1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có điều gì cảm thấy là không hoàn hảo trên người bạn chăng ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đây là box Làm đẹp, và tớ không biết gì về box Kỹ sư cả. Tớ không biết người khác ''bẩn tính'' thế nào, nhưng riêng bạn chữ xanh chữ đỏ đã xả rác lung tung rồi đó. Bản thân bạn thế nào tự bạn đã thể hiện ra rõ, đâu cần ai phải bôi xấu thêm làm gì. Để nguyên bài của bạn không xóa đã là cách bôi xấu tốt nhất rồi đấy.
    @anh Thuyền: những nick thế này có khóa cũng không ăn thua đâu anh ạ. Nick mới tạo dễ mà. Chỉ có cách là cứ tỉnh bơ đi, không để ý đến rồi tự họ chán mà đi thôi. Đấy là nếu họ có công ăn việc làm đàng hoàng, chứ nếu mà thất nghiệp chỉ nằm nhà đọc sách và lên mạng thì thôi rồi, vô cùng chia buồn với anh vì phải xử lý một member ngang như thế.
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hihi, có một số người rảnh lắm, ko post chỗ này được cũng ráng chạy đi chỗ khác để post với 1 hy vọng là mình có thể đọc thấy được . Chị nói đúng : Cứ bơ đi là xong ấy mà . Nói lắm thì cũng tốn hơi họ chứ có mệt mình đâu. Mà cũng lạ, từng là người quen biết cả, còn là kẻ đồng cảnh ngộ mà ko thông cảm cho nhau thì thôi chứ sao cứ phải rỉa rói nhau từng chút một làm gì nhỉ?
    Ah, phải khai cái xấu chứ nhỉ kẻo bị khoá nick thì tèo . Em thì từ đầu tới chân đều có cái xấu cả . Đau lòng nhất là đầu gối của em đã không đẹp, lại còn có vết thâm do lúc bé bị té xe gây ra. Hiện giờ em đang dùng thuốc để trị, nhưng đã quá 10 năm rồi, ko biết có hiệu quả không
  3. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Back to topic:
    @anh thuyền: nick của em chỉ là tên gọi mỹ miều của hoa lan hài thôi Chứ em chắc thành ghost chứ không thành tiên được
    Theo từ điển Tiếng Việt (e hèm, em chưa tra đâu nhé ) thì yếu điểm có nghĩa là điểm quan trọng, kiểu như điểm trọng yếu ấy, cần được bảo vệ cẩn thận nếu không muốn bị hạ gục Chẳng hạn như trong quân sự là những căn cứ quân sự quan trọng, hạ được những điểm ấy là phần thắng ắt về ta. Còn trong chuyện ... anh thuyền đi cưa ẻm nào, thì đánh trúng yếu điểm như kiểu ''đánh trúng tim đen'' ấy, chẳng hạn như nhằm đúng vào những thứ ẻm thích nhất, làm những việc mà em ấy muốn... hmm nói đơn giản vậy mà khó lắm nhé. Túm lại là, anh thuyền mà cưa trúng yếu điểm của em nào thì chỉ cần 1-2 lần là em ấy gục cái rẹt rồi. Nhưng đi cưa khó hi vọng khổ chủ tự thú nhận yếu điểm của mình lắm, một phần chính họ cũng không biết , có biết cũng không nói, chỉ nói khi đã rất tin tưởng và yêu nhau rồi. Lỡ xớ rớ khai báo yếu điểm với ai đó mà họ không tốt, làm tổn thương đến những yếu điểm ấy thì hiệu ứng ngược lại cũng mạnh vô cùng, mà chả ai muốn chết vì thiếu hiểu biết cả
    Topic này nói về nhược điểm hình thể chứ ko phải yếu điểm (dại gì mà nói ). Nhưng ai mà lăn tăn nhiều về những nhược điểm của mình, làm họ cảm thấy easy hơn cũng là một cách tiếp cận yếu điểm, anh thuyền nhỉ
    @littlestar: cảm ơn bạn Sao nhé. Tớ qua topic Lovely girls, mà thấy 8 tầng lận, gấp đôi Mineral topics ặc ặc. Mà tớ với bạn hình như bằng tuổi đấy, đừng xưng em không tớ tổn thọ chết
  4. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    HaizZ nghe các chị ác bạn các em than phiền rằng thì mà là chiều cao thấp lắm có hơn 1 sáu thôi, rằng mông to lắm như cái rành , rằng thì mặt nhiều mụn lắm, ti to lắm, rồi ti bé lắm cơ. Em vội vàng chạy ra gương, gắm trước ngắm sau, quay trái quay phải, sắp pơ soi tù chân lên đầu em thấy em quả là cá sấu ạ.
    Tuy em cá sấu thật đấy nhưng em lúcn ào cũng hoan ca, hoan hỉ, hoan lạc, hoan bla bla bla bla .....
    Cái hồi 18, em thik một chàng tình cảm thơ mộng lắm, em tự soi gương ngắm nghía nói không ngoa chứ em cũng đẹp ra phết ạ thế là bạn em bảo "ti thì bé mông thì lép mặt mọc mụn tùm lum tà la lấy gì ra mà bảo đẹp". Em đính chính ngay với bạn rằng em đùa. Rồi em lại bảo bạn em em cá sấu thế này làm sao cưa nổi chàng, bạn lại bảo em "vẻ đẹp nằm trong mắt kẻ si tình" rồi thì "vẻ bề ngòai chẳng làm nên được bản chất con người. Em ngẫm đi ngẫm lại cũng đúng em chẳng xinh chẳng đẹp cănhgr hấp dẫn đâu nhưng em tự tin, em vui vẻ, em hoan lạc, hoan hỉ, hoan ca ........ lắm yêu đời lắm ý.
    18 tuổi em tập tành diện váy, ôi nữ tính là đây, thướt tha cũng là đây, hừng hực khí thế chọn chọn lựa lựa thử ra thử vào vài vòng sóp binh cuối cùng em cũng chọn được vài bộ váy hợp mốt như lời cô bán hàng thì em mặc vào cứ gọi là "đẹp dịu dàng mà không chói lóa" ạ. Tối về em hăm hăm hở hở diện ngay một bộ váy yếm hở lưng ngang đùi để khoe cặp chân ngắn với bắp nổi cuồn cuộn vi ô lông mọc tua tủa xen kẽ vài sợi mọc quá đà nên thêm phần xoăn xoăn nhìn đáng yêu đến lạ. Em khoa bờ vay trần trắng muốt nổi lên vài mấu xương. Cái lưng thon thon trắng ngần lốm đốm mụn bọc, mụn đầu đen, lại điểm thêm vài chấm hoa nâu đậu nhạt đủ cả. Ấy thế nhưng trời chẳng chiều lòng em dù đã lựa mất rất nhiều time, dù đã so đi so lại cùng một cỡ như nhau nhưng ôi chao cái dây buộc cổ chả đủ dài để em thắt thêm một cái nơ sau gáy cho thêm phần quyến rũ. ồ thi ra cái lưng em dài hơn mức các bác thợ may có thể nghĩ nên mới thiết kế cái dây ko đủ dài cho em dùng buộc như bao chị em khác. Thế nhưng vốn em rất tự tin nên chả thấy sao, yứ tưởng em luôn đầy ắp trong mình, không buộc được nơ thì em thắt nút, ko thắt nút được thì em dùng kim băng để cài cảh vấn đề gì có thể làm em từ bỏ ý định diện cái của thưót tha nữ tính đấy.
    (tạm thời em kể sơ sơ thế đã ạ, khi nào có nhiều time em kể tiếp, còn nhiều cái xấu lắm ạ)

