1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có điều gì cảm thấy là không hoàn hảo trên người bạn chăng ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 28/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thôi thì than thở tí. Em thì buồn vì mấy cái này :
    - Tàn nhang ( buồn nhất )
    - Chân ko dài ( cực buồn )
    - Gầy ( 41kg), tay bé, lúc tăng cân thì toàn vào mông vs ngực (cũng có cái để an ủi là tuy gầy nhưng ko bị lép những cái ko đc lép )
    - 1 chút vi ô lông nữa @_@ ( muốn xử lý nhưng chưa biết chọn cách nào an toàn )
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 22/08/2008
  2. milanhpt

    milanhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    người tớ đầy khuyết điểm, đứng ngắm nghía gương 1 lúc là ra 1 list:
    - chiều cao và cân nặng: bình thường (1m59.5, k bao giờ nhận là 1m6 nhé, 46,47 kg) Do tớ chơi với nhiều bạn còn thấp hơn tớ nên tớ chả thấy đấy là điểm xấu, còn dáng ng tớ vốn gầy gầy nhỏ nhỏ, có tăng kg trông cũng chả khác mấy nên k care
    - body: tự hào về vòng 1, 83,84 gì đó nhưng mà chỉ cần mút mỏng hơi đẩy là khe khiếc đầy mình. vòng 2 hơi thất vọng, do ngồi văn phòng quá nhiều ---> đang cố gắng khắc phục bằng 1 lớp bellydance đây vòng 3 bình thường, 90, k to, k nhỏ, đc cái tròn tròn
    - khuôn mặt: k hài lòng nhất, mặt tớ vuông -> khó để kiểu tóc -> khó đeo kính (tớ bị cận ạ) đợt này đi cắt quả đầu Nhật 2 tầng nó ôm ôm nên trông mặt còn tròn ra 1 tí. lông mày đậm, k bị nhạt nhưng rất hay phải cạo, mọc nhanh quá ah, mũi to hơi tẹt (hợp với cái mặt vuông chằn chặn của mình - tóc thì sợi to, cứng, bông, mọc rất nhanh, cực kỳ tốn tiền ép và tiền dầu gội răng thưa, hơi chìa, nhưng đã đi đắp cái gỉ gì gì do con bạn làm nha khoa giới thiệu, giờ lại cười lung linh như ai
    - VIÔLÔNG ----> cái này tớ ghét nhất này, nhiều ơi là nhiều, tay, chân, người... vô kể luôn... hiện vẫn chưa có cách khắc phục được cái da trắng hồng nhưng lại làm lông nhìn rõ hơn, úi giời ơi
    - giọng nói: từ bé tớ đã bị nạo vê-a nên giọng nó không được trong trẻo như các nàng khác mà khi cất tiếng thì ai cũng bảo: "em hát ước gì xem có giống Mỹ Tâm k?" vì thế nên rất tự ti vào giọng nói của mình
    nghe có vẻ nhiều ưu hơn khuyết nhỉ? tớ còn nhiều lắm, nhưng zoom vào tiểu tiết thì có thôi, tớ thấy quan trọng mình cứ yêu đời, sống thoải mái là được. chỉ có các nàng là nhìn ra nhược điểm của nhau thôi, chứ các giai cũng chẳng để ý đâu. quan trọng là vẻ đẹp tâm hồn ý ạ, hị hị
  3. meomuop84

    meomuop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    em á, em chấp nhận với những gì mình có hết... chỉ thỉnh thoảng ngủ dậy ước mình là J.Lo thoai, hehe.
  4. yeju

    yeju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chỉ buồn mỗi V1 còn các đặc điểm khác thì cũng tạm chấp nhận được
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vào đây buôn than tý cho đỡ chán vậy
    _ Lông mi cực ngắn và cực thưa nhìn như ko có
    _ V1 to --> mua áo khó
    _ Tự cảm thấy mình ko cao lắm
    _ Chân cong ( ko cong lắm nhưng nó ko thẳng )
    Vậy ạ ... chán ...
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà ai đã có răng khểnh lại còn má lúm đồng tiền nữa đó nhỉ ....duyên chết đi được đó chứ
    Chị mong cũng chẳng được
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Răng tớ khấp khểnh, cái to cái bé, tranh nhau làm thủ trưởng, lại xỉn do uống thuốc.
  8. asim_chan

    asim_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thi xong rỗi việc mò lại các topic cũ, đọc đoạn đầu của chị Que_cui em buồn cười gần chết nên quyết định bon chen
    - Lùn : 1m57, mà bây h bọn nó toàn cao trên m6, chả hiểu đến lúc đi xin việc có được tuyển ko đây - may mình làm thiên về phiên dịch, hi vọng đỡ
    - Béo : h chắc phải hơn 54kg rùi, nhà ko có cân chứ ko phải em giấu giến chi đâu ạ
    - mặt tròn vo : béo mừ, đấy là còn may em ko béo mặt chớ ko chắc hình dung mặt em thì cứ quay nguyên em compa là ra hà
    - quầng thâm ở mắt : hoành tráng từ hồi đeo kính nó mới bắt đầu xuất hiện + thời gian sau em ăn ngủ như cú nên nó càng tệ. Mà bây h thì có ngủ đúng h cũng chả ăn thua gì hết
    - Da : vàng (ý em là nó vàng chứ ko phảu màu da vàng châu Á đâu ạ ) nhì như mới ốm dậy cho dù em lúc nào cũng béo tốt
    - vòng 2 : hình ko không có thì phải. Đang cố khắc phục bằng cách chăm chỉ tập bụng
    - Đùi + bắp chân to : ui, cột đình! Dưng mà mình vừa béo chân vừa ngăn nên đành chấp nhận
    Nhưng dù thế nào thì em cũng yêu bản thân em ^^, béo, xấu, lùn nhưng em vẫn là em
  9. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    úp cái topic nài lên....càng ngày càng tự ti ghê gớm...haizzzzzzzzzz
    - mặt thì vuông:(( , chả thất cut kiểu đầu nào là hợp cả, nhìu khi soi gương nhìn mẹt như cái bánh chưng :((
    - V1 nhỏ trong khi chân thì lại ngắn có 1m55.5, toàn nói là 1m56 cho nhích thêm tẹo=> mún mặc quây mà ko dám mặc
    - cổ ngắn kinh khủng, đầu lại hơi to:((
    - mắt lại còn cận nữa, lồi trong khi hồi bé trông nó rạng ngời pik bao nhiu
  10. chocolate229

    chocolate229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    huhu, e vào than vãn tí cho nó đỡ nản ạ.để e check từ đầu đến chân
    -tóc: cững như chổi ý, lại còn mãi chả mau dài, cứ lửng lửng ngang lưng từ hôi` tháo tóc nối, rõ ghét ý
    -mắt: cận lòi ra.huhu
    - mồm hơi rộng, môi trên hơi dầy
    -mũi: bị mụn đầu đen
    -cằm: bị mấy vết thâm của mụn vẫn chưa hết à
    -lùn và hơi mập: e cao có 1m57 mà nặng 48kg lận
    -chân ngắn, đùi ko đc thon: lùn và hơi béo mà
    -lại hơi bị violong nữa
    -ôi, cái khuôn mặt e, do e ăn lắm, ngủ nhiều nên cái khuôn nó hơi to.
    viết xong cái này e sẽ cố gắng giảm cân, thôi tự an ủi mình xấu nên phải phấn đấu cố lên

Chia sẻ trang này