1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có điều gì cảm thấy là không hoàn hảo trên người bạn chăng ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh tưởng là , gái 1 con trong mòn con mắt , mà em ... ????
    hhehe, em nào gái 2 con, chắc mòn luôn 2 con mắt tụi anh quá .
    Thấy mấy cô sinh con . Truoc khi sinh con thì mập . Sinh con xong, cho con bú sữa hay sao đó, nên hết mập, nhìn hap dan ác liệt . Lại có cô, gầy nhom, mỏng lét, sinh con xong roi, nguoi tròn trịa phây phân, quyến rũ dã man .
    Đại khái là nếu liệt kê ra tung bộ phận, sẽ khong có đẹp . Nhu là thỉnh thoảng có ai đăng hình lên thì bị mấy boys vô chê bai mang cái này cái kia ra nói đó . Nhưng nhìn chung tổng quát, thấy ... thu hút , hút cả hồn luôn .
    Anh đề nghị, nhân thread này, box mình tổ chức .. thi hoa hậu đi . Hoa hậu phải hap dan nè, quyen ru nè, phong cách nè, duyen dáng nè, và nhất là .. phải điệu nè . heheheeh
    Có nhiều cô đẹp sẵn, hông thèm .. điệu . Xem nhu là mất điểm đó nha .
  2. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    tớ khuyết điểm vô số, hồi xưa trẻ con bị ng ta nói cũng hay xí hổ nhưng h tớ phớt tỉnh ăng lê, tớ là con của bố mẹ tớ, là sản phẩm của tình yêu, mắt sụp mí là của mẹ tớ cho, tay chân xương xẩu của ba tớ cho, hí hí, tớ cảm giác như bố mẹ đang ở trong mình, hổng có chi mà kêu hít đoá cười zui lên thích hơn là ngồi lo về khuyết điểm của mình mờ
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Mông nhỏ mới đáng lo thôi mà em . Mông to , tuy hông perfect, nhưng ok lắm mà .
  4. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Khàkhà... nghe chừng giải thưởng của anh Thuyền sẽ thu hút đc nhiều em đi thi hoa khôi lắm đó! Mà "cái này" là "cái gì" thế anh Thuyền?
    Làm sao mà khi quote lại bài em ko thể làm high light đc vào những từ em muốn nhỉ!
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em dùng mouse, select một đoạn văn em muốn highlight, rồi bấm cái nút sau cùng dòng thứ nhất của "Định Dạng" phia duoi "mức độ trợ giúp" đó em .
    Hoạc là, em có thể surround đoạn văn em muon highlight bằng
    [ h l ] ...... [ / h l ]
    (nhưng đừng chừa space như anh chừa bên trên nhé)
    "cái này" là cái bí mật . Nhưng cam đoan là con gái box Làm Đẹp thích vì nó dễ thương mà . Bất mí nhé, anh mua ở phi truong bên Nhật mấy năm trước , cửa hàng duty free shop đó . Clue chỉ đến mức vậy thôi, anh hông bật mí nưa đâu . Thi hoa hậu đi, thắng giải thì chỉ có hoa hậu biết . hehehe
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Anh .... xấu hết . Người xấu mà . (bởi vây em phải cẩn thận coi chừng xích ra xa xa anh đó nha hông)
    Nên khỏi liệt kê hehehee .
    Ah, trong này có nhiều cô ... dí dỏm hài uoc, đáng yêu ghê . Dù có nhiều cái xấu bề ngoai .
    Thảo nào, nguoi ta bảo, con trai mê con gái nếu con gái .. có duyên hơn là thật đẹp .
    Anh đề nghị nhé , box mình tổ chức thi bầu ngay trong thread này, ai nhiều cái xấu nhất nhưng lại có duyên nhất đi ... Ai xung phong làm thư ký ghi chép số phiếu bầu đi . Anh xin nhận lãnh phần ... trao giải thưởng ! hehehe
    Chà, anh có cái này de thuong lắm nha . Lấy ra mà làm giải thuong , chac chắn là hoa hậu duyên dáng của Làm Đẹp sẽ ưng ý lắm đó .
    Các em nghĩ sao ?
