1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có điều gì cảm thấy là không hoàn hảo trên người bạn chăng ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    còn em thì :
    - răng trắng
    - nụ cười xinh
    - mắt đẹp, đuôi mắt dài (đa tình )
    - lông mày đẹp
    - lông mi dài
    - da mịn
    - Trán dô (tự cho trán dô là đẹp)
    Còn lại bao nhiêu là xấu hết
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 28/02/2008
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Làm phát cái đã :
    - Mặt vuông và ngắn .
    -Tóc ko đc mượt , xấu òm .
    -Hai bàn chân ko đều nhau chỉ mang dép cao gót thui chứ ko mang giày đc .
    -Trán có dồ
    -Mũi có tẹt.
    -Vòng 1 chập chờn quá lúc có lúc ko thường là ko .
    -Mắt sưng sưng ở mi dưới
    -Mông to so với người .
    -Người nhìn xa thì Ok nhưng nhìn kỹ thì ko cân .
    -Ko cao đc như mong muốn .
    Đấy nhiêu đấy kể thêm thì Ế sưng lên
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    E có cặp mắt hơi bị đa tình í.Trông kiêu kiêu ===> Lời nói 1 người nói em trong bờ lốc làm suốt đêm chớp mắt soi gương coi có ko ta hỵ hỵ hỵ
  4. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    hihi, đọc bài chị BGBC và chị Feb em phải bật cười. Em cũng thế ấy, mặc dù lùn nhưng luôn nghĩ cao không thua ai mới chết chứ
  5. blackmonitor

    blackmonitor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    chị FEB viết hài chịu ko nổi, em thích các gái các giai có máu hài hước, có như chị tả thì em vẫn thích rùi, hehe :D
    a.Thuyền làm cái topic này làm em nhớ quảng cáo DOVE hồi năm nào, 99% phụ nữ Việt nam ko tự tin gì đó, blah blah blah ... em ko có nhớ kỹ đâu, hihi :D
    Khuyết điểm thì kể ra chắc nó dài như sớ táo quân quá, nhưng cái tội to nhất là lười lười mới bắt đầu cho ko chịu thể dục, bụng to to to, ko thể dục nên da dẻ ko có đc đẹp, giai đang nheo nhéo bắt sau tết đi tập lại thể dục, hihi :D
    Còn về vấn đề v1 em thấy phụ nữ vn mình đa số đều bị, và việc hạn chế chiều cao nữa. hic, em cũng bị. hồi học giải phẫu, học đến sự khác biệt giữa ng châu âu và châu á mà bùn, nào là châu á chân to, mông to, bắp chân to, ngực cao và nhỏ nên mặc áo cổ rộng ko đẹp như tây, xương nhỏ blah blah blah, bận BIkini ko có đã, ... thế nhưng mà lúc chen vào giữa các bà các cô tây to béo, thấy con gái vn mình gầy gầy bé bé nho nhỏ thiệt là có lợi có điều lúc vô bar toàn phải đi thêm giày nếu ko muốn nghe giọng hát ca sĩ và ngắm gáy các anh tây (em ko có lùn lắm, nhưng toàn làm việc với bọn Tây nên đứng nói chuyện vẫn cứ phải ngóc cổ lên >< )
    nói gì nói, dù list nó dài thế vẫn tự tin, vì đảm bảo mình có cái xấu/đẹp độc quyền, ko ai có, hí hí
