hiểu tại sao không ? không phải để làm TBí Thư hay làm 1 chức vụ gì cả, không phải để "ngồi trên" như nick ĐaiViet999 suy nghĩ .
    Đơn giãn vì tui yêu Viêt nam và sẽ kiên nhẫn với người thiếu kiến thức nhưng thành thật - nhưng sẽ không đối thọai với bọn nói láo .
  4. alittlemadnd

    alittlemadnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc đang ở bển. Bển là bển mà ta là ta, đâu chả có thế này thế nọ. Utopia chỉ là lý thuyết thôi bác nhé. Làm sao để tối về kê cao gối mà ngủ, theo em thế là đủ.
    Liên quan chút đến topic, theo em người khác thiệt người khác xót, mình thiệt mình xót, túm lại là ai thiệt cũng đều xót cả. Vì vậy nếu giúp đc thì giúp, kiểu như bác Viên Anh, hay chú Navyseal (chú này chắc võ giỏi, nhưng ăn nói ngông nghênh quá, em chả ưa ), còn ko thì liệu cơm gắp mắm, xã hội nó thế, tuỳ sức mà làm.
    Cá nhân em, nếu người bị hại là người nhà em (giới hạn từ ông bà nội ngoại trở lại) hoặc bạn thân em thì chết em cũng chơi (tất nhiên là đã xem xét kỹ để thấy rằng ko chơi cũng chết mà chơi thì chưa chắc sống - tức là ko còn cách nào khác ).
    P/s: May quá, từ bé đến giờ chưa bao giờ gặp cảnh đó cả. Em cực hâm mộ bố già Vito với quan điểm "nói chuyện phải quấy trước đã", và đang cố gắng để sống với quan điểm đó.
  5. Koone

    Koone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi cho rằng người biết võ không có trách nhiệm hay
    nghĩa vụ nhiều hơn người không biết võ trong những trường
    hợp như vậy. Trách nhiệm giữ gìn trật tự xã hội là của chính
    quyền, cảnh sát. Nếu mọi người đều báo cho công an về những
    đối tượng / sự việc như vậy mỗi lần họ gặp thì những người có
    trách nhiệm có thể sẽ phải thay đổi thái độ. Họ sẽ thay đổi thái
    độ khi người dân không chịu chấp nhận xã hội này là như thế.
    Được koone sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 31/01/2008
  6. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Vote cho 2 cách giải quyết trên 5 *
  7. dongbatbai

    dongbatbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mìnhn cũng có tí chút gặp phải thằng bình thường thì còn ăn được chứ gặp phải đông hơn thì phải ccó trợ giúp
    mà theo mình nghĩ thì bọn xấu thường sợ người tốt bạn cứ hô lên hoặc kiếm một cái còi thổi thì bọn chúng sợ ngay
    có bác nào đồng ý thì ủng hộ nha
  8. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, lâu lâu nhảy vào tán láo mấy câu cho bằng anh bằng em!!!
    Ở chỗ em có 1 chú làm về an toàn. Tức là lúc nào chú ấy cũng có 1 cái còi to đùng trên cổ. Khi nhìn thấy bất kì hành động không an toàn nào: Chẳng hạn leo cao không có dây bảo hiểm, đi chân dép vào công trường, không đội mũ bảo hộ...thì chú ấy rút còi ra thổi như đúng rồi. Báo hại 1 hôm vớ phải mấy thằng, nó đã sai thì chớ, khi nhắc nó nó lại còn bật tôm lại, suýt nữa vớ xẻng chơi luôn. May cái chú an toàn kia cũng to xác, lại thuộc loại dữ dằn, cộng thêm anh em đổ xô đến ứng cứu nên cũng không có chuyện gì. Trước khi bỏ đi, bọn kia còn quay lại vớt vát: Mày ra ngoài cổng là biết tay bọn tao!!!
  9. tiachopxanh8

    tiachopxanh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    To: MSGvovit:
    Em đã bảo rồi, có gì thì bác pm riêng cho em đi, đừng làm ảnh hưởng mọi người.
    Trước tiên em xin cảm ơn bác về thành ý của bác. Cùng với mớ lí thuyết mà bác cố giảng giải cho em. Tuy nhiên bác vẫn chưa trả lời em câu hỏi: bác sống ở vùng nào ??? để khi có dịp em dọn đến vùng đó sống luôn.
    Mỗi nơi có 1 điều kiện sống và văn hoá từng vùng khác nhau. Những điều bác nói trên cũng như nhận xét của em về XH này đều chỉ đúng trong 1 phạm vi và với điều kiện khách quan nhất định. Vậy mà bác quả quyết 1 điều là bác: GIẢNG cho em thì cái đó em phải xem xét lại cách suy nghĩ của bác. Không biết bác như thế nào mà dùng những động từ mạnh như vậy.
    EM chỉ muốn nói là: đừng lên mặt dạy người khác trong khi mình còn chưa hiểu rõ về nó. Đừng bao giờ bác nói là am hiều về XH mà bác GIẢNG ở đây.
    Chúc bác vui vẻ !!
  10. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    chúng ta thiếu 1 tinh thần là tôn trọng và bảo vệ lẽ phải , đa phần kẻ đông hơn hoặc khoẻ hơn mới dám thủ ác , nếu ko can thiệp đc thì cũng phải đi nơi khác đt cho công an , đó ko chỉ là nghĩ vụ bổn phận mà còn có chế tài trong luật chỉ trường hợp thấy chết ko cứu

Chia sẻ trang này