1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có điều gì cảm thấy là không hoàn hảo trên người bạn chăng ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mặt :Dạo này mọc mụn trc đây ko để lại vết thâm tự nhiên bây h lại nổi nhiều.ăn j cũng vào mặt nên 2 má phúng phính qá mức cho phép!
    V2 hơi to,nhất là lúc ăn nhiều thì to ơi là to nhìn chán qá
    Ng` to nhưng chân tay lại bé tẹo.Nhìn nó ko cân đối mấy hix hix
    Ng` thì lùn 1 mẩu,chân dài nhưng lưng lại ngắn nói chung là nhùn.
    ước j v3 to lên tẹo nũa
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Chưa thấy mấy chàng khai ra điểm không hoàn hảo hén .
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đú theo que-cui ,em cũng cá trê đây :
    Uh, thì em xấu .Khổ từ trước đến giờ em cứ tự tin nghĩ là em xinh (đấy là em AQ tí cho đời nó vui )chứ dưng mà nhìn nhận lại ,đứng trước gương xúp bờ săm soi hết nhìn thẳng ,quay trái ,quay phải ? em nhận thấy là em xấu .Cái sự thật hiển nhiên này đau em thế .
    Tổng thể khuôn mặt em nó chả hài hòa chút nào .Cái mẹt em nó tựa như chỉ cần 1 cái compa lấy mũi làm tâm quay 1 vòng là ra .Uh thì nó tròn và nó chả có điểm nhấn gì cả .Lông mày thì nó chả đậm ,chả có nét gì cả làm em hết nhổ chỗ này em vẽ chỗ kia,em tô chỗ nọ mà nó xấu vẫn hoàn xấu ,chán nên em cũng kệ mặc nó .
    Rõ khổ nói lấy đỉnh mũi làm tâm làm em thật sự áy náy chứ thực ra mũi em nó tẹt dí tẹt dị thì lấy đâu ra đỉnh ( hồi nhỏ nhỏ em cũng vuốt mũi lên vuốt mũi xuống ,rồi lấy cả cái kẹp quần áo kẹp vào chịu đựng đau đớn để cho muĩ nó cao lên cho = bạn = bè mà nó chả có xi nhê j cả ).
    Đã xấu thì nó xấu đều người ta nói mắt là cửa sổ tâm hồn xế mà tâm hồn em nó bị lêch ạh chỉ vì mắt em mắt to ,mắt bé .Ai đời chơi kiểu mắt mí lót làm em bôi ,em trát ,em dán ... nó cũng cấm có đẹp nên tí nào làm cho em cứ gọi là đi từ sự thất vọng này sang sự thất vọng khác lớn hơn .
    Khi cái mẹt em nó xị ra thì cái môi của em được dịp hờn dỗi tuôn trào .Mà chả phải khi em rận hay rỗi nó mới xế mà là bt nó cũng đã trề lắm rồi .Mấy đưa bạn em ngoa ngoắt thì nó bảo là quả môi của em cắt ra chiên ,thái ,xào ,luộc ,hấp ?cả Gia lâm ăn ko hết .Đểu thế ko biết .
    Đau em hơn là bọn nó lại còn bẩu :
    Môi em trông như môi cá .
    Làm anh nhe bộ nhá ra hôn
    Nhưng mà em nghiệm rồi môi dầy tí thì hôn nó mới có vị mặn mòi của môi chứ môi mỏng ai hôn thì cứ gọi là liếm môi mình còn hơn .
    Uh thì cái răng cái tóc là góc con người dưng mà cái tóc của em cứ gọi là cứng như chưa từng cứng .Em cũng cố gắng chăm chút : hết dầu gội mượt tóc ,rồi làm bóng tóc ,rồi lại mềm tóc ,hết ủ ,rồi hấp ,rồi xả mà nó chả khả dĩ hơn tẹo nào thế nên em cũng kệ nó cho tóc gió thôi bay luôn .Đấy ,vì nó cứng quá nên gió đến mấy nó cũng vẫn cứng ,hết gió thì nó lại bông lên rồi nó xù ra (nó lại còn chả đẹp và mượt như con Bông nhà em nữa làm em đau lòng lắm lắm ).
