1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có dám "Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    mình nhiều lần ko can thiệp đc vì biết mình ko đủ , cảm thấy rất day dứt , kn lần sau toàn là gọi CA
  2. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà bố già Vito chỉ dám "nói chuyện phải quấy" khi ... có súng
    [/quote]
  3. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Một lần ở cầu Lạc Trung có vụ đâm xe nho nhỏ, bao nhiêu người đứng xúm lại xem, bạn em trên đường đi học về cũng nghé vào ngó, em đi sau. Thấy một thằng lợi dụng đông người, lộn xộn, thò tay vào ba lô bạn em móc, em nhảy xuống xe chộp tay nó lừ mắt, thế là nó lượn.
    Một lần ngồi trên xe khách, em ngồi ngoài, một bà ngồi trong ngủ. Đang nhắm mắt lơ mơ thì thấy có người thò tay vào bà bên trong để móc tui, em chộp nhẹ tay nó rồi nhìn nó, lắc đầu. Thế là nó thôi, đi xuống cuối xe.
    Ngăn chặn thôi chứ đừng làm nó cùng đường, hoảng hốt là nó cắn càn.
    Chuyện ngăn cản người ta táng nhau thì cũng có 3 vụ rồi. Nói chung không ai muốn bem nhau cả, nếu mình có đấm thằng kia sưng mẹt thì tay mình cũng đau. Với lại mình là trung gian, nó mà táng mình thì nó sẽ thêm kẻ địch. Thế nên các chú thường hay có chiều hướng hùng hổ nóng nảy lúc mới xảy ra chuyện, cứ ngăn lại để cho nguội nguội bớt thì các chú cũng muốn võ mồm tí cho oai rồi đường ai nấy lượn, bụng bảo dạ "may mà có mấy người kia can ra không thì hôm nay cũng mệt".... đại loại thế.
    Kể thế thôi chứ cũng phải xem xét tình hình, áng chừng nếu họ có "binh" mình thì mình cũng đỡ được thì can thiệp, thấy râu ria, xăm trổ, hàng họ lung cả tung lên thì cũng chỉ đứng ngoài gọi 113. Học gì cũng là để khôn thêm thôi , các cụ đã có câu "tránh voi chả xấu mặt nào" nên cứ yên tâm ru lòng mình vậy.
  4. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    em bé người, lại ốm yếu từ nhỏ, có điều đi đường mà thấy người ta bị bắt nạt thì khó chịu lắm, nếu là con trai thì em có thể sẽ mặc kệ, ít ra anh ta cũng to hơn em, nếu lượng sức thì nhảy vào hoặc kêu người
    còn nếu là con gái thì chắc chắn em nhảy vào đấy
    tại từ nhỏ bị bắt nạt quen rồi, thấy người khác bị bắt nạt thì ko chịu được
    nếu đặt tình huống đang đi về mà thấy người mình yêu bị "chuyện bất bình " thì em dám chắc là sẽ sống mái với bọn nó đấy
    dù đông thế nào đi nữa, ít phải có thằng nằm xuống trước em, 1 đổi một, hoặc ít ra cũng có thằng từ 2 mắt chuyển thành 1 mắt
  5. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Vote cho giải pháp của kara_men 5 * .
  6. TocHuiCua

    TocHuiCua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được bài này, đạo chích hoành hành ngang nhiên quá http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/02/3B9FF3C6/
    Lại bức xúc mấy chú an ninh trật tự chắc chắn biết mà chưa có biện pháp nào triệt để cả.
  7. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Hồi còn học sinh đi mua vé xem phim cũng bị một thằng chen lấn, thò hai ngón tay vào túi áo mình móc túi, mình nắm được tay nó, nó lại còn cười khì khì, rồi lại đi móc túi của người khác. Lúc đó mình còn nhỏ, yếu, lại không biết gì nên bắt được quả tang nó mà phải ngậm miệng.
    Bây giờ đọc thấy những chuyện trộm cắp như vậy thấy ấm ức lắm. Nếu giờ có gặp nhất định sẽ không ngậm miệng, ngồi yên. Bác nào luyện tập Aikido thì khóa tay, bẻ tay bọn này rất hữu hiệu. Tớ cứ hình dung nếu gặp thằng nào móc túi, túm áo thì sẽ cho nó một đòn nikyo không nương tay. Giữa chỗ đông người tớ nghĩ chẳng việc gì phải sợ bọn trộm cắp kiểu này. Bọn côn đồ liều lĩnh, hung hãn chắc chúng nó đi ăn cướp, trấn lột làm những phi vụ lớn chứ chẳng đi móc túi ăn cắp vặt.
    Vài ba thằng tớ nghĩ cũng chẳng đáng ngại, ngại nhất là chúng nó dùng vũ khí "bẩn " . Mạng mình dù sao cũng đáng giá hơn cái bọn "rác rưởi" ấy. Dù sao thì cũng tùy tình hình, tùy đối tượng mà hành xử, nhưng không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.
  8. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác này nói cứ như bác ở nước ngoài vậy nhể!
    Bác oánh nó, vài thằng bạn nó oánh bác.
    Trong cả hội có thằng ngẹo, nó yếu quá, cầm đc mỗi cái xilanh đâm bác được 1 cái!
    Thôi- hòa cả làng hơ hơ hơ...
    VD bác oánh được nó, hôm sau nó gọi hội tìm bác, ko thấy- khổ mỗi những người làm trên cái xe bus đó, hay gần đó - vì tội: Ko bít bác ở đâu để nó oánh!
    Vậy thôi!
  9. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em số di động để khi có bị bọn xấu bắt nạt em nhờ bác
  10. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi hỏi ý kiến các bác tí .
    Quả là dạo này rất bất bình cảnh bọn móc túi trên các tuyến xe buýt , người nhìn thấy thì không dám tố giác , bọn nó móc túi còn đánh người nữa . Em có ý kiến thế này giả sử các bác muốn off ẹp gì đấy , cần một nhóm vài người đi trên các tuyến xe mà hay có móc túi , một người trả vờ sơ hở để ví to phồng sau túi , nhưng người còn lại theo dõi , giả sử có thằng nào nó móc , thì hô lên , dần cho một trận . Vừa được thực hành trên người thật vừa có ích cho xã hội , các bác thấy thế nào nhỉ .
    Đôi lời ngu ý mong các bác cho ý kiến .
    Em là em cay bọn ăn cắp lắm .

Chia sẻ trang này