    Được blackmonitor sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 28/02/2008
  6. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    hic chia sẻ cả chị em chút
    những điểm ko hoàn hảo
    xương to nên bàn chân to( đi giầy cỡ 38, 39 lận), bắp chân to , đùi to,hôg to cơ mà mông thì xẹp lép,ngực cũng chả có mấy và cao ( trên 1m70-
    mọi người thì thik cao, nhưng em thì ko thik tý nào, người bt nặng thêm 1 tý cũng ko sao,những người cao mà nặng hơn bt 1 tý là thành to ngay ,thường phải gầy mới đẹp, mà em xương to nên cả đời mang tiếc to cao, ghét lắm ý )
  7. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    em thấy em khuyết điểm nhìu hơn ưu điểm
    ng` lùn 1m55
    béo như lợn, hồi hè cố gắng jảm cân nhưng bi h đã tăng vùn vụt dangd dầu 6 đít chơi vơi
    mũi to nhưng sống mũi cao nhưng vẫn xấu lắm
    tay chân lông lá rậm rạp, mấy thằng bạn em còn ít hơn em í, bùn kinh lên dc
    mắt bé lông mày rậm
    bụng phệ to đùng đoàng
    bottom trông ko đẹp tí nào, nó bị thâm thâm, em ko bít làm sao bi h
    tóc rễ tre khô cứng ko ăn thuốc khó ép uốn lắm
    lòng bàn tay bị chai do đi xe máy
    1 số ưu điểm chả gỡ gạc lại dc là bao
    da trắng hồng( trừ cái bottom)
    mũi xấu về thẩm mĩ nhưng đi xem bói n`g ta lại bảo mũi thế là tướng đẹp sống sung sướng jàu có
    tay trắng nhỏ móng tay đẹp
    răng trắng bình thường ko ố vàng
    xin hết ạ
    Được asagi_rio711 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 28/02/2008
  8. okayhang

    okayhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    - Mông to (ngang ngửa J.Lo chứ ko thể ít hơn!). Vấn đề là mông to nhưng V1 hơi nhỏ mà người thì lùn nên dòm ko cân đối. Chứ em thì em nghĩ mông to là 1 điểm quyến rũ chứ ko xấu (trong trường hợp người đó có V1 to hơn để balance với V3..hehe).
    - Lùn (1.55m hix....quá typical)
    - Da nhiều vết thâm, di chứng cách đây mấy năm bị nổi cái gì giống như là bị sởi, thủy đậu...nhưng mà nhẹ hơn (cũng còn may ..hic).
    - Trán dô (em tự thấy trán dô ko xấu, nhưng mà nhiều người kể cả mom nói là xấu thế nên....hix)
    - Lông mày vừa nhạt, vừa ko có đuôi.
    - Khuôn mặt quá tròn (em thích khuôn mặt nhọn nhọn hơn, có góc cạnh 1 chút).
    Nhìn chung, đó là những điều em ko hài lòng về cơ thể của mình. Những khuyết điểm đó đều có thể khắc phục = makeup, = trang phục, giầy dép. Nhưng em ko bị ám ảnh bởi những điều đó để mà lúc nào cũng makeup, lúc nào cũng mang giày cao gót, lúc nào cũng diện đồ....Em luôn thoải mái và ko makeup trong những activities hằng ngày của mình như là đi học, đi chơi với bạn bè (như ra hàng ăn, đi hát karaoke...). Chỉ những dịp parties, occasions, meetings có tính chất đặc biệt, long trọng thì em mới makeup, dress up kỹ càng.