    Răng của em thì nó là 1 khối ko thể hòa hợp hơn,chỗ cần thò thì nó thụt ,chỗ cần nhỏ thì nó to ,chỗ cần to thì nó bé xíu .Vâng nó khểnh dưng mà là khểnh đều .
    Khổ quá ,vâng ,uh,dạ thì em xấu .Em tự nhận rồi đấy nhé ,cấm được chê .

  4. gaumapnau

    gaumapnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    hihihihiiiii...cái nì của anh Thuyền làm cũng xôm tụ quá ! nói chung là cái này là " vạch áo cho người xem lưng" đây phải hông?
    thui kệ , " vạch" lun, hihiiii
    1/ LÙN : với lắm mới mém chạm 1m60 ( mém thôi nhen, chứ chưa kịp chạm là té chổng vó rồi)
    2/ TÓC TAI TE TUA : hậu quả của việc nhuộm, uốn, kéo, ....
    3/ LÔNG MI, LÔNG MÀY NGẮN VÀ NHẠT : bẩm sinh nó vậy đó, chỉ được cái là nhiều thôi, nhưng mà nhạt quá nên cũng như không.
    4/ BÉO : nhìn nick là biết rùi
    5/ MẶT THÌ TRÒN XOE K KHÁC GÌ CÁI BÁNH XE BÒ : huhuhuhu...đây chính là " niềm đau chôn giấu" của em đó !
    6/ Cái nì k liên quan đến hình thức nhưng mà cũng là khuyết điểmcủa em, đó là : EM CÓ TÁNH TÌNH QUÁ "MEN" , HICHIC... NÊN EM HƠI KHỔ THÂN ! ( cái gì nặng em cũng muốn giành làm hết, thấy nàng nào đẹp gái là em galăng liền, GHỆ EM NÓ GHÉT TÁNH NÀY CỦA EM LẮM, XIN THỀ LÀ EM BÌNH THƯỜNG CHỨ K CÓ TRỤC TRẶC GÌ GIỚI TÍNH NHEN )
    HẾT
  5. vo_so_xanh_tim

    vo_so_xanh_tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình tự thấy cũng tương đối rồi. 1m62 các vòng cũng tạm. Kẹt nỗi vai rất ngang.Huhu làm sao đây
  6. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Xuất sắc Quá xuất sắc Theo tiêu chuẩn của anh Thuyền, em vote ngay cho que_cui làm Hoa hậu Duyên Dáng. Thật nếu có người mặt mũi y chang bánh đa, không thể cười được vì môi quá nặng , lông mày có như nan hoa cắm vào lốp mà làm cho người ta cười nghiêng cười ngả thế này thì được sống cùng nhà cũng sướng (đang tưởng tượng nếu mình là giai).
    Quá xuất sắc!!! Lâu lắm rồi ngoài anh @t ở box Những người thích đùa mới có người thứ hai làm tớ buồn cười đến thế Cám ơn que_cui vì bài viết này. Chúc bạn ngoài đời cũng có nhiều người bạn vui tính y như bạn
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em que_cui ơi ... mau mau post thêm phần II đi .
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền đi đầu đi anh cho các anh khác học tập. Nói chung về bề ngoài thì em nghĩ các anh ít than thở hơn các chị em.
  9. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh thuyền và các bạn thân mến,
    Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Thuyền các bạn, cảm ơn bạn ruangoc và đặc biệt là 2 bạn Scatlet198 và bạn nang_tien_tren_cong_co đã chịu khó ngồi đọc bài của em, lại còn mất công click chuột để vote và bỏ phiếu cho em. Đề nghị anh thuyền tính cho em 2 phiếu trong cuộc thi Miss Duyên dáng box làm đẹp.
