1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có dám "Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    ý em là offline ý , đánh thế nó mới thật : D
  2. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ý kiến hay ghê
  3. Langtu2212

    Langtu2212 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay thì mời Navy Seal thực hành trước nhé
    Làm được thì nhắn tin xem báo nào đưa tin để tôi post lên diễn đàn cho anh em được mở rộng tầm mắt
  4. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    @Bac lang tu à
    Hihi.. gã việc gì phải thực hành hay để lên báo háo danh gì cơ chứ.
    Gã đâu nhất thiết phải lập bang hội như vậy rồi mới dám lên xe hành đạo
    Bất kỳ đâu, chỗ nào, thời điểm nào....nếu bắt gặp gã đều có cách trị riêng của gã
  5. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    @Bac lang tu à!!!
    Hihi.. gã việc gì phải thực hành hay để lên báo háo danh gì cơ chứ.
    Gã đâu nhất thiết phải lập bang hội như vậy rồi mới dám lên xe hành đạo
    Bất kỳ đâu, chỗ nào, thời điểm nào....nếu bắt gặp gã đều có cách trị riêng của gã
  6. chonon

    chonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em phai làm gì bây giờ các đại ca ơi,thằng lớp em nó viết lên bàn chưi thằng lớp khối sáng òi nó ghi tên em vàosong nó bao đưa tien cho no thi xong chuyện .Em ko dám đánh bọn nó vì bon nó có hội .Mấy đứa khác bao nó lưa mày lấy tiền đấy không phai sợ đánh chêt mothe chúng nó đi.Hic em võ công kém coi không biết phai lam gì mong các đại ca chi cho.Hic,các bác cho y kiên nhanh vào thứ em phai quyet đinh òi
  7. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... chú mày trẻ cun quá. Có mỗi cái việc vớ vẩn ấy mà không giải quyết được
    Theo freeman thì chú mặc xác cái việc đấy, coi như điếc ... nó làm thế thì nó xấu chứ đâu phải chú bị xấu Còn nếu chú thực sự "gấu", đủ gan làm cho nó kiềng mặt thì chú đã không hỏi như thế này. Cho nên đừng dại dột gì mà gây thêm rắc rối, yên tâm học tập đi cho bố mẹ được nhờ
  8. copshindo

    copshindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    HIx, dạo này PR kinh wá
    Thế mà khối người bảo các cao nhân VN ko muốn lộ diện, ko muốn tranh đua danh lợi
  9. sanshou1102

    sanshou1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ngoảnh mặt làm ngơ .!!! bơ đi mà sống!!
  10. nguyetthuc

    nguyetthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Post tạm vào đây vậy! Bác Một đi không trở lại chơi ác vãi!
    Cái của bạn nói là mục tiêu rồi!
    Mà điều đó thì ai cũng muốn. Nhưng không phải ai cũng tránh được. Mỗi người 1 hoàn cảnh, một số phận. Có những người sinh ra và làm việc trong môi trường ít va chạm, xung quanh toàn những người lịch sự, hiền lành. Thì dĩ hòa vi quý rất dễ.
    Nhưng có những người lại sống và làm việc trong những môi trường thường xuyên phải va chạm, gây lộn. Bản thân họ có thể ko muốn gây lộn đâu nhưng cuộc sống dạy họ phải như thế mới tồn tại được trong cái xã hội nhỏ đó, nhiều khi gặp trường hợp muốn dĩ hòa vi quý cũng ko được nên rồi dần dần họ cũng được tôi luyện để sự hung hăng trở thành bản tính của họ, và đem ra sử dụng nhiều khi chỉ để dọa nạt ng khác thôi.
    Mình lấy ví dụ nhé: Các bác xe ôm, các tài xế, lơ xe tải hoặc xe búyt đường trường, thợ xây dựng, các cậu bé đánh giày, bán báo v.v.

Chia sẻ trang này