1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có dám yêu 1 nguòi đã có gia đình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThienBinh_HN, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienBinh_HN

    ThienBinh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn có dám yêu 1 nguòi đã có gia đình?

    Bạn là mọt chàng trai tót, ban chua co nguòi yêu. Bạn gạp 1 nguòi phụ nũ , nhung cô ấy đã có gia đình và đang chuẩn bị ly hôn. Bạn yêu cô ấy và cô ấy cũng rất yêu bạn, nhung còn gia đình ban và bạn bè?
    Liệu bạn có đủ can đảm để đến với cô ấy ko?
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trừ khi cô ấy đã li hôn... còn không thì chưa nói được điều gì... biết đâu mìn bị nó lợi dụng thì sao? cẩn tắc vô áy náy. Hơn nữa kể cả khi đã li hôn rồi cũng không phải ai cũng chấp nhận...
  3. ThienBinh_HN

    ThienBinh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện lợi dụng ở đây đâu!
  4. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn mâu thuẫn thế, đã yêu và rất yêu lại còn phải lăn tăn vì gia đình và bạn bè nữa. Trong trường hợp này, người phụ nữ ấy mới chịu nhiều áp lực, lo lắng hơn chứ và càng cần bạn phải vững vàng như bàn thạch chứ. Nếu chưa thật sự có đủ bản lĩnh đàn ông để trải qua những điều ấy, thì xa ngta ra, đừng đem đến thêm đau khổ. Đấy là trong trường hợp cả hai cùng nghiêm túc đấy nhé, còn chỉ tìm đến nhau lấp khoảng trống, thì thế nào cũng được
  5. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu không nói lời hối hận, nhưng lấy nhau rồi mới nói lời hối hận....hê hê.... không biết nữa.... nhưng tôi thấy bình thường... yêu thì yêu hết mình... nhưng mà.... hê hê đợi người ta ly hôn lâu lâu 1 chút roài...làm gì thì làm... mà này... cậu biết nguyên nhân dẫn đến việc za đình người ta "đổ vỡ " không?
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vậy tại sao đáng ra có gia đình rồi phải chăm lo cho gia đình chứ? lại còn đi tìm cọc thế nhỉ? biết đâu mai này sau bác còn vài nguời nữa?
  7. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    "Bạn là một chàng trai tốt" thì phải biết làm thế nào chứ???????
    Tôi hoàn toàn ủng hộ miễn là hai người đến với nhau bằng tình cảm chân thật.
  8. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là không nên dính vào chuyện này.
    Hôn nhân cũng có thể cứu vãn được nếu cả 2 người cùng cố gắng.
    Còn nếu đổ dầu vào lửa thì ai mà chẳng làm được.
    Hơn nữa đúng như bạn tundun nói.
    Quan trọng là ở bản thân bạn, bạn đã suy nghĩ kỹ chưa.
    Bạn và cô ấy nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    YÊU ĐI. Chú là đàn ông cơ mà, chúc chú có một cuộc phiêu lưu thú vi..
    Ta là kẻ bị nguyền rủa, suốt đời mãi lang thang trong cõi tình...
    Sống là phải biết hưởng thụ!
  10. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, không nên đâu anh ạ . Anh cứ chờ đến lúc chị ấy làm thủ tục ly hôn xong đã rồi yêu đương sau . Bây giờ anh làm vậy . Mọi người sẽ hiểu lầm là anh đi cướp vợ người khác. Như thế có đáng không anh ? Với lại chị ấy cũng tai tiếng lắm. Thế nên cứ để mọi chuyện xong xuôi rồi đâu sẽ vào đấy . Cố gắng lên anh . Hãy giữ cho người mình yêu . Đừng để anh mang tiếng là kẻ cướp vợ rồi chị ấy mang tiếng là kẻ bỏ chồng đi lăng nhăng .

Chia sẻ trang này