1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn có định nghĩa được nỗi buồn ???

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi linh_hon_phong_van, 14/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    bạn có định nghĩa được nỗi buồn ???

    Nỗi buồn là gì nhỉ ??? sao tôi không thể định nghĩa được vậy ??? Nếu như Xuân diệu đã từng nói " Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn "
    Vâng quả thực nỗi buồn đến sao đột ngột bất chợt..nỗi buồn không bỏ qua ai ..và đôi khi người đó cũng chẳng hiểu vì sao họ lại buồn ....
    Có người thích nỗi buồn , coi nỗi buồn chính là người bạn ....là một phần của con người ...là linh hồn của bản thân .....đối với tôi ,tôi thích nỗi buồn ...thích cái nỗi buồn man mác ...thoang thoảng nhẹ nhàng và êm đềm ....thích được nhìn những chiếc lá vàng rơi ....thích được hưởng cái hương thơm ngào ngạt của hoa sữa ....
    Nỗi buồn chỉ như con gió thoảng qua và nhẹ thổi chăng ????



    [​IMG]
  2. luatimlang

    luatimlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    toi thi ko muon ai buon bao gio ca!!
    toi rat hay cuoi ke ca khi buon cung vay!!!
    hom nay toi da lam mat rat nhieu tien ,buon ko noi duoc nua,nhung cha le lai khoc u,con trai ma khoc thi coi lam sao duoc!!! the la toi lai phai cuoi,du cuoi meo mo
    vay hay cuoi len,dung buon ban a!!!
  3. mangluoi_ankeda

    mangluoi_ankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    đến là bó tay với ông "luatimlang",mất tiền thì cứ lẳng lặng mà cười có gì mà phải suy nghĩ.Mất tiền rồi lại kiếm lại được không đi đâu ma vội cả.nhưng tại sao lai "mât rất nhiều tiền" váo gần hôm 14.2 vậy?hơi bị khó hiểu..(sắp khánh kiệt chưa?) nhưng mà cũng chỉ buồn lúc ấy thôi rồi lai hết ngay đung nhue lời ông lonh hồn phong vân nói:nỗi buồn như cơn gió thoáng qua chẳng có gì để mà quan tâm cả.
    Chữ ký không hợp lệ!
  4. nestathientai

    nestathientai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm cái quái gì cho đời nó khổ,vui lên đi cho nó dễ sống.Đời này không cho không và cũng không dưng tự nhiên lấy đi của ai cái gì cả.Cái chính là mọi người phải nhớ lấy câu :xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.
    Tốt nhất là nghe ngay "Nothing else matter"_Nỗi buồn sẽ nhân lên gấp vạn lần nhưng ít ra ta cũng tìm được trong mỗi lời ca chút gì chia sẻ..........So close no matter how far !
  5. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    he`he` tôi hkông có thời gian để buồn thế nên không định nghĩa được cảm ơn
    [​IMG]
  6. haiauMPMU

    haiauMPMU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn à?
    Ta lấy không gian đo chiều sâu nỗi nhớ
    Lấy biển bao la đo chiều rộng tâm hồn
    Ta lấy cuộc đời đo tình yêu dang dở
    Nhưng biết lấy gì đo được nỗi cô đơn..?
    [blue]haiau
  7. bachhop_hp

    bachhop_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    các bạn ạ theo mình nghĩ thì trong cuộc sống của mỗi người đều có những nỗi riêng .Buồn về cuộc sống , tình yêu, tinh bạn....rất nhiều các bạn ạ .Nhưng những nỗi buồn đều có thể tan biến hết nếu như các bạn tự tìm một lối thoát cho mình
    hihihi mình noi thế co đúng không các bạn nếu bạn nào đồng ý với mình thi vào chát với mình nhé nikc của mình đây
    hoabachhop_84
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn
    Buồn này là buồn ***
    Rut
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Có ai hiểu được nỗi buồn.....Buồn nhưng vẫn phải cười, cười trong nước mắt......
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  10. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Buồn nó có dăm bảy loại buồn , nhưng chúng ta nên phân loại thành 2 kiểu
    1. Buồn tâm lý
    2. Buồn sinh lý
    cái buồn thứ 2 kia mọi người chắc ai cũng biết , chúng ta nên quan tâm đến cái gọi là " buồn tâm lý ".
    " buồn tâm lý " có thể là buồn vì tình , buồn vì tiền . Nhưng trong " buồn vì tình " lại có : tình yêu , tình bạn , tình cảm gia đình ....Nói chung tất cả những cái gọi là buồn đều không gọi là " vui " . không thể định nghĩa được nỗi buồn . Em chỉ định nghĩa được cái buồn " sinh lý " thôi
    [​IMG]
    you think that I can't live without UR love , U'll see

Chia sẻ trang này