1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có đủ tự tin và dũng cảm không[?]

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chanmatdep, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladylier

    ladylier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà biết được lúc nao` đánh mất mình và đánh mất mình như thế nào nhỉ? Nhưng nếu bạn cho là điều đó đáng sợ nhất thì bạn sẽ không bao giờ đánh mất mình đâu.
    Còn tôi, điều đáng sợ nhất là bản thân tôi và chỉ sợ bản thân tôi.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ quên, có một cơn ác mộng .... Sợ quá, chẳng lẽ mình vẫn còn bị ám ảnh ... giá mà không có chiều chủ nhật vừa rồi, giá mà các bạn quên không nói cho mình biết....
    Sao mình cứ ngốc mãi thế nhỉ ....
  3. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đáng thương thay cho người hạnh phúc một ngày kia gặp phải chuyện buồn! Đáng sợ thay cho người giàu có một ngày kia trở thành trắng tay!
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lúc mình tự đánh mất mình ấy là khi ta không dám sống với đúng con người thực của chính mình! Là khi ta cứ cố tô vẽ cho vẻ bề ngoài ta thật hào nhoáng trong khi trong tâm hồn ta rỗng tuếch! Là khi ta sống mà không có mục đích, sống hoài sống phí! Là khi ta nức nở vì một cảnh cảm động trong phim ảnh nhưng lại xua đuổi những người nghèo khó đến với ta trong lúc khốn cùng..... Là khi ta chợt hỏi: Mình là ai nhỉ?
    Ở đời phải biết mình là ai, đúng không bạn?

  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    nhân dịp mọi người đang tâm sự với nhau em spam một bài thơ đúng nội dung tâm sự:
    Ta là ai?
    Một người con gái
    Đi cùng ai?
    Một Người xa lạ
    Đang ở đâu?
    Con đường xa lạ...
    Đâu là đầu đường?
    Đâu là cuối...
    Có đồng hồ chứ?
    À, không xem được..
    Chân trời kìa...
    Dắt em đi
    À, Anh....
    , em xin lỗi, em nhí nhố, không thích nghe kể lể nên mọi người đừng giận nhé...
    Cứ " vạch áo cho người xem lưng " đi
    hôm qua mình đi kể là mình thất tình thế là tên kia dám nói là tên kia ở đời phải biết mình là ai chứ ? Điên ruột, chẳng thèm nói chuyện với tên đó nữa, nó nói xấu người mình thích có khác gì nó sỉ nhục mình, điên ruột quá
  7. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi làm mọi người trong phòng nói hình như thể trạng không được tốt???? thì ra mọi người thấy mình không sôi nổi như mọi hôm...giật mình!!!!!!!!!!!!
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Biết mình là ai để tự tin hơn và tin vào người mình yêu hơn, đừng ghen tuông vớ vẩn với những kẻ không là "ai", chị đồng ý với ý kiến của "tên kia"
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ rằng một ngày kia bạn tôi sẽ lại chịu đau khổ vì "người ây" như ngày xưa nó đã từng. Mày có thể dừng lại được không Tít?
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đeee, chưa tới lúc phải dừng mà, tao thích đậu quá vạch sơn một tí, tất nhiên là chỗ nào không có bóng áo vàng, hic... mình sợ nhất là "có chú công an nho nhỏ, cất tiếng líu lo như...", tháng sau sẽ đi mua bằng vậy.
    Được cho_xu_beo_mum_mim sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 07/09/2004

Chia sẻ trang này