1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có ghen với quá khứ của Anh ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vein84vn, 24/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    ghen ***g lên ấy chứ nhưng vẫn fải nín nhịn để trong lòng vì là người đến sau chẳng có lí gì để ghen cả ,vớ vẩn lại cãi nhau >>>> bỏ nhau vì những cái đã qua thì thật là ........ . người đàn ông ko bao h quên người fụ nữ mà đã từng yêu thương ,gắn bó đâu ,họ biết cách che giấu rất khéo nên tốt nhất đừng khơi lại làm gì cho mệt cả 2 . yêu anh và yêu anh mãi cho dẫu mai sau về đâu .
    Được mit_uot060784 sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 24/06/2008
  2. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông hay đàn bà thì cũng là con người, cũng biết ghen tuông giận hờn.
    Với những kỉ niệm của người mình yêu thì mình nên biết ít thôi, cái gì đã là quá khứ thì ghen cũng vô ích.
    Ko nên động chạm vào quá khứ của người kia là tôn trọng nhau đấy em
    Còn về chuyện của em, em làm thế là sai rồi.
    Theo em thì ng` yêu em nên nói gì?
    Em đủ bình tĩnh để nghe ko?
    Nói ra em có tin nhưng gì anh ta nói ko?
    Ko đúng ko.
    ==> im lặng là phương án tốt nhất rồi đấy
    ==> em nên làm gì em biết rồi chứ
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 24/06/2008
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 24/06/2008
  3. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    (lăn lộn) chẳng nhẽ! kỷ niệm không đáng trân trọng.
    [/quote]
    Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng kỷ niệm nào cũng fải quên
    Bác trai cứ mún nhớ cũ thì quên mới đi, mà cần mới thì nên quên cũ
    Ai cũng có quá khứ( câu này hơi bị sai) nhưng quá khứ là đã qua_ cấm nhớ lại ạ!
  4. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt mình nhưng đổi vai trò 1 tí, và a ấy k bỏ về, chỉ GHEN thôi, buồn cười lắm!
    Thực sự thì ko fải vậy đâu.
    những bức ảnh, những lá thư..kỉ vật..ng ta giữ lại đơn thuần chỉ như 1 kỉ niệm và KO NỠ VỨT NÓ ĐI. mình cũng giải thích như vậy với a ng yêu mình nhưng mà "hắn" thì ko chấp nhận, "hắn" là hắn muốn xé ảnh, đốt đi vứt đi cơ, nhưng mình quả thực k bao giờ mình làm như thế với n~ bức ảnh. Quá khứ là quá khứ. Mình mà là a ấy mình cũng ghen, nhưng suy cho cùng, chẳng sao cả đâu. Nhắc nhở nhẹ nhàng là a làm j thì làm, e k muốn nhìn thấy n~ bức ảnh ấy 1 lần nào nữa.
    Sống vì hiện tại và tương lai nhé!
    Còn mình yêu thì mình mới ghen, mới hậm hực. chứ k dọn nhà, đảm bảo có khi a ấy chả nhớ là a ấy CÓ CẤT GIỮ những thứ đó đâu!
    Yên tâm!
  5. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    chuyện quên hay nhớ có fải muốn quên là quên đc ngay đâu ạ
    dù sao anh í cũng nhét vào 1 chỗ và cất giữ cẩn thận rồi, thì đừng nên moi ra làm gì
    k nên ghen với cái gì k đáng và k thể ghen, quá khứ là 1 ví dụ
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Sao không đặt mình vào tình huống của bạn trai để hiểu bạn ấy hơn ?
    Sức mà ghen thì thà đi kiếm cái gì ăn còn hơn , mệt thía ! haiizzzz !
  7. forevernone

    forevernone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
  8. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên ghen tí cho vui cửa vui nhà đảm bảo tác dụng tốt
  9. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Uhm đặt vào tình huống này thì ai cũng cảm thấy chạnh lòng thôi, vô cảm ko quan tâm mới là lạ chứ. Khuất mắt trông coi, cố đừng tò mò nữa kẻo lại thấy những thứ ko hay. Trừ khi hai người đấy ghét nhau đến tận xương tuỷ, ko muốn đội trời chung thì may ra mới vứt hết kỷ vật đi, còn thì chia tay chuyện người ta giữ lại kỷ vật cũng là điều bình thường mà, chẳng ai nỡ vứt đi cả, nó chứa đựng những tình cảm yêu thương nhất dù chỉ là quá khứ. Miễn là chị biết anh ấy đang rất yêu chị, vậy là được rồi (em cũng đang cố để ko ghen với ex của bf em bây h đây)
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu sau khi chia tay 3 năm với bạn mà anh ta không còn giữ kỷ vật của bạn, thì lúc ấy bạn nên ghen. Vì anh ta xem ex (là bạn) không bằng cô kia (cũng là ex.)
    Ghen thì nên ghen hợp lý, bạn ạ. Nếu bạn so sánh kiểu ấy thì bạn nên ghen với cha mẹ, anh chị em, bạn bè, sự nghiệp, etc. của người kia, vì rằng so với những điều trên, bạn không là gì đâu. Không có mấy ai dở hơi đến độ bỏ đi toàn bộ bạn bè từ trc đến h để chọn người yêu, hay là bỏ cả tủ sách từ bé đến h để chọn người yêu cả.

Chia sẻ trang này