    Em đang ấp ủ uớc mơ trở thành thí sinh đầu tiên tham dự Miss online mà không cần nộp ảnh đắm đuối ngắm webcam, tay dơ cao hình kéo, phồng má đếm mụn nào hay môi chu lên chạm mũi. Nếu có đem so sánh trình độ văn miêu tả của em thì nó cũng sát thực và chính xác chả kém trính độ Photoshop là mấy. Ban giám khảo nhân dân cứ thông qua đấy mà bỏ phiếu cho em, cái này gọi là tùy tâm vì em không có Phen Cờ Lúp.
    Kính mong anh thuyền xem xét mở rộng và đưa thêm vào nội quy của cuộc thi Miss duyên dáng lần này.
    Sau đây để đỡ mang tiếng là spam, em xin kể tiếp phần hai có tựa đề " Em xấu nhưng em tự tin"
    Em xấu nhưng em tự tin.
    Nêú đúng như người ta thường nói: " Đẹp đẽ thì phô ra, mà xấu xa thì đậy lại" thì quả thật là em đã sinh nhầm vị trí điạ lý. Đáng lý ra là em phải sinh ra dưới bàn tay cuả Thánh Ala hoặc sinh ra để tham gia lực lượng những con hổ giải phóng Tamin hay chí ít cũng được ôm boom cho mạng lưới al- Qaida. Lúc đấy em có thể hoàn toàn tự tin ngồi cạnh anh Binladen trong các đoạn băng, các buổi truyền hình trực tiếp phủ sóng internet toàn cầu... khi mà tất cả các phần xấu xí của em đã được đậy lại.
    Đấy là nếu, còn thực tế, em đang sống , chiến đấu, lao động và quần quật tại một nước có tốc độ cởi và mở đứng vào hàng Tóp ten trên thế giới, chính vì vậy mà con người nó "... cũng phải thế nào chứ?" trích lời thằng bạn dại.
    Thế nào là thế nào chứ? Tốc độ tiến hoá cải thiện nòi giống của em nó cũng gần bắt kịp với tiêu chuẩn ISO trong nước và ngoài nước. Thân hình lý tưởng thời phục hưng với 3 vòng gần đều của em cũng không hẳn là lạc hậu khi đem so với thân hình cũng 3 vòng gần đều mỗi tội khác size của các cô người mẫu trên vô tuyến màn ảnh phẳng. Thì đấy, em đâu phải ngươì mẫu, khi đem so với những chị em cũng tộc thì chuẩn của em cũng đứng hạng trung bình khá đấy chứ. Vì vậy mặc dù hơi đuối nhưng em vẫn xin chọn phong cách tự tin để bước vào thế kỷ thứ 21.
    Rút kinh nghiệm lần trước, em sẽ không đi sâu vào miêu tả chi tiết không các bác lại bảo em ngoa ngoắt nói điêu. Em xin trích dẫn những ý kiến hoàn toàn khách quan:
    Câu chuyện thứ 1:
    Vào một ngaỳ đẹp trời, mối tình thứ nhất của em nói vơí em rằng: " chúng mình chia tay nhé, anh thích những cô gái chân dài".
    Em đành ngậm ngùi, thì thôi đành vậy, dù sao anh í cũng có điêù kiện, chả gì thì anh í cũng cao gần tới 1m60 cơ mà, anh í có quyền mưu cầu hạnh phúc.
    Đấy là chuyện trước đây, thời mông muội, đội mũ nồi, đi dép dọ. Chứ còn bây giờ em có thể tự tin liếc xéo mối tình đầu khi đứng trên đôi Gục xi 9,1cm tính cả lót giầy. Mỗi tội gió lùa qua hai đầu gối, hơi lạnh.
