1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có điều gì cảm thấy là không hoàn hảo trên người bạn chăng ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Đang có chuyện buồn trong lòng, rất buồn, có thể thay đổi hoàn toàn số phận của mình, vậy mà khi đọc bài của bạn thấy cuộc sống có lẽ bớt khó khăn hơn 1 chút rồi. Muốn nói cảm ơn bạn, rất cảm ơn bạn. Mong bạn post bài thật nhiều để luôn thấy cuộc sống vẫn là màu hồng
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Được sự ủy quyền của người đẹp cấp ngõ que_cui, hôm nay, em, đại diện phát ngôn của người đẹp vào trả lời thư bạn đọc gần xa.
    Người đẹp hiện giờ đang trong giai đoạn luyện tập nâng cao để thi sắc đẹp cấp xóm. Sau khi đạt Miss cấp ngõ vừa rồi, triển vọng được đứng vào top ten của xóm là hoàn toàn sáng sủa như mặt trời giữa đêm. Do đó người đẹp rất xin lỗi các bạn là đã không vào đây sớm để viết tiếp phần 3 được ạ. Được biết bây giờ người đẹp còn đang mải vồ ếch ở trong rừng. Người đẹp nghe nói ăn thịt ếch thì đùi sẽ to ra một tẹo, mồm sẽ rộng hơn một tẹo, mắt cũng tròn hơn một tẹo.. giống cái chị Julia Roberts chuyên đóng phim hành động bạo lực ở xứ sở anh Thuyền í.
    Đó là tình hình hiện nay của người đẹp, sau đây là đến phần trả lời bạn đọc.
    @ chị Linhkhue4: nick que_cui không phải là tivi thế hệ mới siêu phẳng đâu ạ, mà đó là quạt cây thế hệ mới chị ạ. Từ đầu đến chân đều hở, đều có gió lùa vào lùa ra, đều có cửa sổ đằng sau đằng trước ạ.
    @ bạn scarlet198: cám ơn tấm thịnh tình nặng như sao búa tạ, que_cui thấy như có chim hót bay quanh đầu.
    @ bạn trangsophia: que_cui không có khiếu hài hước đâu ạ, chẳng qua chỉ tả thực về mình thôi mà.
    @ anh Thuyền: xời, duyên của em nó lúc lặn lúc chìm như người sắp chết đuối í, gặp phao là nó nổi mà gặp thuyền là nó lặn luôn.
    Anh Thuyền có vẻ rất tò mò về em nhưng mà em lại chưa biết anh Thuyền tẹo nào, hay là anh Thuyền post hình của mình lên trước đi, que_cui cũng sẽ học tập theo anh Thuyền ạ.
    @ chị sunflower_92: cám ơn nhiều chị ạ, nhưng que_cui lại là anti-pink mới hay chứ
  3. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Viết cho cô nguoi_con_o_lai về chủ đề ở topic 1027459 (không đăng bài hay gửi thư được)
    Chết cười với cái lũ lít nhít này. La làng tùm lum phải thế này, phải thế kia...
    Hành động "đòi hỏi", "chỉ có thể thấy tin tưởng một khi hoàn toàn hiểu"... bắt nguồn từ đâu? Từ trong đầu cô nàng: thèm zai, zai phải có đủ các yếu tố abc... xyz... Gái nào cũng mong muốn như vậy, rất chính đáng.
    Nhưng gái đek hiểu rằng: để "hoàn toàn hiểu" zai và "có thể thấy tin tưởng" zai; trước tiên, hai đứa phải trưởng thành thực sự. Mời xem lại bài phân tích của anh:

    Thêm vài ví dụ để hiểu rõ hơn bài trên:
    A. Gái thấy zai đẹp zai, dẻo mỏ, hào phóng là kết (1). Zai làm lụng kiếm được ít, lại mắc nạn hao tiền; gái nản (2). 1+2= gái mâu thuẫn trong tư tưởng: VÔ THỨC bảo rằng mã ngoài ngon lành + biết nói chuyện + tiêu tiền thoải mái có thể đem lại hạnh phúc; NHẬN THỨC đo đếm số tiền zai có so với zai khác là ít, zai đó lại giữ tiền kém là thiếu khả năng làm chỗ dựa. ---> Mắc lỗi bước 1: chưa thực sự trưởng thành.