    [/quote]
    Hehhehe , kiểu này lúc nào cũng phải đứng kế bên anh Thuyen thôi . Vì đứng bên người xấu mình sẽ đẹp hơn mà heheh
    Mod tính tổ chức thi Miss LĐ à ? Mod khôn ghê . Dụ dỗ chị em thi để mình tha hồ ngồi ngắm hình các cô , đặng mà lựa chọn cô nào lọt mắt nâu một cái là cưa cái rụp . Keeekkke , biết tỏng luôn rùi nhé . Cơ mà vẫn ủng hộ mod
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    cơ bản thì mình cũng có nhiều điểm ko đẹp. Thôi thì cứ tự tin với các ưu điểm vậy: cao 1m62,5( thường nói là 1m63), dáng có thể nói là ổn( ấy là theo mọi người nhận xét), ko gầy, ko quá béo( dáng được). Còn lại thì bình thường( ko nổi trội), cái chính thì make up chút + nụ cuời+giọng nói nhẹ=xinh( ấy là ko tự nhận đâu nha) .Nhìn kĩ thì chẳng xinh, đặc biệt là lúc ko make up. Dưng ai mà nhin kĩ lâu chư( nên vẫn tự tin là xinh). Cái chính ai mà có cơ hội tiếp xúc với mình lâu, thì tự tin + tính tình thế là ổn. Nói chung tự tin là ***y rùi.
    Mình kể một chuyện, thì quen make up rồi, tự nhiên một hôm ko gì, cái chị làm cùng lại bảo sao hôm nay đen đi( he he).
  8. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới ghé box làm đẹp, thật là kỳ thú khi thấy box làm đẹp dưới sự dẫn dắt cuả anh Thuyền vẫn y chang, phong độ anh Thuyền vẫn y nguyên và tiếng Việt cuả anh Thuyền thì vẫn y xưa,. Ôi... ... ...
    Lớp lớp thế hệ người đẹp đã từng bước trưởng thành dưới mái nhà Làm Đẹp. Cho đến ngày hôm nay, box làm đẹp có thể tự hào mà nói rằng:
    Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa qua sự dìu dắt của anh Thuyền.
    Nhân dịp lâu lâu mơí có dịp và cũng để ủng hộ cho phong trào :" không có gì hoàn hảo" do anh Thuyền đề xướng, em xin viết tặng box Làm Đẹp một bài viết nho nhỏ nói lên cảm xúc thật sự lúc này của em, với tựa đề là "Vâng thì em xấu" (may mà mình không biết hát chứ không thì cháy bố nó Mi Cờ Rô.)
    Vâng thì em xấu.
    Cái này thì đúng là không thể chối cãi được thêm nữa, này nhé: Mặt thì đã tròn lại còn mỏng như cái bánh đa nhưng cái bánh đa nó cong cong vênh vênh như thế kia nào phải là vì em kiêu căng gì cho cam mà đó đích thị là do cái mũi vừa to lại vừa tẹt của em. Mà đã là bánh đa chẳng lẽ lại không có vừng. Đấy, thêm một ít mụn đâù đen nhé, lúc nướng lên nó phồng phồng thêm tí, thế là thành mụn bọc, lúc quá lửa nó nổ đánh đép một phát... cứ gọi là... núi lửa phun trào.
    Cũng có ngươì bảo cái mặt em như cái bánh bao ngâm nước, cái gì cũng ỉu ỉu chảy chảy. Khổ, chắc lại là do qủa môi trên 8 lạng dươí 1 cân của em nó gây ra ý mà. Cũng có lúc muốn cười xinh lắm chứ, nhưng em có huy động toàn bộ cơ trên mặt cộng vơí một số cơ trợ giúp ở các vùng lân cận thì cũng không đủ lực để kéo quả môi của em lên thành hình bán nguyệt được. Mà cũng vì cái lá chắn môi quá kiên cố mà hàm răng em hâù như không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nó trở bủng beo vàng vọt. Có một vài cái đua được ra ngoài thì lại không chịu được sự va chạm mà bị tổn thương sứt mẻ đôi ba chỗ.
    Mà kể cũng lạ, mặt em thì cái gì nó cũng đậm nét nhưng riêng có lông mày thì nó lại mảnh và thưa đến kỳ lạ, vì thế hình dáng lông mày là do em hoàn toàn tự quyết định. Thỉnh thoảng em vẽ nó cong cong hình trăng lưỡi liềm úp thì con bạn em nó bảo lỗi thời, em mà mạnh tay vẽ thẳng thì nó lại bảo giống như nan hoa cắm vào lốp. Thật, em cũng chưa tính ra cách nào chung hoà được bộ lông mày và đôi mắt hình cá đuối, mí trên to bằng mí dưới với đuôi mắt kéo dài gần 1 km của em.