    Câu chuyện thứ 2:
    Em thỏ thẻ với mối tình thứ 2 của em:
    "hình như vòng 3 của em lép",
    "đâu... ... ...vớ vẩn, bình thường mà ... ... ... có thấy xương cụt đâu" (chú thích : ... ... ...: chỉ một số hành động không tiện miêu tả)
    Chuyện, vòng gì thì em còn lăn tăn chứ vòng 3 thì, có lâý thước dây ra đo các vòng bất kỳ từ rốn xuống đến gần đầu gối nhé thì số nó chả thay đổi là mấy, chênh nhau chả quá được 1cm. Làm gì có chuyện lép.

    Câu chuyện thứ 3:
    "Ơ hay cái cô này, 2 tay để ra đằng trước, kẹp vào... ... nín thở, gồng lên, đã bảo gồng lên cơ mà... rồi, hơi cúi người xuống. đấy đấy, thế, giữ nguyên tư thế, nhìn đây, cười nhé ..." trích lời anh chụp ảnh.
    Bố khỉ, mẹ khỉ, con khỉ, gia đình khỉ chứ ... ... ... gồng thế thì cười bằng cái chỗ nào ạ??? Đã thấy đứa nào nín thở mà cười được chưa??? Xin lỗi các bác chứ, em là em hơi bị bức xúc vụ này. Ngay sau buổi chụp hình, em phóng thẳng xe về nhà online,click chuột, thửa riêng hẳn một em với đầy đủ các tính năng: đỡ, nâng, đẩy, ép, tạo khe... ... cộng thêm 2 miếng lắp ngoài phòng trừ những trường hợp cần cực đại. Đấy chỉ đơn giản thế thôi mà đôi tay của em đã được hoàn toàn giải phóng. Biết thế sắm ngay từ đầu cho xong.
    Chuyện thứ 4,5,6,7... . chủ nhật thì còn nhiều em sẽ kể dần dần.Nhưng cứ mỗi lần cải thiện được một vấn đề là tố chất tự tin trong em nó lên hẳn một bậc. Mà cứ tự tin được ở phần nào là em giải phóng cho phần đó theo phong trào Global Warming - Global Cutting.
    Mà cứ theo cái đà này thì chỉ đầu hè thôi là em có thể tự tin dạo bước cùng String Bikini, và có khi cũng chỉ nay mai thôi, em đủ tự tin để làm mẫu cho bác Thái Phiên không biết chừng.
    Giờ em có thể khẳng định một điều rằng :
    Tự tin cũng là một phong cách, mà trong đó xấu đóng vai trò chủ đạo. Nêú bạn xấu, đừng lo, hay chọn cho mình một phong cách thật tự tin, bạn nhé !!!
    Chả việc gì phải xấu hổ vì răng mình bị vổ.
    (hết phần 2)
    1 phút dành cho quảng cáo:
    Để đáp lại thịnh tình của qúy khán giả: Hãng phim Que Củi xin chân trọng giới thiệu phần 3 có nhan đề: " Xấu theo tiêu chuẩn quốc tế" hứa hẹn nhiều pha hành động hài hước, vui nhộn và cũng không kém phần gay cấn hồi hộp đến phút cuối. Vơí sự tham gia diễn suất của các diễn viễn hàng đầu trong và ngoaì nước : Que_Củi, Anne, Jana... .... cùng sự góp tham gia lần đầu tiên của rất nhiều ngươì đẹp khác. Cảnh quay lãng mạng, nóng bỏng tại Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và một vài nơi không ngờ tới. Kỹ xảo điện ảnh hoành tráng, âm thanh nổi sống động và trung thực. Phim có chiêú tại rạp TTVN phòng Làm Đẹp từ ngày 15.4.2008
  10. nh0c4ev3r

    nh0c4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    -Hơi thấp (gần 1m6)
    -Hơi béo (~50kg)
    -Mũi hơi tẹt
    -V2 hơi to
    -Bắp chân to
    -Lông mày hơi xấu
    kể ra cũng nhiều fết, nhưng mà tự tin

Chia sẻ trang này