1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có ghen với quá khứ của Anh ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vein84vn, 24/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng yêu ...và cũng từng bùn như bạn ,,...khác lag ko phải buồn vì ng iu cũ của anh ...nh câu nói lúc đó anh nói với mình ,có lẽ hợp với hoàn cảnh của bạn : ai cũng có khoảng trời riêng ,và chúng ta nên tôn trọng khoảng trời riêng của nhau ....và vì thế nên ....chia tay ....trời ai người nấy dùng ...
  2. dinosa

    dinosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của bạn mà bùn...Khuyên bạn nên góp í thẳng thắn với bạn trai,nếu bạn trai muốn giữ những thứ đó thì đừng yêu nhau nữa....giữ lại những thứ đó,rồi khi bạn nhìn thấy,ko hề gthích,tỏ ra bình thường thản nhiên,tức là ko tôn trọng bạn,or là lại sợ quá ko bít gthích ntnào??? lời biện hộ đó thật vớ vẩn....nhưng bạn nên nói rõ cxúc đó cho bạn trai bít mà thay đổi....Chúc bạn luôn hp với Ty...
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chả ghen với quá khứ của người yêu cũ . Ai mà chẳng có lúc băn khoăn ngày xưa anh í đã làm những gì với chị í rồi ? Ai mà chẳng tò mò muốn biết những kỉ niệm xa xưa dù đã được chôn vùi thật sự ( hay giả vờ ) trong lòng đối phương .
    Hehhe , nói không ghen thì có lẽ hiếm hiếm lắm í , hoặc là chưa yêu thực sự nên chẳng thấy ghen gì . Tuy nhiên vấn đề quan trọng là ghen như thế nào . Hành động bỏ về mà không nói năng gì của bạn sẽ khiến anh í bất mãn đấy ., thậm chí có thể khiến anh í nhớ tới tình cũ nhiều hơn nữa khi so sánh bạn với tình cũ ...
    Lần sau nếu có thấy gì, nghe gì, bit gì , tốt nhất là cứ tỏ ra bình thường như bình thường , thậm chí vui vẻ hơn nữa . Hehhe , rùi lúc không có anh í, muốn cào, cấu, cắn , xé ai/ cái gì thì cứ việc tự nhiên
    Cơ mà, chốt lại là yêu thì phải tin tưởng nhau , ghen nhẹ nhàng tí cho nó mặn nồng thui chứ kỉ niệm ngày xưa người ta đã cất giữ cẩn thận thế bạn còn moi ra rồi ghen làm gì
  4. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    " Anh nhìn kỉ niệm như những bức tranh, treo đâu đó trong tâm trí. Để đôi lúc vô tình đi qua, dừng lại ngắm nhìn giây lát.... Chỉ thế thôi, ko liên quan gì đến hiện tại, em ko phải bức tranh, cũng đừng ghen với chúng... Em là hiện tại, là cuộc sống của anh..." Tặng các bác zai vào đọc tô píc này có bị ghen thì cứ lấy ra dùng. Đừng quên nó made by Tungds là được
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đó từng là một phần của anh ta...tất nhiên là anh ta chẳng thể vứt đi như vứt rác. Mà hiện tại của anh ta là bạn...thế nên anh ta cất vào một chỗ..chả có gì sai...chứ có phải anh ta hàng ngày mang cái đống đấy ra tơ tưởng và thẫn thờ đâu....chạnh lòng hoặc ghen ngay lúc đấy cũng chả có gì lạ. Nhưng mà làm to chuyện thì bạn sai lòi....
    Xem ra chị em ta lòng dạ hẹp hòi hơn cánh đàn ông nên hay vậy.
    Nếu mà nhiều chị em cứ nghĩ kiểu tiêu cức thế này...thôi thì dối trá vậy...giấu như mèo giấu *** thôi.
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ah, nói cho mà biết, có nàng chỉ vì hay ghen, hay nhõng nhẽo, hay đành hanh mà người yêu nàng thi thoảng lại nhớ tới... tớ để mà so sánh đấy nhá, rồi cuối cùng chuyện tình ấy cũng tan nhá
    Không biết mình dễ tính hay các bạn gái khó tính quá trời đi?!!
  7. miSsjEnNy

    miSsjEnNy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chẹp ..... mọi người còn là có kỉ vật nhìn thấy để màh ghen .... còn em vs jai nhà em thì ..... ..... đi cùng bên em ..... thỉng thoảng em nhắc chuyện rì màh lại dính tơi kỉ niệm nào đó của anh là anh lại ..... kể cho em nghe ..... rồi có lần 2 đứa jận nhau ... anh ý viết thư cho em còn nhắc tới là em làm anh ý nhớ về ngời cũ đã từng dịu dàng ntn cơ màh ..... thi gan vs em lắm ...... nhưng em ... cũg biết là kỉ niệm cũ thì kô quên đc ...... nhất là nhưng kỉ niệm đẹp ..... và mặc dù ghen lắm ..... vì jống như kiểu em đang phải chia sẻ người yêu em vs 1 hình ảnh quá khứ ấy ..... nhưng em vẫn phải nhịn ..... cãi nhau ư ? vì 1 thứ trong quá khư ? như vậy ngu ngốc lắm và lại còn ảnh hưởng đến hiện tại của em chứ ..... nên em lại thôi ......
  8. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Cứ không còn yêu nhau nữa là đốt hết, vứt hết, xé hết à? Đừng ghen với quá khứ, anh ấy biết trân trọng những gì đã có, nghĩa là anh ấy là người tình cảm và có trách nhiệm. Bạn chỉ nên ghen nếu anh ấy còn quay lại và quan hệ với người yêu cũ. Còn những gì thuộc về kỷ niệm, đừng ghen với nó. Ích kỷ và ngu ngốc lắm.
  9. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có ghen, nhưng mỗi lần như thế lại giận nhau. Nên tớ quyết định xì-tóp không nhắc đến cô người yêu cũ của bạn tớ nữa. Tớ bảo sẽ không hỏi, trừ khi bạn tớ kể thui... Như thế vừa tránh cãi nhau mà lại tôn trọng được quá khứ của bạn tớ. Bi giờ thì mọi thứ ok roài..
  10. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng mệt nhở?
    Lỡ iu đương nhầm nhọt fải ông có quá nhiều quá khứ quá
    Kỉu ý vài hôm lại tìm ra cái ji khiến cho sis tủi lòng thì có mà ghen chán ( bao cô thì ít hôm lại thấy 1 đống kỉ vật khác nhau ý)
    Nhỉ?
    Tốt nhất nếu thấy họ trân trọng quá thì say good bye cho mình đỡ đau lòng ạ

Chia sẻ trang này