1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có đủ tự tin và dũng cảm không[?]

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chanmatdep, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mày nói thế tao lại càng lo. Bởi vì nếu có các chú áo vàng thì sẽ không có ai dám vượt đèn đỏ, mày lỡ có muốn nổi máu yêng hùng cũng không ai đâm vào mày. Nhưng mà này, nếu không có bóng dáng chú áo vàng nào, thì ai cũng như mày, đều muốn đi quá ...giới hạn một chút đấy. Dù sao tao cũng vẫn khuyên mày nên cẩn thận.
  2. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận là tốt, nhưng không phải cẩn thận thì vẫn tốt hơn.
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm đông giá lạnh, nhắn tin nói chuyện với em, sợ nhất là tưởng tượng em đang giấu mặt vào chăn mà khóc một mình. Ta hay ví em với bông đồng tiền đơn, mỏng manh nhưng đáng yêu. Tại sao cứ nghĩ đến em ta lại thấy nhói đau, luôn muốn che chở cho em nhưng chẳng biết làm gì cả. Chỉ biết nói rằng: Hãy cố lên em ơi, bầu trời hạnh phúc đang ở phía trước, chờ em!
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Em thường ko đủ tự tin, ko đủ dũng cảm khi quyết định cho mình điều gì, nhất là trong chuyện tình cảm. Nhưng đôi khi em cũng biết mình nên làm gì. Chính những lúc em bị sock nhất, em mới có thể cứng rắn lên được. Khi ấy em dám đối mặt với sự thật, chấp nhận rằng nó ko tốt đẹp như em vẫn cố gắng bao che. Em ko còn thấy buồn, chỉ cảm thấy thật thất vọng mà thôi. Và một chút tổn thương...tổn thương khi nhận ra tình cảm của mình đã bị đùa cợt. Em cứ tự hỏi, tại sao con người ta có thể đối xử với nhau như thế? Có thể ko thể yêu thương nhau, ko thể tốt với nhau, nhưng ko được xấu với một người ko làm gì mình, thậm chí tốt với mình, ko được lừa dối và cố tình làm tổn thương một người đã có quá nhiều tổn thương...
    Sắp hết một năm rồi...Đây sẽ là nỗi buồn cuối cùng của em, để khi sang năm mới em có thể quên đi tất cả. Và sống cho mình, cho những người thực sự yêu thương mình.
    Mỗi ngày là một niềm vui. Mỗi ngày là một nụ cười
  5. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn sang năm mới hạnh phúc và có thật nhiều niềm vui.
    "Cười lên đi em ơi..."

Chia sẻ trang này