    Em kể chuyện này hy vọng ko làm ai tự ái. Em có đứa bạn. Nó vô cùng tự ti về vẻ ngoài của mình. Da nó vốn ko đẹp, nhiều mụn, nhiều vết thâm, da hơi tối, mũi to và gẫy, môi thâm nói chung là hơi bị...xấu (em nói thẳng nói thật thôi). Nó lúc nào cũng makeup, cứ ra ngoài là makeup. Nếu ko makeup thì nó ko dám gặp ai. Cũng vì thế mà nhiều chuyện tức cười nảy sinh. Tụi em hẹn nhau đi ăn, đi shopping. Em đến đúng giờ nhưng nó vẫn chưa makeup xong, em phải đợi nó cả tiếng đồng hồ. Em nói với nó là nó đi với em thôi chứ có phải đi với trai đâu mà cần phải cầu kỳ. Nó ko chịu, nói phải makeup, ko thì ko đi đâu hết. Rồi 1 lần nọ có 1 anh bạn là con trai của 1 bà bạn thân với mẹ nó tới nhà nó chơi (2 bà mẹ muốn giới thiệu 2 đứa nó với nhau í) mà ko nói trước. Nó ko chịu gặp, dặn mẹ nói là nó ko có nhà (vì lúc đó nó chưa makeup gì hết...mà nó makeup thì ít gì cũng 45 phút trở lên nên đành phải nói là nó ko có nhà luôn). Em khuyên nó nên ít makeup lại, da nó có nhiều problems (mụn thâm tùm lum), 1 ngày mang makeup 16/24 thật ko tốt cho da, nhất là những dịp casual như đi shopping với bạn bè thân thuộc thì ko cần makeup vì ai cũng biết nhau quá rồi. Nhưng nó vẫn nói là no ko chịu được nếu ko makeup. Em cũng ko biết nói sao nữa. Chưa kể nó còn luôn miệng nói nó mập trong khi nó cao 155m mà nặng có 43kg...Em ko hiểu nó mập ở chỗ nào (em thì em đánh giá nó là dạng gầy). Thế mà nó cứ diet. Botay.com!
    Nói dông nói dài, ý em thì vẫn là học cách sống với những khuyết điểm của cơ thể. Đừng bận tâm đến nó thì sẽ thấy vô củng thoải mái. Như em đi chơi có thể ko đánh phấn, trên mặt lộ những vết thâm nhưng em vẫn kệ vì em đã quen rồi, ko thấy bận tâm. Em từng thấy nhiều chị, nhiều nữ thành đạt. Trong đó có nhiều người thật sự ko đẹp nhưng ở họ toát lên vẻ tự tin hiếm có, cách ăn nói tự tin, dõng dạc, rất lôi cuốn.
    Hãy tự tin với chính những khiếm khuyết của mình.
  9. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Dạo này công nghệ thẩm mỹ và dược mỹ phẩm cao, em là em ứ phải ước mong nhiều. Sau nì chồng chê chồng chán thì em đi sửa, còn lại là bố mẹ cho em ko bị dị tật gì là em hài lòng quá. Có cái ko hoàn hảo nên em ước :
    - Có cái đầu học xuất sắc, kiếm nhiều tiền như các anh chị em biết (OMFG, anh bạn em ra trường mà kiếm ngay 80k $ 1 năm)
    Thế thôi, có tiền thì muốn cao thì đi đập xương nằm chơi 2 năm, thích giảm béo thì diet hoặc theo fitness consultant, muốn v1 v3 to thì silicone (cái này chả cần, 3 vòng nó to ngang nhau rồi, cho 1 cái giữa nhỏ lại là lừa tình 2 vòng còn lại to, hehe), lông mi dài thì tương Talika Lipocils ngày đêm vừa dài vừa rậm, etc...
    Ôi cảm ơn thế kỉ 21
    Được vitba sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 29/02/2008
  10. girl9999

    girl9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình thì
    Khuôn mặt thì đc đôi mắt và làn da đẹp, còn lại gì mình cũng thấy xấu , nhìn nghiêng đẹp hơn nhìn thẳng
    Người thì ko cao lắm (1m61), đc vòng eo nhỏ thì mông lại quá to , tự mình nhìn mình còn thấy phát khiếp , đùi to trong khi 2 cánh tay lại gầy ==> nói chung ko cân đối
    Vòng 1 ko to ko bé nhưng vì vai rộng nên nếu ko mặc áo push up thì cũng ko tự tin nổi
    ...v.v... thêm nữa là dạo này còn béo quay béo cút do hậu quả của Tết vẫn còn
    nói chung đầy khuyết điểm , nhưng mà mình cũng ko mấy khi để ý lắm nên cũng ko thấy có vấn đề

Chia sẻ trang này