    B. Gái thấy zai ngon: đẹp trai, hàng hiệu, việc ổn, dẻo mỏ... là ưng. Nhưng khi zai liếc nhìn gái khác xinh xẻo là không ưng 1. Khi zai bấn xúc xích, muốn ********, gái cự nự là không ưng 2. Khi zai rủi có thất nghiệp, tiền nong eo hẹp dek chăm bẵm gái được đều đặn là không ưng 3... Nhiều cái không ưng và dek giải quyết trở thành chán, dẫn tới chia tay chia chân. ---> Mắc lỗi bước 3 và bước 4.
    Anh thấy các cô nàng ở đây vỗ ngực xưng danh có học mà như lũ vẹt, học Tâm lý học mà dek hiểu gì rồi sinh quẫn, phán bừa. Các cô ráng hiểu Tâm lý của chính mình, làm chủ chính mình đi.
    Dek cần phức tạp như anh Phở-rớt (chia tâm lý con người ra 4 loại ý thức + tiềm thức + tiền ý thức + siêu ý thức); anh chỉ chia 2 loại VÔ THỨC và NHẬN THỨC. VÔ THỨC là những suy nghĩ thuộc về bản năng của loài người, hình thành nên những phản xạ không điều kiện như: thèm ăn uống, thèm cười nói, thèm ********... NHẬN THỨC là những suy nghĩ được hình thành qua quá trình sống, hình thành nên những phản xạ có điều kiện như: ăn chín uống sôi, cười duyên nói khẽ, ******** điều độ... Thực ra, mọi phản xạ đều là có điều kiện, hình thành do sự tiến hoá và mã hoá trong gien của con người; theo sự phát triển của xã hội mà nổi trội hay ẩn. Một con người được nuôi trong thế giới động vật vẫn có những suy nghĩ thuộc VÔ THỨC và suy nghĩ thuộc NHẬN THỨC.
    Các nàng đọc hiểu, trưởng thành thực sự là anh mừng.

  4. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hiểu sâu hơn về VÔ THỨC và NHẬN THỨC:
    Đứa trẻ đẻ ra đã được mang trong mình (gien) những mã hoá:
    - Về hình dáng: da màu gì, tóc màu gì, mũi cao hay thấp...
    - Về tính cách: hiền, dữ, bình thường, ít nói, năng nổ...
    - Về trí lực: nhạy bén, chậm chạp, xoàng xĩnh...
    Những suy nghĩ thuộc về bản năng khi đó sẽ làm chủ cuộc sống của bé: khóc đòi ăn, khóc đòi mẹ, khóc đòi chơi... ---> Khi đó, VÔ THỨC chiếm vai trò chủ đạo trong cuộc sống của bé.
    Cái quá trình sống của đứa trẻ (được rèn giũa tạo nên các phản xạ có điều kiện) sẽ tác động vào gien của nó, xoay chuyển đứa trẻ khác đi so với ban đầu: học ăn cho đúng buổi đúng bữa, học nói cho chuẩn, học viết cho đẹp, học chơi lành mạnh... Bé dần biết suy nghĩ, lý giải sự vật ---> NHẬN THỨC dần dần giúp bé phát triển.
    Nhưng bé vẫn chưa trưởng thành, có rất nhiều điều tự dưng ghi lại trong đầu bé mà bé không biết hoặc biết nhưng quên (ma quỷ, kẻ ác...). Có thể, trong giấc ngủ, VÔ THỨC của bé sẽ tổng hợp lại thành giấc mơ. Hoặc là, VÔ THỨC của bé ghi lại thành định kiến đối với sự vật (ma quỷ, kẻ ác...); mà đã là định kiến (suy nghĩ cố định kiểu một cộng một bằng hai, bàn tay có năm ngón...) thì thường phải qua nhiều cú shock tâm lý mới hiểu được.
    Khi lớn lên, các tác nhân bên ngoài tác động (người, xe cộ, gió... ) và có thể bé hiểu hoặc không hiểu. Ở tình huống không hiểu ''gã ăn mày gầy gò tiều tuỵ tiếp cận'', NHẬN THỨC của bé bảo nên giúp (vì bé được giáo dục lòng nhân ái), VÔ THỨC của bé bảo giống kẻ ác (được ghi lại trong đầu từ bé) và thắng thế NHẬN THỨC ---> bé bỏ lơ người ta.