  5. lamlam23

    lamlam23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ phiền là mình gày quá thôi, những đặc điểm khác ko có gì là đẹp nhưng nói chung là ưa nhìn. Chỉ mong sao béo lên chút ít mà khó quá các bạn ạ, mặc dù e ăn cũng nhiều lắm. hiiiiiii
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhìn hình em, anh đây thấy em gầy quá đâu . Bao nhieu cô VN bên Mỹ này mong uoc đuoc gầy nhu em đó em . Anh nói thật đó .
    Em chup ở cảnh nhìn nóc nhà chung quanh . Nhìn cool quá .
  7. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Trước đây thì tớ thấy hài lòng với những gì mà bố mẹ đã cho tớ , nhưng bây giờ thì.......béo quá nên tạm thời thấy không hài lòng-> sẽ quyết tâm diet xuống 50kg, huhu 10kg mỡ thừa giải quyết sao đây
    Được sunflower_92 sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 21/03/2008
  8. shipship

    shipship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hum 8-3 lần đầu tiên mặc váy, nó bảo trông như dở hơi, chân thì to còn mặc váy ....
    e thì..., béo ú, v3 xuống dưới qa'' to nên ko mặc đc cái ji cho ra hồn, quần bò mặc vào nhìn như cột đình, mặc váy dài thi` lùn tịt, váy ngắn thì chân to qua'' mặc vào ai cũng hết hồn
    hừ, bảo là ai mà chả có khuyết điểm nhưng nhìn vào moi móc mãi chả thấy đâu , còn mình thì che mãi nó vẫn cứ lộ ra, hehe
  9. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Em thì .., hiện tại không có gì đáng để phàn nàn hay dầu dĩ cả vì ngẫm cái câu " trông lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thấy ai bằng mình". Dù thế nào cũng xin cảm ơn vì bố, mẹ đều xinh nên sinh con ra cũng xinh (bố mẹ là nhất, con cái là nhất nên toàn được bố mẹ khen thui )
    Tạm chấp nhận với những gì mình đang có vì mong cái câu đại loại là: "không có người phụ nữ nào xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp" Cố gắng ăn mặc không "khác người " nhưng "khác mình" để luôn có một cái cá tính nhất định, một gu đặc biệt để hợp mắt mình, mắt thiên hạ
    Em cứ sống thế cho lạc quan nhỉ? hihihi
    (nói thật em chỉ cao 1m56 nhưng em thích cái câu: cao sang, lùn quý phái hí hí )
    Chúc cả nhà lun vui vẻ nha
  10. crazymama

    crazymama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    líh mới vô bon chen
    - béo (48kg)
    -nùn (1m56 :(()
    -mặt vừa to vừa tròn vừa bẹt (cái này cáu nhất x-()
    -chân to:(
    -da đen
    -răng vàng
    -có nhìu tóc bạc quá sớm
    -khá nhìu sẹo do mèo cáo và khâu khiếc (mình du côn wé ;))

Chia sẻ trang này