1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có ghen với quá khứ của Anh ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vein84vn, 24/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vein84vn

    vein84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn có ghen với quá khứ của Anh ấy?

    Chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm nay, trước tôi Anh ấy có yêu một người con gái khác.Hôm qua trong lúc dọn phòng cho anh ấy tôi chợt tìm thấy những bức thư và những món quà của cô người yêu cũ tặng Anh ấy cách đây 3 năm được Anh ấy cất giữ rất cẩn thận. Lúc đó cũng có Anh ở đó nhưng Anh không nói gì. Tôi đã không nói gì và bỏ về cũng chẳng nói năng gì.Phải chăng Anh ấy vẫn còn yêu cô người yêu cũ?
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    (lăn lộn) chẳng nhẽ! kỷ niệm không đáng trân trọng.
  3. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Có thể lắm chứ ợ. Nếu tui mừ như chị thì tui cũng ghen.
    Tại sao anh í lại im lặng? Tại sao anh í k đưa ra lời giải thik? => có phải anh ấy k quan tâm suy nghĩ của chị?
  4. tocnaulongan

    tocnaulongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ ai cũng có kỉ niệm và được quyền cất giữ nó.
    Nếu trong trường hợp này mà bạn ghen thì phản tác dụng
    vì điều này sẽ kích thích tiềm thức / kỷ niệm cũ của bạn trai bạn
    với người bạn gái đó.
    Hãy cứ tự nhiên như bạn chưa hề thấy những gì bạn trai bạn cất giữ.
  5. aixuoivanly

    aixuoivanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Ai mà không có quá khứ, sống ở hôm nay và có ngày mai đều phải bắt đầu từ ngày hôm qua.
    Tớ còn giữ nhiều thứ của người cũ nữa kìa Nhưng tớ biết tớ có gì gì với người cũ hay không
    Mong bạn đừng cả nghĩ & trẻ con như thế
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những kỷ niệm để lưu giữ và trân trọng cả. Người yêu cũ dù sao cũng là người mà anh ấy từng dành tình cảm. Giữ những kỷ vật đó vì nó là tình cảm một thời, nhưng đã là thời quá khứ. Nên tôn trọng những kỷ niệm của anh ấy bạn à. Bạn còn ghen làm gì với cái quá khứ đã xa vời ấy? Con trai khác con gái ở chỗ trong tim luôn chứa đựng 1 or vài hình bóng cũ đã đi qua đời anh ấy, nó trở thành hình ảnh bất diệt và ko gì có thể xâm phạm được. Nhưng vậy không có nghĩa là còn yêu. Còn con gái khi đã hết yêu thì tất cả cũng hết theo, trong tim chỉ chứa duy nhất hình bóng người hiện tại. Quan trọng hơn cả là hiện tại anh ấy đối xử với bạn ra sao, còn cứ lôi quá khứ ra nói thì có ngày quá khứ sống lại lúc đấy đừng hối tiếc.
  7. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chị em nhà mình tham thế nhỉ, muốn chiếm hữu ng ta ah. Có phải t/y là tất cả đâu, ngoài t/y còn có tình bạn, gia đình...những vật ký niệm đó đáng trân trọng chứ, ko phải là vẫn còn iu ng đó, chỉ là trân trọng t/cảm của ng ta dành cho mình thui.
    Mà cái này chị em hay mắc phải lắm, muốn chiếm hữu bạn trai. Làm thế thì bạn trai sẽ cố gắng thoát ra cho mà xem. "Lạt mềm trói chặt" các cụ dạy vẫn đúng mà.
    Nếu bạn gái mình vẫn giữ các đồ kỷ niệm của bạn trai cũ thì mình cũng kệ, miễn là ko làm gì có lỗi với mình là được
    Được romano2008 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 24/06/2008
  8. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    cơ mà thấy mà ko phản ứng gì thì biết đâu chàng trai kia lại phản ứng ấy chứ.....
  9. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là hiện tại anh ấy đối với bạn thế nào thôi. Còn chuyện có còn tình cảm ít hay nhiều hay ko thì chỉ có giời biết, đất biết và anh ấy biết thôi. Tớ cũng từng yêu 1 người rồi mới đến với anh ấy, thỉnh thoảng tớ cũng nghĩ lại những kỷ niệm cũ nhưng đơn thuần chỉ là nghĩ lại thôi, người tớ yêu và muốn quan tâm nhất vẫn là anh ấy. Có lần tớ hỏi sao anh ko muốn biết ngày xưa em đã yêu mấy người à? Anh ấy bảo: Anh chỉ quan tâm hiện tại em yêu anh thôi. Câu trả lời ấy khiến tớ càng yeu anh ấy hơn. tớ chỉ muốn nói cái gì đã là quá khứ thì hãy cho nó về quá khứ, người anh ấy chọn là bạn, bởi thế bạn cứ yêu anh ấy hết lòng, còn chuyện đã qua đôi lúc có thể buồn 1 chút nhưng tuyệt đối ko nên ghen nhé
    Được styleyourlife sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 24/06/2008
  10. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, ng yêu tớ có cả 1 ngăn kéo chứa, tớ biết, nhưng chưa bao h tớ lục lọi thử. Ko phải chỉ vì tớ tôn trọng kỉ niệm của anh ấy, mà còn vì tớ biết nếu tớ lục, tớ sẽ ghen với hình bóng quá khứ điều đấy thì thật ngu ngốc
    Bằng lòng với những j bạn đang có sẽ tốt hơn
    P/s: nói thế thôi, đôi khi tớ lăn tăn phết vì người cũ của anh ấy

Chia sẻ trang này