1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có ghen với quá khứ của Anh ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vein84vn, 24/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ... là gì
    Thế nó chỉ ....với ex còn e thì nó chưa cho ah :)) =)))))))
  2. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ vác Nam béo nói đúng, "đòi" hắn đi là huề
    ơ mà sao mìhn k up bài trong box giới tính đc nhỉ
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Ghen và buồn, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng bạn phải biết chấp nhận sự thật đó thôi. Con gái khi yêu ai chỉ biết đến người đó mà thôi, còn con trai họ không quên được quá khứ đâu.
    Nói dại, lỡ anh ấy và bạn chia tay (nếu thôi nhé). Bạn có buồn khi anh ấy rũ bỏ tất cả những kỷ niệm đã có giữa hai người không. Những bạn trai mới chia tay người yêu chưa đầy 1 tháng đã quên ngay và yêu người khác thì người đó mới đáng làm mình buồn.
    Tóm lại, một nỗi buồn đáng để trân trọng. Và nỗi buồn thứ 2 làm mình khinh thường.
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Nên ghen. Vớ vỉn ai bảo để lung tung cho người ta nhìn thấy
    Đau lòng -> tất nhiên bởi chắc đã từng rất yêu.
    Em gái cứ ghen đê nhưng đừng có vô lý ***g lộn lên quá, buồn 1 tí để anh ấy hiểu em yêu anh ấy thế nào và lần sau anh ấy biết ý hơn cất những thứ đó sâu vô tủ.
    Việc quan trọng là hiện nay anh ấy yêu em nhiều thế nào, đang tò mò muốn biết sau khi em bỏ về phản ứng của cả 2 ra sao. Nếu yêu em thực sự, đủ nhiều và cô ấy chỉ còn là kỉ niệm anh ấy sẽ tìm đến và giải thích. Còn nếu ko em chuẩn bị hậu sự đi là vừa
    Ai cũng có kỉ niệm và kỉ niệm thì chỉ là kỉ niệm, ko nên phũ phàng vứt, đốt etc ... Trừ khi đối phương quá tệ nhưng nếu có thể nên cất kĩ hoặc trả lại những thứ cần thiết, cứ để lung tung lượn lờ trước mắt là trêu gan lắm
    Chị ăn ớt siêu cay, ghen siêu hạng nhiều khi cũng thấy mình vô lý. Dốt ghê cơ, cơ mà mấy cái ghen thì thường quên nhanh còn nếu ko phải là ghen mà chuyển sang thất vọng -> mới đáng ngại
    Nhiều khi thấy mình đanh đá thật, lại thấy thương giai
  5. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nên ghen hơi hơi thôi! Im lặng vẫn hay hơn!
    Thằng bạn tớ vẫn còn giữ các thư, thiếp của em yêu cũ. Hôm trước con em gái dọn nhà, thằng bé tần ngần ko biết nên làm thế nào! Em nó bảo đốt đi hoặc trả lại. Giữ lại thì chỉ thêm buồn phiền về sau! bỏ đi thì hạnh phúc hơn, em yêu mới cũng đỡ phải chạnh lòng sinh lắm chuyện! Cái gì quá khứ thì cho nó bay đi! Đôi khi chỉ nhớ trong lòng là đủ!
    Sẽ có lúc vứt bỏ hết thôi!
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 24/06/2008
  6. taptamvong

    taptamvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình chẳng ghen đâu, chấp nhận và sống vô tư lắm.
    Nhưng mà gần đây, đọc nhiều bài tâm sự trên báo, thấy có một số người đàn ông, vợ đẹp con khôn, gia đình yên ấm rồi, mà khi có tiếng gọi của tình yêu cũ vẫn đi, vẫn gặp, và vẫn ...
    Vẫn trở về là 1 người chồng tốt, vợ chả biết gì cả
    Tự nhiên thấy sợ
  7. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Cái câu vàng vàng này tâm đắc thế
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi từng có người yêu rồi chia tay
    nếu người ấy sau đó vứt bỏ tất cả những kỷ vật của tôi (của chúng tôi) vì sợ người yêu mới ghen
    tôi sẽ cảm thấy quãng thời gian yêu nhau đó bị khinh rẻ biết chừng nào
    tôi sẽ cảm thấy tình cảm từng dành cho người ấy lãng phí biết bao
    Người biết trân trọng tình cảm thì mới yêu mình sâu sắc chứ, phải không?
    Còn hỏi có ghen với quá khứ của người yêu mình không...
    gợn lòng thì có, loáng thoáng buồn cũng có, nhưng sẽ chẳng tỏ thái độ gì đâu (người ta gọi là... ghen biết điều)
    ai mà chẳng có quá khứ của mình
  9. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên bỏ nhau đi
    nhanh nhất!
  10. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nghe chuyện của bạn mà thấy chạnh lòng. Mình cũng thấy ngy mình giữ những đồ ngy cũ tặng. Có cái cất giấu đi. Có cái còn giương ra ngay trước mặt mình. Mình nghĩ chẳng có cái gì gọi là kỉ niệm ở đây cả. Một trái tim thì ko thể chứa đựng hai người. Chả lẽ người ta là người yêu của mình, hàng ngày vẫn nói yêu mình xong đến lúc ở nhà lại nhớ ngy cũ ah`? Cái gì cũng nên dứt khoát. Nếu còn tình cảm với ngy cũ thì chẳng nên có người mới vội làm gì cả. Quan điểm của mình là như thế. Đây lại còn im lặng ko nói gì.
    Hơ, mà họ muốn giấu mình thì cứ chối quanh chối co mãi. Nhưng ko hiểu sao con gái bọn mình nhạy cảm thế, lắm cái chỉ cần nhìn qua cũng biết. Thế là a thấy e ghen nên tiếp tục nói dối để bảo vệ ty cũ, còn e lại biết a nói dối, cứ thế tiếp diễn. Thử hỏi xem yêu nhau sẽ được bao lâu. Chả hiểu con người ta cứ phải yêu nhau làm gì cho khổ nhỉ
    Chúc cho bạn và mình sớm có được quyết định đúng đắn

Chia sẻ trang này