1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn có dự định về cho tương lai của mình ?

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi monterlovely, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Làm quả gộp cho nó đỡ tốn kém , thế nhưng mà đêm tân hôn mệt lắm
    Coi như số nó đen rồi , dám động vào mình ​
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tương lai hở? Tương lai của tớ là...........học xong cái bằng tiếng TRung này, nếu có thể thì học tiếp thêm cái chuyên ngành ở bên này nữa (nếu thế thì tốt quá, nhập cư luôn cho xong), rồi đi xin việc, có 1 công việc ổn định, rồi kiếm 1 tấm chồng có thể làm chỗ dựa cho mình, rồi v.v................
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  3. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    như thế sẽ thành người Hoa gốc Việt!
    còn vấn đề nữa là tiêu cực! học xong ko chịu về quê hương đóng góp
    và cuối cùng là
    Chevalier de la Balance
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    He.........hổng phải tôi cố tình đâu nha........tại...........tại.......ở VN chẳng có gì phải luyến tiếc cả, thì sống ở đâu mà chẳng như nhau, vơ3í lại bên này dù sao cũng dễ chịu hơn VN nhiều, tui sợ về Vn tui ko có việc làm quá. he he he.......thế thì có ăn cám à? Với lại tui mà về quê hương cũng chẳng giúp được gì đâu, tui chỉ toàn ăn tàn phá hoại thôi mà.......đất nước mình thoát được tôi là may mắn lắm rồi đó.........he he he........
    Rồi mọi thứ cũng qua đi
    Quá khứ sẽ ko còn làm tổn thương hiện tại
    Vết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lại
    Cũng lịm dần thành một nỗi đau....
  5. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    ko có gì luyến tiếc với cái nơi bạn đã ở 18 nam à? còn nơi mới ở chưa dc 1 nam thì gắn bó sao?
    hè hè ! hơi lạ! yêu chú tàu hũ nào hả? hiểu rồi !!!
    Chevalier de la Balance
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Cái lí dó chính là lí do sau ý, tớ về nước chỉ ăn hại thôi mà, thà ăn hại nước ngoài còn hơn, hi`........yêu được anh nào thfi đã tốt, xấu gái lại vô duyên, nên ai cũng chê hết hà...........
    Rồi mọi thứ cũng qua đi
    Quá khứ sẽ ko còn làm tổn thương hiện tại
    Vết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lại
    Cũng lịm dần thành một nỗi đau....
  7. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến tương lai mà thấy buồn cười . Chả là một hôm đang ngồi trên cửa hàng con bé bạn nó chỉ ra ngoài có 2 bà già đang ngồi nói chuyện . Nó bảo là tương lai tôi với bà cũng như thế . Nghĩ mà thấy ặc ặc chẳng lẽ tương lai mình lại thành 1 bà già răng đen sì ngồi nhai trầu rồi ngồi than vãn , sao dạo này tôi đau lưng quá chắc sắp quy tiên rồi khụ khụ .
  8. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    ko dc ! vô cùng ko dc!! bị Trung cộng mị rồi hả?
    Chevalier de la Balance
  9. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    quả này ..Trung hoa lên tới con số ..1 trieu lẻ girl tim'' roài he he ..anh em mình phải nhậu nhẹt ..vì đất nước bớt đi một gánh nặng roài ..mai này cà tím về que ..làm 1 phát 5 ....dứa như thế ,...thì anh em mình méo..mẹt .he he ..rồi thế hệ F2 thì còn ăn mạnh hơn cả thế hệ 1 ..he he ...thui o bên đó nhé ..mai này lấy chồng bạn chỉ cần mesege 1 câu chúc mùng kể ra cũng đỡ được 1 khoản khá khá ..lại khoản 5 dúa đầy tháng ..mình cũng chết non roài he he

  10. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tương lai à. Hic, thì lấy chồng này. Nuôi chồng này, đánh chồng này, đuổi chồng ra khỏi nhà này. Lấy chồng khác này. Hehe, nói chung thì chưa biết nó thế nào.
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


Chia sẻ trang này