1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có điều gì cảm thấy là không hoàn hảo trên người bạn chăng ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seonmi

    seonmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em ít khi tham gia nhưng thấy vui vui nên phát biểu tí. Kể từ đầu xuống chân cho dễ nhé:
    - Trán dồ: nhưng mà em chả thấy trán dồ có vấn đề gì nếu biết để kiểu tóc cho hợp khuôn mặt. Em hay cột tóc sau lưng nhưng mà khi đi đâu quan trọng hay chụp hình thì ko bao giờ vì nhìn mặt trông ghê lắm.
    - Lông mày thưa và ko có hình dạng gì cả: em cũng chưa biết làm sao với lông mày của em nữa, dạo này cũng biết tạo dáng cho nó 1 chút nhưng mà chả dám kẻ lông mày, trông ác ác thấy sợ hoặc trông giống đi hát cải lương hay gì ấy.
    - Mắt ko to như tụi Tây nhưng so với châu Á (ko kể Ấn Độ nhé) thì tương đối to, make up vào cũng ko đến nỗi tệ.
    - Mũi to nhưng cao: chụp hình nghiêng nhiều tấm nhìn ma chê quỷ hờn (em chả sợ ế nên có sao kể vậy), nhưng mà nhìn thẳng or 3/4 thì cũng rất ok, cộng với make up nên cũng ko lo.
    - Môi thâm: được cái em chăm bôi lip balm nên môi rất mềm (phải gọi vậy ko ta?), đi ra đường lúc nào cũng có cây lip gloss or lip stick trong túi nên chả có vấn đề gì. Em mới phát hiện ra cái cây lip eraser để đánh nude lip nên em rất positive về vụ này.
    - Da em đen: hồi ở VN em cũng rất tự ti nhưng mà từ ngày đi học, em lại thích da đen của em. Mùa hè, ai cũng khen da dẹp vì em bắt nắng ghê lắm, chả cần lăn ra tắm nắng cũng tanned cực. Mùa đông ở đây mà em về VN thì ai cũng khen trắng, về vài ngày thì lại bị chê đen lại
    - Em lùn, theo tiêu chuẩn VN hay nước ngoài gì thì đó cũng là sự thật ko chối cãi nhưng mà em thấy chả có vấn đề gì nếu biết mặc đồ và lo cho bề ngoài của mình. Form người nhỏ còn tốt 1 cái là trông trẻ lâu. Bữa nào mà ko make up là y như rằng có người tưởng em 12 tuổi (ở nước ngoài nhé, ko phải VN).
    - 3 vòng của em ko phải là lý tưởng nhưng mà ko đến nỗi đáng ghét. Mặc bra có mút dầy dầy chút là vòng 1 ổn. Vòng 2 thì do crunch chắc cũng teo được chút mỡ. Vòng 3 thì hồi em ở Châu Âu đã ổn ổn rồi vì leo hill với cầu thang và đi bộ dữ quá, về lại đây thì đâu hoàn đó vì em ko work out.
    - Đùi em tương đối to, hồi bé em hơi mặc cảm vụ này. Càng lớn càng ung dung. Mà em thấy đùi to cứ mặc váy ngắn lại đẹp, đừng mặc cái gì dài trên đầu gối 1 tí, nó tôn rõ cái đùi to của mình. À quên, cánh tay em cũng tương đối to, nhưng mà em chả thấy có vấn đề gì lắm. Hay mình lại tự lừa dối bản thân nhỉ?
    Vậy thôi, hết nghĩ ra rồi
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ có can đảm liệt kê ra mấy cái xấu xí của mình, nhưng hôm nay thử xem :
    - Mặt mụn + vết thâm
    -Lông mi mắt tũn, mắt 1 mí
    - Ngực nhỏ
    -Bụng bự
    -Chân ngắn, đùi to
    - Lùn tẹt
    -V3 quá cỡ
    Càng kể càng thấy nản

  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
  4. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Mấy con bạn mình nó soi mình , nó thầm thì to nhỏ với nhau bình phẩm mình , thế là mình hóng hớt nghe chuyện.
    Bọn nó bảo với nhau ...ngắm mãi nó 15 năm con LK nó chẳng được cái nét gì nhỉ ? Nhưng mà nó đáng yêu lắm...hihi..sướng
    Đúng thế nhìn lại bản thân mình chẳng được cái nét gì đã thế suốt ngày hết cười lại đến khóc ...dễ khóc dễ cười đến lạ...
    Ngồi không cười nói ai cũng hỏi có chuyện gì buồn thế, đang nghĩ gì thế mà có nghĩ gì đâu, có buồn đâu
    Có lẽ cái vô duyên và xấu nhất của mình là cái miệng khoé miệng hơi trễ không cười lại có dáng vẻ buồn cái mặt cứ sị ra.
    Không cười không vui đôi mắt cứ như đăm chiêu cứ như đưa đám , ước gì có đôi mắt biết cười , ước gì khoé miệng mình hếch lên nhỉ cho đẹp
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
  6. xshoox

    xshoox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Em thì...
    - Mắt buồn, còn có quầng thâm di truyền của mẹ ( thấy bảo mắt này sau k sướng )
    - Mũi hơi to ( di truyền của cả bố & mẹ )
    - Má có tàn nhang ( theo e là trông tây tây )
    - Môi có sẹo (do hồi bé fi từ trên jường cắm mặt xuống nền nhà )
    - Răng thưa
    >>> Chả có cái nét j, nhưng kết hợp lại thì trông cũng khá ( chả hiểu sao )
    1m63 nặng 48 kg - 83/ 62/88 >>> bị chê V1 nhỏ, V2 to, V3 to qá ( cũng chả hiểu nốt :-?? )
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    cậu ơi , tíêp fần 2 đi .tớ vote cho cậu rồi .đọc mà fun hết vào màn hình quá hay
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Wow, nghe em kể thế chị thấy em đi thi Miss TTVNOL được đó
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Xấu đây là xấu tính luôn đó em . Em nghĩ, đàn ông xấu tính nhất khi có đàn bà đứng kề bên, tính xấu đó là gi ? Coi chừng đó nghe, đứng gần anh, chết ráng chịu đấy nhé .
    Anh tính tổ chức vì thấy box mình nhiều nguoi đẹp quá đó mà .
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Quá ư là hay . Anh move bài phóng tác part I của em vô trang đầu của thread . Phóng tác tiếp part II đi em .
    Trơi ơi, title của em cũng .. quá ư là ấn tương . hehehe
    Anh cười nghiêng cười ngả, làm trong sở làm họ tưởng anh .. khùng . hahaha
    Viết nữa đi viết nữa đi .

Chia sẻ trang này