    Trong chuyện làm đẹp cũng vậy, VÔ THỨC của bé bị nhồi nhét các định kiến mang tính so sánh: trắng hơn, cao ráo hơn, mũi cao hơn, da mịn hơn...; NHẬN THỨC cũng thấy là xã hội này làm đẹp, mình không làm đẹp là lạc lõng ---> bé hiểu phải làm đẹp.
    Trong chuyện tôn giáo cũng vậy, VÔ THỨC của bé bị nhồi nhét các định kiến kiểu ''Chúa sáng tạo ra loài người'', ''mọi chuyện đều có duyên số''... trong khi NHẬN THỨC của bé không hiểu được hình tượng Chúa nói lên điều gì, duyên số là cách nói nghĩa gì... ---> bé vẫn chưa trưởng thành.
    VÔ THỨC chi phối rất nhiều tới hoạt động của con người chúng ta khi chúng ta không học tập kỹ càng. Khi ta học kỹ, NHẬN THỨC sẽ giúp chúng ta hiểu cuộc sống này, có những quyết định hợp lý.
    Đáng buồn là ở xã hội Việt Nam, con người ra quyết định dựa vào VÔ THỨC nhiều hơn NHẬN THỨC.
    Nhân bất học bất tri lý, ngọc bất trác bất thành khí.
  5. kisi1

    kisi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    @bài trên: vô cùng nhầm chuồng anh giai ạ. Nếu cần gửi Người_còn_ở_lại, đề nghị anh giai PM.
    Ngoài ra, thường chỉ thùng rỗng mới kêu to. Anh giai không cần ra sức khua chiêng gõ mõ bằng cách để chữ to, chữ đậm, chữ đỏ choét như thế này.
  6. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thầy đã nhắc nhở ''thùng rỗng kêu to''. Cái thùng rỗng biết viết dòng đầu tiên ''Viết cho cô nguoi_con_o_lai về chủ đề ở topic 1027459 (không đăng bài hay gửi thư được)''. Cái thùng rỗng cũng biết khi VÔ THỨC của con người có những định kiến thì không nhồi vào được cái gì.
    Hỡi kị sỹ, phía trước rất nhiều cối xay gió.
  7. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi ôi, cho tớ bon chen mới... Vừa ló mặt vào LAMDEP tớ đã bị choáng thực sự bởi cái nick của cậu đây, nó đẹp quá, nó hay quá, nó ý nghĩa và rồ mén tịt quá... Nó gợi nhớ cho tớ 1 bài hát mà tớ yêu thích cực kỳ, phải nói là cực cực kỳ ấy. Vì bài hát ấy mà tớ phải lặn lội sang thành Viên xa xôi để xem thực sự hình ảnh của những cô đào hát, của những nhạc công, những chàng hiệp sĩ thời xa xưa nó còn ẩn dật đâu đó ko... Bài hát hay quá xá quà xa cậu nhể...
    "Maintenant que deviennent
    Que deviennent les valses de Vienne
    Dis-moi qu''est-ce que t''as fait
    Pendant ces années ?
    Si les mots sont les mêmes
    Dis-moi si tu m''aimes..."
    Tớ cũng thích bản tiếng Việt của bài này lắm, Anh Tú hát thật tuyệt cậu nhỉ... "Anh vẫn mơ về em, muôn kiếp không hề quên... Bóng em chôn trong tim những nỗi đớn đau ru mềm, tình sầu khó quên.... Chôn sâu trong tim".
    Thế nên tớ lật đật chạy vào để xem cậu viết gì, vì tớ nghĩ cậu chọ cái nick đẹp thế thì ắt hẳn tâm hồn và bài viết của cậu cũng đẹp ko kém, thế nhưng cơ mà là tớ bật ngửa khỏi ghế cậu ạ...
    Gì mà cậu tô cho em nó đỏ choét choèn choẹt thế kia, nhìn cứ y như là cái ass của con khỉ đít đỏ ấy cậu? Ah non, đây box lamdep mình phải sử dụng ngôn từ và hình ảnh phù hợp với tiêu chí của lamdep, thế cho tớ sửa lại, gì mà đỏ choét chôèn choẹt như mấy cây son Shờ Neo của tớ thế hả cậu?