    Vâng thì em xấu, nhưng mà em muốn đẹp.
    Em xoay xở thử đủ mọi cách. Ngươì ta đắp mặt thì em cũng đắt mặt, ngươì ta đắp nửa quả dưa chuột, mặt em thì 2 quả chưa kín. Người ta Mát xoa thì em cũng xoa xoa đến nóng cả mặt, để mát mát em lại xoa tiếp. Ngươì ta bôi kem giữ ẩm, em cũng cố lau cho sạch đống chất nhờn trên mặt để mà bôi kem ... Em dưỡng, em ấp, em ủ, đủ cả cả, chả thiêú bước nào.
    Rồi thì có dạo ngươì ta đua nhau đi chụp ảnh nghệ thuật, em cũng bon chen với suy nghĩ khá đơn giản: để xem người ta làm thế nào biến gà thành vẹt, biến cáo thành nai và biến nhợn xề thành nhợn sữa... rồi thì mình cứ y thế mà làm thôi. Sau 30 phút thảo luận vơí đồn nghhiệp anh trang điểm ở Studio ảnh viện hẹn em 1 tháng nữa quay lại, để anh có thời gian nghiên cưú thêm tài liệu ... ... quốc tế.
    1 tháng sau, em đứng ngẩn ngơ ngắm mình trong gương. Em nhìn kỹ từng sợi lông mi nhựa, em soi kỹ cái chất trong trong nhờn nhờn bóng bóng trên môi em, em lâý tay gãi gãi để đoán thử xem mặt em có thêm mâý lớp. Bên cạnh đó xuất hiện thêm 1 vài tiêủ tiết nhỏ như mớ tóc Kim Sun Sun của em được thả ra và một bông hoa hướng dương nhựa size XXL được kẹp ở bên tai trái để tăng thêm phần đăng đối với gương mặt của em. Trong suốt một tiếng đứng phất phơ trước cái quạt cây công suất lớn em chỉ băn khoăn mỗi một điều; "Chí Phèo trang điểm vào có khi nào thành Thị Nở không nhỉ???"
    1 tuần sau lấy ảnh, ôi, máy chụp ảnh đúng là một phát minh vĩ đại của loài người nhưng... ... ... Photoshop còn kỳ diệu hơn.
    Vâng thì em xấu, nhưng mà ... ...
    Em xấu là tại hướng đình
    Cả làng mình thế, chứ mình em đâu.
    (hết phần 1)
    Do chương trình còn dài và sau đây còn nhiêù tiết mục vui và hấp dẫn khác, nên em xin được tạm dừng bài kể chuyện tại đây. Rất mong gặp lại các bạn trong những chương trình sắp tới. Cám ơn sự có vũ nhiệt tình của các bạn muah muah I LOVE U muah muah ( các bác thông cảm, em được các Phen Cờ Lúp thuê đi cầm biển tung hoa nhiêù quá, nên nhiễm hehe)
    PS1: Phóng tác.
    PS2: Tiếng Việt thế này có phức tạp quá đối vơí anh Thuyền không ạ? để em còn viết lại.
  9. chuotxinh84

    chuotxinh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chị asagi_rio711 nói đúng rồi đấy em ạ, tùy từng form người mà, nhưng mà như chị thì xẹp lép là cái chắc rùi, vì ít thịt mà. Nghĩ đến ngày đó mà thấy thảm hại làm sao
  10. yukichou1987

    yukichou1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    mọi người cứ tranh nhau kể cái xấu của mình ra nhỉ, em cũng bon chen kể 1 ít
    - thấp, dưới 1m60, nhưng chắc cũng trên 1m55
    - đầy đặn (đây là nói theo kiểu mấy đứa suy dinh dưỡng lớp em), form cũng có thể coi là đẹp (cám ơn ba má cho con đi tập ballet và nhịp điệu hồi nhỏ)
    - hông to
    - mặt mụn (bi giờ trời thương nên cũng đờ 1 tí)
    - da đen (nhưng người vn là vậy, coi vậy chứ em còn trắng hơn nhiều đứa lắm)
    - điệu (em tự coi cái này là ưu điểm, nhưng nhìu người ko thích)
    rồi, cứ thế đã nhé

Chia sẻ trang này