1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có ghen với quá khứ của Anh ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vein84vn, 24/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Em Lãnh...đã gọi là kỷ niệm...là nhưng cái đáng nhớ của quá khư...nó mang một ý nghĩa nào đấy của người đó. Vậy sao mà bắt phải được ở đây...nói về kỷ niệm thì còn phức tạp lắm.
    Làm sao mà phải nhớ cũng quên mới, nhớ mới quên cũ....sao mà cuộc sống theo xuy nghĩ của em nó chỉ có 2 thái cực như cái công tắc...chỉ có on và off vậy...người ta nhớ là nhớ những cái đẹp đẽ. Người ta sống là sống với hiện tại.
    Bạn có thể chạnh lòng ngay khi nhìn thấy những kỷ vật xưa của người cũ...điều đó bình thường...nhưng khi bạn nghĩ kỹ về vấn đề đấy...bạn sẽ thấy chả có lý do gì để mà ghen tuông cả.
  2. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    chuyện quên hay nhớ có fải muốn quên là quên đc ngay đâu ạ
    dù sao anh í cũng nhét vào 1 chỗ và cất giữ cẩn thận rồi, thì đừng nên moi ra làm gì
    k nên ghen với cái gì k đáng và k thể ghen, quá khứ là 1 ví dụ
    [/quote]
    Nếu chưa quên đc thì cứ ngồi mà nhớ cho chán đi hẵng, khi nào tự tin đc là quên đc rùi, nó là quá khứ rùi, kg luyến tiếc, kg ...
    Khi đó mới có chỗ để nhớ ng mới,iu ng mới, có thể mới gọi là iu_ còn nếu chưa quên sợ ng mới chỉ là lấp chỗ trống ý chứ!
  3. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Em Lãnh...đã gọi là kỷ niệm...là nhưng cái đáng nhớ của quá khư...nó mang một ý nghĩa nào đấy của người đó. Vậy sao mà bắt phải được ở đây...nói về kỷ niệm thì còn phức tạp lắm.
    Làm sao mà phải nhớ cũng quên mới, nhớ mới quên cũ....sao mà cuộc sống theo xuy nghĩ của em nó chỉ có 2 thái cực như cái công tắc...chỉ có on và off vậy...người ta nhớ là nhớ những cái đẹp đẽ. Người ta sống là sống với hiện tại.
    Bạn có thể chạnh lòng ngay khi nhìn thấy những kỷ vật xưa của người cũ...điều đó bình thường...nhưng khi bạn nghĩ kỹ về vấn đề đấy...bạn sẽ thấy chả có lý do gì để mà ghen tuông cả.
    [/quote]
    Cơ mà e trộm nghĩ
    Chỉ cho phép nhớ ( remember ) thui_ nếu nhớ này kg có thì e rằng giai kg thông minh hay có trí nhớ tồi ạ!
    Cấm nhớ ( miss ) đấy ạ!_ vì miss đó fải để dành cho ng mới chứ, chả nhẽ ng mới hay gặp rùi thì nhớ làm cái rì_ ta chỉ cần nhớ những thứ đã qua ạ!
    Nếu thế thì tàn bạo quá!
    Hi
  4. pibubi

    pibubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng ai chẳng nhớ về những cái cũ
    giữ lại vài thứ cho 1 kỉ niệm đẹp đã qua , dù sao cũng đã từng có đâu nói quên là hết sạch
    hok có nghĩa là còn lưu luyến để bắt đầu cái gì đó khác
    nên chắc là anh ý ko còn gì với ex đâu
  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Nói thì đơn giản chứ làm chả đơn giản tẹo nào
    Cô nào cũng muốn biết về quá khứ của chàng, bảo là biết thôi, không để ý gì đâu. Nhưng kiểu gì cũng có lúc ghen ầm ầm về những thứ xa vời đó.
    Chả cứ con gái con trai cũng có đấy chứ. Mặc dù mức độ khác nhau và tuỳ đối tượng
  6. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Những vật dụng, ký ức của nửa kia về người yêu cũ chỉ là thông tin về quá khứ. Điều quan trọng là thái độ hiện tại của nửa kia đối với những thông tin về quá khứ như thế nào: ôm ấp, nâng niu coi trọng hơn những gì của ng yêu hiện tại ko?
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chủ topic bảo anh ấy không nói gì chứ không bảo là bạn gặng hỏi mà anh ấy không giải thích. Việc giữ lại những kỷ vật của những người cũ không có nghĩa là anh ý không yêu bạn hay còn yêu người khác. Phần lớn là do anh ấy trân trọng những gì đã qua, và biết trân trọng những gì đã qua sẽ biết trân trọng những gì đang có. Bạn bỏ về thì hơi tệ. Nếu bạn thấy khó chịu, có thể nói chuyện nghiêm túc và yêu cầu anh ấy chia sẻ. Còn nếu không thì thôi, làm hành động gì đó tỏ thái độ là bạn không thích là được.
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    cũng ko hản là ghen
    nhìu lúc ngồi nghĩ cư'' thấy ...tức tức
    vì anh í đã từng rất iêu ex,lại còn.....với ex nữa rùi
  9. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống cho hiện tại và tương lai bạn ạ . Mọi chuyện qua rồi thì cũng ko nên nói lại nữa . Ai mà chẳng có quá khứ của mình .
  10. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Ghen thì nghỉ

Chia sẻ trang này