    Xin lỗi dài quá tớ ngại đọc :D> Tớ chỉ luớt qua tí tẹo thôi. Tớ thấy cậu lên gân cốt nhiều quá, tớ ngại cho cậu... Coi chừng đứt cậu ah!!!
    Thật cậu là bây h tớ lười lắm rồi, cái gì ngăn ngắn tớ còn đọc chứ dài quá thì tớ khó nuốt lắm. Ngày xưa tớ nhạc nhẽo này, văn thơ này, cứ gọi là lai láng lắm. Thật cậu thêm oan-xờ-mo -thai-m là ngày xưa tớ viết những câu truyện còn hay và dí dỏm hơn của em que-cui nhiều, h tớ đọc những bài kiểu kiểu thế thì tớ chả thấy gì là hay ho nữa rồi, nó bão hòa cậu ạ. Thế rồi những bài tương tự như cậu thì tớ cũng đọc ko ít nhé, đến nỗi bây h tớ thấy chúng trở nên nhàm, nhảm và nhí lắm cơ. Người ta bảo là nói dài, nói dai tức hoá thành nói dở. Tớ ko biết cậu có nghiệm ra đc điều này ko chứ tớ thấy nó áp dụng trong bài viết của cậu ấy cậu à. mí lại ng ta cũng bảo là xấu xí hay làm chuyện để ý nên cậu cũng ko cần tô son đỏ choét thế kia làm gì, nhọc công cậu thôi...
    Tớ thấy nhược điểm bất biến của ng VN mình là cái tật kéo dài lê thê. Cứ phải viết thật dài và lung tung vào, thêm thắt này nọ thì môn văn em mới đc điểm cao. Còn bên Tây họ hay lắm, họ vào thnẳg vấn đề chả bóng gió xa gần. Cái cách hành văn của họ là 1 đường thẳng còn ng VN mình thì cứ đi theo hình spiral. Làm thế để làm gì hông biết. Viết ngắn mà súc tích, hàm ý đầy đủ thì nó uyên bác và tinh thông hơn là cứ ra rả dạy đời ng khác phải thếnày thế nọ, cậu đồng ý với tớ ko nè?
    Thế nhé cậu, tớ đi thi, hic bài vở quá nhiều mà tớ tọc mạch ghê :"> Ah tớ mê anh François Feldman ghê gớm ý cậu, tớ thấy anh ý hát bài nào cúng hay. Cậu có thế ko, nếu có thể thì cậu giới thiệu tớ vài bài của anh ý nhá, lâu rồi tớ toàn nghe rock ko bây h mún nghe lại cái gì hiền hiền 1 chút cho cõi lòng đc thanh tịnh... Nam mô a di đà...
  8. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, thấy Feb nên cũng nhảy vào đọc xem thế nào. Ai dè đụng ngay đồng chí nào mà tô đỏ lè cứ y như là máu nhuộm Bến Thượng Hải. . Tớ là tớ đọc đúng 2 dòng là tớ chạy, dùng từ cao siêu nhưng sáo rỗng. Mà sao co người rỗi hơi viết bài thiệt là dài thế nhỉ. Dài -> dai, dở. Để thời gian ăn chơi nhảy múa, relax vui vẻ có phải hay hơn không?. Cuộc sống đã vốn vất vả vì cơm áo gạo tiền bon chen rồi, thế mà có người còn dư thời gian bàn tán chuyện thiên hạ nhỉ
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Lại là anh nữa sao ? anh giờ xài nick này hay nick nàonữa có điều em ko hiểu anh cứ pot bài size 3 , chữ đỏ thế anh ?
  10. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    *****nflower_92:
    Này cô, cô có chuyện gì mà "buồn-rất buồn" thế huh?.... Thôi đừng buồn nữa. nếu tâm sự ra được thì nói, còn ko tiện thì cứ shopping window LV ở Ngô Quyền.....thư giãn.
    Để thấy rẳng, đời còn nhiều thứ mình ham muốn lắm..buồn làm giề cho mau già....
    To bạn viết chữ đỏ:
    Thây bạn bỏ ra nhiều time để typing quá. Nhưng mà mục đích typing là để cho người khác đọc bạn ơi....Do đó, next time, viết sao mà cho ...dễ đọc ban hén. Cơ mà, đọc qua, dường như bạn ko hài lòng về các cô gái bây giờ à....Mình thấy các anh giai bây giờ cũng điêu lắm cơ....

Chia sẻ trang này